Thứ Sáu, 28/08/2026
Zalo

Hậu trường ĐT Argentina: Ngáy như Messi, "nuy" như Tevez

Chủ Nhật 06/06/2010 08:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Việc Diego Maradona đòi hỏi toilet loại “xịn” hóa ra chưa phải là chuyện đáng nói nhất ở đại bản doanh của đội tuyển Argentina tại trường Đại học Pretoria.

Hai “dị nhân” của Maradona

Trong khi các đồng đội đều phải chung phòng, riêng Carlos Tevez được đặc cách một mình một phòng. Tiền đạo ngôi sao của Man City lý giải: “Khi ngủ, tôi không muốn bị ai khác bật ti-vi trong phòng”. Nhưng đó chưa phải là nguyên nhân chính. Tevez bật mí thêm: “Đặc biệt, cứ hễ vào phòng riêng là tôi thích được tự do đi lại trong trang phục của… Adam”. Sở thích quái dị như vậy mà phải chung phòng với ai thì có mà “lộ hết hàng”!

Trong khi đó, tiền vệ Juan Veron khẳng định Leo Messi hiện đã trở thành nhà vô địch World Cup về khoản… ngáy. Cựu ngôi sao M.U chia sẻ về chân sút được triệu tập từ Barcelona: “Messi là người bạn cùng phòng rất tuyệt vời. Chỉ có vấn đề nhỏ, anh ấy ngáy quá nhiều”. Kể tội thì kể tội vậy, Veron vẫn vui vẻ: “Chỉ cần Messi giữ được phong độ khi ra sân là được”.

(Theo báo Bóng Đá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là trạm trung chuyển, thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Xem thêm
top-arrow
X