Thứ Tư, 14/10/2026
Zalo

Hành động "kỳ cục" của Didier Drogba trong ngày cuối năm đáng nhớ

Chủ Nhật 01/01/2012 17:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tối qua, Chelsea đã cay đắng nhận lấy thất bại trong cuộc tiếp đón các vị khách Aston Villa trên thánh địa Stamford Bridge và đánh mất vị trí thứ 4 vào tay đội bóng láng giềng Arsenal. Nhưng riêng với Drogba, anh vớt vát lại chút ít niềm vui khi đạt đến cột mốc 150 bàn ở đội bóng thành London. Bên cạnh dấu ấn đó, Drogba còn để lại một "sự vụ" vô cùng bí ẩn. Sau pha va chạm với Stephen Warnock, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã chủ động cưỡi lên lưng đối thủ và thể hiện đúng động tác của một kỵ sĩ. Một số thì cho rằng Drogba cố tình hạ nhục Warnock trong khi số khác thì nhận định anh chỉ muốn đùa vui một chút trước thềm năm mới.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Thiên Bình (Theo 101GG/BĐVN)

Có thể bạn quan tâm

Lamine Yamal: Vũ điệu của thiên tài giữa lòng Istanbul

Lamine Yamal: Vũ điệu của thiên tài giữa lòng Istanbul

Lamine Yamal: Vũ điệu của thiên tài giữa lòng Istanbul

Nhà văn Oscar Wilde từng nói: “Cái đẹp là thứ duy nhất mà thời gian không thể làm tổn hại”. Giữa dòng chảy không ngừng của bóng đá hiện đại, Lamine Yamal gợi lên những rung cảm khiến người ta muốn níu giữ từng khoảnh khắc. Đó là sự táo bạo trong một cú ngoặt bóng, nét tinh tế giữa vòng vây đối thủ và bản năng sáng tạo khiến những tình huống tưởng chừng bình thường cũng trở nên đậm chất nghệ thuật.

Xem thêm
top-arrow
X