Chủ Nhật, 30/06/2024Mới nhất
Zalo

Hạ màn Serie A 2009/2010: Cái kết đẹp cho người xứng đáng

Thứ Hai 17/05/2010 15:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Không có một cơn địa, không có một phép màu nào cả, Serie A mùa bóng năm nay kết thúc theo đúng trật tự quy luật của nó: kẻ chiến thắng là kẻ mạnh nhất.

Inter ăn mừng Scudetto thứ 5 liên tiếp

Ai đó có thể cảm thấy bất công cho Roma bởi họ đã chiến đấu, đã nỗ lực cho đến vòng đấu cuối để hi vọng vào một cuộc lật đổ, ai đó cũng có thể cảm thấy tiếc nuối cho Palermo bởi họ đã chơi bằng tất cả nhiệt huyết cho đến phút bù giờ cuối cùng của mùa giải năm nay để nuôi giấc mơ của mình. Nhưng đó đơn thuần chỉ là cảm xúc và thứ giác quan đó chưa đủ để đưa người ta đến với vinh quang. Chiến thắng chỉ dành cho đội biết thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và quật cường trong suốt một cuộc chiến khốc liệt kéo dài suốt 9 tháng... Ở đó, Inter và Sampdoria đã làm được, vì lẽ đó, họ xứng đáng với những chiến công của mình.

Tại vòng đấu cuối cùng diễn ra vào tối qua, dù cho khoảng cách 2 điểm giữa Inter và Roma, giữa Sampdoria và Palermo vẫn được duy trì tuy nhiên thành tích đối đầu cùng hiệu số bàn thắng khiến cho cả Inter và Sampdoria đều phải lo lắng. Sức ép ấy kéo dài trong suốt hiệp một, khi Roma lần lượt 2 lần khiến cho lưới của Chievo rung lên trong khi ở Montepaschi, Inter vẫn bế tắc trước sự kiên cường đến khó tin của Siena (đã xuống hạng). Một kịch bản tương tự cũng đến ở cuộc đua giành vị trí thứ 4 khi Cavani sớm đưa Palermo vượt lên dẫn trước chủ nhà Atalanta trong khi Sampdoria chưa tạo ra được lợi thế trước Napoli.

Nếu vòng 38 chỉ kéo dài trong 45 phút thi đấu, Roma sẽ giành Scudetto (hơn Inter nhờ chỉ số đối đầu, yếu tố đầu tiên được xét đến trong trường hợp 2 đội bằng điểm nhau). Palermo cũng sẽ giành vé dự Champions League (có cùng chỉ số đối đầu nhưng lại hơn Samp hiệu số bàn thắng - thua). Nhưng đó chỉ là những câu chuyện viễn tưởng bởi trận đấu chỉ kết thúc khi đã đi đủ  ít nhất 90 phút thi đấu. 45 phút còn lại của hiệp hai, Inter và Sampdoria đều biết mình cần phải làm gì để có được vinh quang cho mình.

Totti và đồng đội cần phải biến nỗi buồn này thành động lực cho mùa giải năm sau,

Phút 51 tại thành Genova, Pazzini khiến các cầu trường sân Marassi như nổ tung lên với một cú đành đầu đơn giản sau pha đá phạt của Zeigler. Pha dứt điểm cận thành ấy không đẹp nhưng nó lại mang tới cho Sampdoria một nguồn thu khổng lồ từ Champions League nếu họ bảo vệ thành công cách biệt này cho đến khi trận đấu kết thúc. 6 phút sau, Montepaschi cũng như bị đánh sập khi Diego Milito lạnh lùng dứt điểm tung lưới đội chủ nhà sau đường chuyền tinh tế của Zanetti. Miligol đã giật Scudetto trong tay của Roma và trao lại cho Inter. Để rồi quãng thời gian sau đó là một cuộc đấu trí về sức ép và bản lĩnh khi những cách biệt mong manh luôn khiến cho cả Inter và Sampdoria sống giữa ranh giới của thành công và thất bại. Nhưng rốt cuộc họ đã bảo vệ thành công thứ mà mình cần, đó là 1 chiến thắng. Inter chính thức có Scudetto trong khi Sampdoria cán đích với vị trí thứ 4.

Tiếng cười đã ngân vang tại Marassi. Tại Montepaschi, không chỉ có những sự hân hoan, ở đó còn có những giọt nước mắt. Cao trao của cảm xúc đến từ người có quyền lực cao nhất của Inter, Massimo Morrati, người như muốn bật khóc thật to khi Milito ghi bàn quyết định của trận đấu cho tới người có cái đầu tính toán bậc nhất của Nerazzurri, Jose Mourinho khi ông rớm nước mắt lên bục nhận huy chương. Niềm vui và tiếng cười hiện hữu trên gương mặt của người chiến thắng, còn nỗi buồn sẽ ngự trị trong lòng người thất bại. Roma và Palermo đã thua trong một trận chiến kéo dài. Họ có cớ để nuối tiếc cho thất bại phũ phàng này nhưng trước tiên hãy nên tự trách mình khi sự cao ngạo khiến cho Roma phải trả giá trước Sampdoria (thua 1-2) để mất ngôi đầu vào tay Inter trong khi Palermo cũng nên kiểm điểm mình bởi đã không thể thắng được Samp dù cho họ có lợi thế lớn sân nhà (hòa 1-1).

Như đã nói ở trên, vinh quang chỉ đến với người chiến thắng. Inter giành Scudetto, Roma về nhì. Sampdoria dự Champions League, Palermo sẽ chơi tại Europa League. Những cái kết đẹp và hợp lý cho cả một cuộc trường chinh kéo dài. Hẹn gặp lại vào tháng 9 tới đây, khi những cuộc đua của mùa giải 10/11 chính thức tái bắt đầu....

Kết quả chung cuộc:

+ Vô địch: Inter

+ Vào thẳng vòng bảng Champions League 10/11: Inter, Roma và Milan.

+ Dự play-off Champions League: Sampdoria.

+ Dự Europa League: Juventus, Palermo và Napoli.

+ Xuống hạng: Atalanta, Siena và Livorno.

+  Vua phá lưới: Antonio Di Natale (Udinese, 29 bàn)

Bảng xếp hạng chung cuộc :

  STTHBTgThHSĐiểm
1 Inter Milan 38 24 10 4 75 34 +41 82
2 AS Roma 38 24 8 6 68 41 +27 80
3 AC Milan 38 20 10 8 60 39 +21 70
4 Sampdoria 38 19 10 9 49 39 +10 67
5 Palermo 38 18 11 9 59 47 +12 65
6 Napoli 38 15 14 9 50 43 +7 59
7 Juventus 38 16 7 15 55 56 -1 55
8 Parma 38 14 10 14 46 51 -5 52
9 Genoa 38 14 9 15 55 61 -6 51
10 Bari 38 13 11 14 49 49 0 50
11 Fiorentina 38 13 8 17 48 47 +1 47
12 Lazio 38 11 13 14 39 43 -4 46
13 Catania 38 10 15 13 44 45 -1 45
14 Cagliari 38 11 11 16 56 58 -2 44
15 Udinese 38 11 11 16 54 59 -5 44
16 Chievo 37 12 7 18 37 42 -5 43
17 Bologna 38 10 12 16 42 55 -13 42
18 Atalanta 38 9 8 21 37 53 -16 35
19 Siena 38 7 10 21 40 67 -27 31
20 Livorno 38 7 8 23 27 61 -34 29

Tuệ Linh

Có thể bạn quan tâm

'Vua phá lưới nội' Nguyễn Văn Quyết: Gừng càng già, càng cay

'Vua phá lưới nội' Nguyễn Văn Quyết: Gừng càng già, càng cay

'Vua phá lưới nội' Nguyễn Văn Quyết: Gừng càng già, càng cay

Giải V-League 2023/2024 đã khép lại với chức vô địch thuộc về CLB Nam Định cùng thống kê ấn tượng về thành tích ghi bàn của 'Vua phá lưới' Rafaelson. Song sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới Nguyễn Văn Quyết - tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất mùa bóng này.

Xem thêm
top-arrow
X