Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Góc nhìn hài hước về vụ Rooneygate

Thứ Ba 26/10/2010 15:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong vòng hơn 1 tuần, sự kiện "Wayne Rooney muốn rời khỏi Manchester United" đã "làm mưa làm gió" ở xứ sở sương mù. Theo đánh giá, kể từ sau sự kiện Công nương Diana tử nạn thì mới lại có một đề tài nóng bỏng đến như vậy trên các phương tiện truyền thống và hàng triệu người người đã theo sát mọi diễn biến của vụ việc. Thế nhưng, nó đã xịt một cách nhanh chóng đến bất ngờ dù chưa bước cao trào. Đùng một cái,  hai bên hào hứng công bố: mọi việc đã được giải quyết và Rooney sẽ gắn bó với MU thêm 5 năm với mức lương kỷ lục của giải Ngoại hạng (250.000 bảng/tuần). Song với nhiều CĐV MU, tình cảm với R10 đã phần nào bị sứt mẻ sau vụ việc vừa rồi và họ đã quyết định chuyển tải sự bực bội của mình vào những bức biếm hoạ chế giễu Rooney.

Nhờ bản hợp đồng mới mà Rooney đã hoá thành "Siêu nhân tiền bạc" (cứ 1 tháng anh bỏ túi 1 triệu bảng và sẽ kéo dài trong 60 tháng)
 
Roberto Mancini không đói khát tiền bạc mà ông chỉ thèm thuồng danh hiệu. Tiếc thay, lời thỉnh cầu của "kẻ ăn xin" người Italia (Làm ơn bán Rooney cho tôi đi Sir Alex. Tôi đang khát thành tích quá rồi) đã không được đoái hoài đến

"Gái gọi" Rooney ra giá với "khách làng chơi" Roberto Mancini: Nếu không bỏ ra 250.000 bảng/tuần thì đừng hòng đụng vào người

Wayne Rooney: Chuyên gia thương thảo hợp đồng kinh tế siêu hạng
R10 - Con "Quỷ đỏ" tích cực hút máu đội bóng nhất
Lòng trung thành với màu Đỏ của Rooney được đánh đổi bằng những đồng Bảng
Suýt chút nữa, trò khiêu khích này của Man xanh lại tái diễn (hồi Carlos Tevez bỏ MU để gia nhập Man City, đội bóng này đã treo tấm băng-rôn khổ lớn in hình Tevez và dòng chữ "Welcome to Manchester (Chào mừng tới Manchester) nhằm chọc giận người láng giềng MU)
Rất may, nhờ sự dễ dãi ngạc nhiên của Sir Alex, Rooney đã không phải chịu chung số phận như những người tiền nhiệm như Beckham, Nistelrooy, Stam, Roy Keane (buộc phải rời khỏi MU do dám giỡn mặt ông thầy đáng kính)

Chẳng nhẽ, Rooney còn quá bé bỏng để được chiều chuộng hết mực như thế này

Theo điều tra của cảnh sát thành phố Manchester, Sir Alex Ferguson chính là thủ phạm đã vẽ dõng chữ "Gia nhập Man City đồng nghĩa với cái chết" lên tấm biển quảng cáo sản phẩm Nike của Rooney

Giống như trên phim, "Chàng Shrek" (biệt danh của Rooney) trong bóng đã cũng được vô khối "người đẹp" vây quanh

Chính tay đại diện của Rooney, Paul Stretford đã trở thành "ma quỷ" đưa đường cho Rooney trong việc "ra giá" với MU

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X