Thứ Hai, 15/06/2026
Zalo

Ghi bàn bằng ... "của quý"

Thứ Tư 26/10/2011 16:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Phàm đã là cầu thủ thì rõ ràng cần phải biết lập công bằng mọi bộ phận trên cơ thể (tất nhiên trừ cánh tay), kể cả những vùng "nhạy cảm" nhất. Bởi thế, chuyện nổ súng bằng cái công cụ dành riêng cho đàn ông không phải quá xa lạ trong thế giới bóng đá. Chỉ có điều, phần lớn là hoàn toàn bị động chứ ít người dám chủ động dùng "cái ấy" để đưa bóng vào lưới. Dẫu sao, họ cũng phải bảo đảm an toàn cho bản thân ở mức độ tối đa vì lỡ đâu, tai nạn xảy ra thì ... toi.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Thiên Bình

Có thể bạn quan tâm

Nhật Bản bây giờ chẳng ngán ai!

Nhật Bản bây giờ chẳng ngán ai!

Nhật Bản bây giờ chẳng ngán ai!

Sau hiệp đấu đầu tiên mang nặng tính thăm dò, cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Hà Lan bỗng bùng cháy trong hiệp hai. Hai lần Hà Lan vượt lên, cũng là hai lần Nhật Bản lạnh lùng vùng dậy. Tỉ số 2-2 không chỉ phản ánh sự cân bằng của trận đấu, mà còn là lời khẳng định rằng “Samurai xanh” giờ đây không còn là đội bóng tạo nên những bất ngờ nhất thời. Họ đã trở thành một thế lực thực sự.

Xem thêm
top-arrow
X