Khép lại kỳ SEA Games 33 và không đem về tấm huy chương nào, Dương Thúy Vi vẫn để lại ấn tượng lớn mà không một VĐV nào của Wushu dám thực hiện.
Khi nữ hoàng không chọn sự an toàn
Tại SEA Games 33, Wushu taolu không còn là sân khấu cho những khoảnh khắc bùng nổ. Nước chủ nhà Thái Lan áp dụng thể thức thi đấu mới khắc nghiệt, khi nội dung quyền và 2 nội dung binh khí được gộp chung để trao một bộ huy chương duy nhất. Điều đó biến Wushu thành cuộc chiến về thể lực, bản lĩnh, sự ổn định và ngay cả quyết định đăng ký độ khó.
Trong bối cảnh ấy, Dương Thúy Vi bước vào SEA Games 33 với 3 nội dung quen thuộc Trường quyền, Kiếm thuật và Thương thuật. Nhưng Trường quyền, nội dung đầu tiên lại trở thành “cửa ải” đầu tiên, nơi nữ võ sĩ 32 tuổi buộc phải đối diện thử thách lớn nhất ngay từ ngày thi đấu mở màn.
Dương Thúy Vi mắc lỗi ở phần thi Trường quyền SEA Games 33 |
Luật chấm điểm quốc tế mới cho phép VĐV giảm độ khó, khi động tác xoay 630 độ được tính điểm tương đương 720 độ. Không ít đối thủ trẻ chọn phương án an toàn để bảo toàn điểm số trong thể thức thi đấu kéo dài. Nhưng Dương Thúy Vi thì không. Ở tuổi mà phần lớn VĐV Wushu đỉnh cao đã nghĩ đến việc lùi lại, cô vẫn đăng ký bài thi với độ khó cao nhất, chấp nhận rủi ro lớn để thử thách chính mình, điều không một đối thủ nào dù trẻ khỏe hơn lựa chọn.
Khoảnh khắc sai sót ở phần tiếp đất trong bài Trường quyền ngày 13/12 đã khiến Thúy Vi bị trừ điểm nặng. Con số 8,933 hiện lên trên bảng điểm điện tử tại nhà thi đấu Wushu SEA Games 33 gần như khép lại cánh cửa huy chương ngay từ ngày thi đầu tiên. Đó là một khoảnh khắc lặng hiếm hoi trong hành trình đã quá nhiều vinh quang của ngọc nữ Wushu Việt Nam.
Đến ngày thi đấu cuối cùng, Dương Thúy Vi cũng không thành công ở nội dung Đối luyện binh khí nữ, thi cùng đồng đội Nguyễn Thị Hiền. Khép lại kỳ SEA Games trên đất Thái Lan với không tấm huy chương, nhưng VĐV sinh năm 1993 đã bật “Ngôi sao hy vọng” cho sự nghiệp của mình. Chính lựa chọn dũng cảm ấy, chứ không phải bảng điểm, mới là chiến thắng lớn nhất của cô tại SEA Games 33.
Thúy Vi rời SEA Games 33 mà không giành được tấm huy chương nào |
Phần thi Thương thuật của Dương Thúy Vi |
Võ sĩ 32 tuổi vẫn thách thức giới hạn của bản thân để hướng đến những giải đấu cao hơn |
Một cú sảy chân, một di sản lớn
Thúy Vi thẳng thắn thừa nhận sự tiếc nuối, nhưng không phải là sự hối hận: “Mình quyết định không hạ độ khó và chắc chắn không tiếc nuối về quyết định này”.
Đó là chiến thuật cá nhân của một VĐV kỳ cựu, đã đi qua rất nhiều đấu trường lớn. Đã vô địch ASIAD và thế giới, Dương Thúy Vi không cần thêm thành tích để chứng tỏ bản thân, mà lấy SEA Games làm bàn đạp, bước chuẩn bị cho những đấu trường lớn. Cô hiểu rằng nếu không dám đẩy giới hạn ngay từ bây giờ, sẽ rất khó cạnh tranh ở những sân chơi khắc nghiệt, nơi chuẩn mực đã được nâng lên từng ngày.
Thúy Vi để lại hình ảnh dũng cảm, không sợ hãi trong lựa chọn quan trọng của mình |
Dương Thúy Vi mạo hiểm để mở ra giới hạn cho Wushu Việt Nam |
Sau cú sảy chân ở Trường quyền, Thúy Vi vẫn bước lên thảm đấu ở Kiếm thuật và Thương thuật với tinh thần không bỏ cuộc. Dù không còn cơ hội tranh huy chương, cô vẫn thi đấu trọn vẹn, như một lời khẳng định về trách nhiệm của người đi đầu.
Ngay cả ở nội dung đối luyện binh khí nữ, nội dung trở lại sau 12 năm vắng bóng, sự hiện diện và nỗ lực của Thúy Vi cũng mang ý nghĩa giữ lại một di sản cho Wushu Việt Nam.
Dương Thúy Vi và nội dung Đối luyện binh khí nữ chưa thi sau 12 năm |
Khi nữ hoàng không chọn sự an toàn |
SEA Games 33 có thể không khép lại theo cách trọn vẹn nhất với cá nhân Dương Thúy Vi. Nhưng thứ cô để lại còn giá trị hơn bất kỳ tấm huy chương nào. Đó là sự dũng cảm dám nhảy khỏi vùng an toàn, tinh thần thượng võ không sợ sai lầm, và tư duy của một nhà vô địch luôn đi trước một bước vì tương lai dài hạn.
Ở tuổi 32, khi nói rằng “mình cũng không có gì để mất”, Dương Thúy Vi đã cho thấy điều ngược lại, cô vẫn còn rất nhiều thứ để trao cho Wushu Việt Nam.