Thứ Hai, 06/07/2026
Zalo

Đồng Tâm Long An đánh rơi chiến thắng vào phút chót

Chủ Nhật 26/01/2014 21:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hai bàn dẫn trước không đủ làm nên chiến thắng cho Đồng Tâm Long An trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai tại V-League chiều 26/1.

Sau ba vòng đấu, HAGL (áo xanh) mới chỉ có một điểm và đang đứng cuối bảng xếp hạng.
Sau ba vòng đấu, HAGL (áo xanh) mới chỉ có một điểm và đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Tết Nguyên đán đang đến gần nhưng sân Long An vẫn đón tiếp khoảng 5.000 khán giả đến sân cổ vũ hai đội bóng nhiều duyên nợ Đồng Tâm Long An (ĐTLA) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thi đấu ở vòng ba V-League 2014. Các khán giả chủ nhà có hai lần được tận hưởng cảm giác mừng bàn thắng trong hiệp một khi Gibson và Tài Em lần lượt lập công. Tuy nhiên, sau những phút đuối sức trong hiệp hai, “Gạch” để lọt lưới hai bàn và chấp nhận chia điểm.

HAGL đến làm khách trên sân Long An khi trong tay chưa có điểm số nào. Đội bóng của "bầu" Đức vì thế tỏ ra rất quyết tâm, thể hiện qua cách nhập cuộc và làm chủ thế trận. Hai tiền đạo Timothy và Felix có nhiều cơ hội ghi bàn song lại vội vàng kết thúc thiếu chính xác.

Đang mải mê tấn công thì đội khách nhận "gáo nước lạnh". Thủ môn Bassey Akpan phạm lỗi trong vòng cấm, biếu cho ĐTLA một quả 11m. Tiền đạo Gibson Campos dễ dàng ghi bàn từ chấm phạt đền mở tỷ số ở phút 13.

So với trận hòa 2-2 ở vòng hai trước Hải Phòng, hàng thủ ĐTLA chơi lăn xả hơn để hạn chế sự càn lướt của Timothy và Felix. Phút 39, ĐTLA tiến gần hơn đến chiến thắng khi có bàn nhân đôi cách biệt. Tài Em có bóng từ ngoài vòng cấm, tung cú sút quyết đoán làm bó tay thủ môn Bassey nâng tỷ số lên 2-0.

HLV Choi Yoon Gyum của HAGL đã có nhiều điều chỉnh sau hai bàn thua. Hoàng Thiên và Minh Vương lần lượt được vào sân. Đội bóng phố núi dồn toàn lực lên tấn công trong hiệp hai và Timothy sau nhiều cơ hội bỏ lỡ đã ghi tên vào bảng tỷ số với cú đánh đầu quyết đoán vào phút 72. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 cho HAGL.

Sau bàn gỡ, HAGL tung trung vệ Nguyễn Hoàng Helio vào đá tiền đạo và đến phút 90, chính tân binh này ghi bàn gỡ hòa 2-2. Với một điểm có được, HAGL vẫn đứng chót bảng nhưng HLV Choi Yoon Gyum tỏ ra lạc quan: “Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Bị dẫn trước sau bàn thua không đáng có nhưng họ đã cố gắng, nỗ lực đến phút cuối để có một điểm. Chúng tôi tự tin, các tiền đạo sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới”.

Đây là trận hòa 2-2 thứ hai liên tiếp của “Gạch”. HLV Ngô Quang Sang cho biết: “Tôi nhận trách hoàn toàn trách nhiệm về trận hòa này. Tôi đã không kịp điều chỉnh khi bị gỡ một bàn. Dù sao, tôi cũng hài lòng vì các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp cũng như chơi tốt trong phần lớn thời gian trận đấu. Chỉ một thoáng mất tập trung mà mất điểm là điều đáng tiếc”.

Đội hình ra sân
ĐTLA:
Tiến Phong, Quang Thanh, Laerte Junior, Thanh Giang, Nhật Tân, Tài Em, Bảo Anh, Gilson Campos, Tấn Tài, Thanh Hải, Annas David.
HAGL: Bassey Akpan, Hữu Long, Văn Pho, Văn Long, Ngọc Luận, Đ.V.Sakda, Trần Vũ, Duy Thanh, Anh Tuấn, Felix Ogbuke, Timothy.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid chính thức công bố tân binh Denzel Dumfries

Real Madrid chính thức công bố tân binh Denzel Dumfries

Real Madrid chính thức công bố tân binh Denzel Dumfries

Real Madrid chính thức hoàn tất bản hợp đồng với hậu vệ Denzel Dumfries sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 20 triệu euro của ngôi sao người Hà Lan tại Inter Milan. Cầu thủ 30 tuổi ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Santiago Bernabeu, kéo dài đến ngày 30/6/2030.

Ronaldo xác nhận đá kỳ World Cup cuối cùng đồng thời chỉ trích thẳng mặt cánh báo chí

Ronaldo xác nhận đá kỳ World Cup cuối cùng đồng thời chỉ trích thẳng mặt cánh báo chí

Ronaldo xác nhận đá kỳ World Cup cuối cùng đồng thời chỉ trích thẳng mặt cánh báo chí

Cristiano Ronaldo đã nghe quá nhiều những lời ca ngợi như thể sự nghiệp của anh sắp khép lại. Nhưng trước thềm trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup, tiền đạo 41 tuổi khẳng định anh vẫn muốn tiếp tục khiến những người đã vội viết lời kết cho mình phải suy nghĩ lại, đồng thời xác nhận đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Rodri tự tin: "Hàng tiền vệ Tây Ban Nha mạnh hơn Bồ Đào Nha"

Rodri tự tin: Hàng tiền vệ Tây Ban Nha mạnh hơn Bồ Đào Nha

Rodri tự tin: "Hàng tiền vệ Tây Ban Nha mạnh hơn Bồ Đào Nha"

Đội trưởng Rodri khẳng định tuyến giữa của Tây Ban Nha vượt trội so với Bồ Đào Nha trước màn so tài được chờ đợi tại vòng 1/8 World Cup 2026. Dù vậy, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ khi cho rằng đây là một trong những thế hệ cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Bồ Đào Nha từng sở hữu.

Neymar: Hoàng tử không bao giờ trở thành nhà vua

Neymar: Hoàng tử không bao giờ trở thành nhà vua

Neymar: Hoàng tử không bao giờ trở thành nhà vua

Neymar hiện là chân sút số một trong lịch sử đội tuyển Brazil với 80 bàn thắng. Trên phương diện thống kê, đó là một cột mốc phi thường. Thế nhưng nếu hỏi nhiều người Brazil về những tượng đài vĩ đại nhất của Seleção, Neymar thường không được xếp cùng hàng với những cái tên như Pele, Ronaldo Nazário, Romário, Zico hay Garrincha.

Erling Haaland: Người khổng lồ thuần phục điệu Samba

Erling Haaland: Người khổng lồ thuần phục điệu Samba

Erling Haaland: Người khổng lồ thuần phục điệu Samba

Trước cuộc đụng độ ở vòng 16 đội World Cup 2026, Na Uy chưa từng thất bại trước Brazil, khi thắng 2, hòa 2. Và hôm nay, lịch sử một lần nữa gọi tên đại diện Bắc Âu. Với chiến thắng 2-1 đầy quả cảm, Na Uy không chỉ nối dài chuỗi bất bại trước Selecao mà còn lần đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup, trong một ngày mà Erling Haaland biến sân MetLife thành nơi khẳng định vị thế của một siêu tiền đạo.

Xem thêm
top-arrow
X