Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

"Đại kịch sĩ" Ashley Young lại giở thói "Chí Phèo"

Thứ Tư 06/11/2013 05:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Với nhiều người, việc xoá bỏ đi một tật xấu gần như là điều không thể. Còn nhớ, David Miyes từng lên tiếng cảnh cáo công khai Ashley Young, thậm chí trừng phạt thẳng tay khi đầy đoạ tiền vệ này trên băng ghế dự bị do trò "diễn kịch" quá thô thiển ở trận đấu với Crystal Palace hồi đầu mùa. Tuy nhiên, Young vẫn "chứng nào tật nấy". Đêm qua, trong chuyến làm khách tại Sociedad ở Champions League, ngay khi có cơ hội, anh lại diễn trò và giúp đội nhà kiếm được quả phạt 11m không mong muốn. Chẳng rõ ông trời có mắt hay tự bản thân Percy cũng thấy "hổ thẹn" với hành vi không đẹp của người đồng đội mà rốt cục Man Utd chẳng kiếm nổi bàn thắng để có thể vui vẻ ra về với 3 điểm trong tay khi trái bóng đã trúng vào cột dọc.

Phút 68, lúc mới có mặt trên sân chưa được bao lâu, Young dẫn bóng xâm nhập vòng cấm, phối hợp bật tường với Kagawa song vừa mới bị hậu vệ đối phương Bergara chạm vào, chàng cầu thủ người Anh đã lăn đùng ra đất như thể vừa bị nhận đòn thù ghê gớm. Ấy thế mà, tổ trọng tài lại bị qua mặt và vẫn cho Man Utd được hưởng penalty dù đội chủ nhà phản ứng dữ dội (kể ra, cũng cần thông cảm cho họ vì đến cả, giới cầm còi tại nước Anh vốn quá thấu hiểu mấy trò bẩn của Ashley Young mà đôi lúc vẫn bị đánh lừa như thường). Bất chấp động cơ đằng sau màn diễn kịch của Ashley Young là vô cùng chính đáng nhưng nói thật, chẳng đội nào cảm thấy tự hào khi đánh bại đối thủ một cách không trong sáng. Thêm vào đó, liệu Young có nhất thiết phải làm như vậy trong một trận đấu mà Man Utd không cần phải thắng. Xem ra, với xì-căng-đan mới nhất này, tương lai của Young ở Old Trafford càng trở nên mờ mịt.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X