Thứ Năm, 12/03/2026
Zalo

Cựu tuyển thủ Argentina "chém" con trai ruột nhằm ... cướp bóng

Chủ Nhật 03/07/2011 18:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Roberto Abbondanzieri, cựu thủ môn người Argentina (từng khoác áo đội bóng hàng đầu quốc gia Boca Juniors và có thời gian 3 năm thi đấu ở Tây Ban Nha cho Getafe) và gần 50 lần khoác áo Albiceleste, có lẽ là người thấm nhuần nhất quan điểm "trên sân bóng thì những tình cảm riêng tư như tình bạn, tình thân không được phép tồn tại một khi ở hai bên chiến tuyến". Bởi thế, dù chỉ trong một trận đấu giao hữu vì mục đích từ thiện diễn ra hôm vừa rồi, Abbondanzieri vẫn không ngại ngần cho cậu con trai yêu quý (hiện khoác áo đội trẻ River Plate) "đo ván" hòng giành lấy quyền kiểm soát bóng. Không những vậy, sự lạnh lùng của Abbondanzieri còn lên tới mức anh không thèm chạy lại đỡ "quý tử" dậy mà vẫn thi đấu như bình thường.

 

Thiên Bình (Theo 101GG/BĐVN)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nhắm Julian Brandt cho mùa giải mới: Bước đi hợp lý của Arsenal

Nhắm Julian Brandt cho mùa giải mới: Bước đi hợp lý của Arsenal

Nhắm Julian Brandt cho mùa giải mới: Bước đi hợp lý của Arsenal

Arsenal đang đứng trước cơ hội tạo nên mùa giải lịch sử với việc nắm lợi thế lớn ở cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời tiếp tục tiến sâu tại các đấu trường cúp. Ngoài việc dồn sự tập trung vào giai đoạn cao điểm của mùa giải 2025/2026, công tác tuyển chọn nhân sự cho mùa giải mới vẫn đang được âm thầm tiến hành. Trong số nhiều tin đồn xuất hiện trên các mặt báo, cái tên Julian Brandt bất ngờ được gọi tên.

Xem thêm
top-arrow
X