Cựu HLV Champions League đột ngột qua đời khi đang chạy bộ
Theo thông tin được xác nhận mới đây, Jacek Magiera, người đảm nhiệm vai trò trợ lý cho ĐT Ba Lan từ tháng 7/2025\ đã qua đời sau khi bất ngờ đổ gục trong lúc chạy bộ. Sự ra đi đột ngột của ông khiến cộng đồng bóng đá Ba Lan cũng như châu Âu bàng hoàng và tiếc thương.
Trong sự nghiệp huấn luyện, ông Magiera từng dẫn dắt Legia Warsaw tại UEFA Champions League mùa giải 2016/17, nổi bật với trận hòa 3-3 trước Real Madrid, nhà đương kim vô địch châu Âu khi đó. Ông cũng giành chức vô địch quốc gia Ba Lan cùng Legia, tái hiện thành công từng đạt được khi còn là cầu thủ vào năm 2002. Ngoài ra, ông Magiera từng làm việc với Zaglebie Sosnowiec, các đội trẻ U19, U20 Ba Lan và hai lần dẫn dắt Slask Wroclaw.
![]() |
HLV Jacek Magiera đột ngột qua đời ở tuổi 49 |
Nhiều cầu thủ đã gửi lời chia buồn sau khi hay tin dữ, trong đó có hậu vệ Matty Cash của Aston Villa. Trên mạng xã hội, cầu thủ này viết: “Jacek, ông là một người tuyệt vời, luôn nở nụ cười. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông. Hãy yên nghỉ, huyền thoại.” Đội trưởng ĐT Ba Lan, Robert Lewandowski cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn tới gia đình người thầy.
Liên đoàn bóng đá Ba Lan đã xác nhận thông tin, đồng thời đề nghị truyền thông và công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Chủ tịch liên đoàn Cezary Kulesza nhấn mạnh Jacek Magiera không chỉ là một cầu thủ và HLV xuất sắc mà còn là một con người đáng kính, luôn nhận được sự tin tưởng từ những người xung quanh.
Để tưởng nhớ Jacek Magiera, một phút mặc niệm sẽ được tổ chức trước tất cả các trận đấu chuyên nghiệp tại Ba Lan trong cuối tuần này. Trước đó chỉ vài ngày, ông vẫn còn làm nhiệm vụ trong trận thua 2-3 của Ba Lan trước Thụy Điển tại vòng play-off World Cup 2026, cho thấy sự cống hiến trọn vẹn của ông cho bóng đá đến những ngày cuối cùng.
Trên đường Pitch

Ba Lan
