Chủ Nhật, 05/07/2026
Zalo

Cuộc đua tranh "Chiếc giày vàng châu Âu": Ronaldo và Messi xếp dưới một "ngôi sao" người Estonia

Thứ Năm 05/01/2012 17:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - "Chiếc giày vàng châu Âu" là một danh hiệu thường niên do Hiệp hội báo chí châu Âu (ESM) đánh giá và trao tặng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa bóng tại giải VĐQG (không tính đến các giải khác như cúp QG, Champions League, Europa League hay ở cấp độ ĐTQG). Theo BXH hiện tại của giải thưởng, Aleksander Cekulajevs, một chân sút chỉ được biết đến trong phạm vi đất nước Estonia nhỏ bé đang tạm thời dẫn đầu, vượt lên trên 2 gương mặt xuất sắc bậc nhất làng túc cầu giáo hiện nay: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Giải thưởng "Chiếc giày vàng châu Âu" ra đời từ năm 1967 và tới năm 1996, nhằm đảm bảo công bằng và phản ánh sát thực tế hơn, ESM đã quyết định bổ sung thêm yếu tố "hệ số" (trước kia, mọi bàn thắng dù ở bất cứ một giải VĐQG nào đều có giá trị ngang nhau). Theo đó, mỗi pha lập công ở 5 giải vô địch hàng đầu châu lục (Anh, Italia, Đức, Pháp, Tây Ban Nha) được tính hệ số 2 trong khi các giải còn lại chỉ là 1.5, thậm chí 1, tuỳ theo độ mạnh - yếu cụ thể. Kể từ đó, chỉ duy nhất 3 mùa, danh hiệu này rơi vào tay những cầu thủ không thi đấu ở 5 giải lớn tại thời điểm xét giải. Đó là Nikos Machlas (1997-1998, giải Hà Lan), Henrik Larsson (2000-2001, giải Scotland) và Mario Jardel (2001-2002, giải Bồ Đào Nha). Cũng vì thế, giá trị của "Chiếc giày vàng châu Âu" đã tăng lên đáng kể và là niềm ao ước của bất cứ một cầu thủ nào chơi bóng tại lục địa già.

Aleksander Cekulajevs: Chân dung "kẻ thách thức" Ronaldo và Messi

Còn nhớ, năm ngoái, CR7 và M10 đã có màn đua tranh cực kỳ ngoạn mục. Chung cuộc, nhờ 11 bàn thắng trong 4 vòng cuối (lúc đó, Real đã hết cơ hội vô địch), Ronaldo đã vượt lên trên "đại kình địch" để đoạt cú đúp "Vua phá lưới La Liga" và "Chiếc giày vàng châu Âu" với 40 bàn (tương đương 80 điểm). Năm nay, cả hai vẫn chẳng hề suy giảm phong độ bao nhiêu và tiếp tục là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu cao quý này. Thế nhưng dạo gần đây, họ đã bị một "cánh chim lạ hoắc" mang cái tên Aleksander Cekulajevs qua mặt. Vậy Cekulajevs là anh chàng nào mà khủng khiếp đến vậy. Hoá ra, Cekulajevs là một tiền đạo đang chơi tại giải VĐQG Estonia, một đất nước thuộc vùng biển Baltic và có nền bóng đá thuộc vào loại "yếu kém" của khu vực châu Âu (nhưng ở vòng loại Euro 2012, ĐTQG Estonia đã lập nên kỳ tích khi được đá play-off để tranh vé tham dự VCK và thua CH Ai Len với tổng tỷ số 5-1). Tổng cộng, Cekulajevs đã nổ súng tới 46 lần trong màu áo CLB Trans Narva tại giải VĐQG Estonia, giúp đội bóng về đích ở vị trí thứ 3. Với 46 bàn (46 điểm), Cekulajevs đã xuất sắc leo lên dẫn dầu BXH "Chiếc giày vàng châu Âu 2011-2012", hơn người xếp thứ 2, Cristiano Ronaldo hẳn 6 điểm bởi siêu sao người BĐN mới ghi nổi ... 20 bàn (40 điểm) tại La Liga. Còn Lionel Messi thì xếp tận thứ 4, kém Cekulajevs tới ... 12 điểm

Tuy nhiên, "thời khắc vinh quang" của Cekulajevs chắc chắn sẽ rất ngắn ngủi, cùng lắm chỉ kéo dài đến hết tháng 1 là cùng vì đơn giản, giải VĐQG Estonia đã chấm dứt trong khi 5 giải hàng đầu châu Âu mới đi qua được nửa chặng đường nên Ronaldo và Messi hứa hẹn sẽ không ngừng gia tăng thành tích ghi bàn từ nay đến hết mùa giải (cuối tháng 5). Cái chuyện họ vượt qua số điểm hiện thời của Cekulajevs chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí, cứ cái đà này nếu CR7 và M10 không đen đủi gặp phải chấn thương này thì họ thừa khả năng vượt qua cái mốc 30 bàn, một con số đủ để họ đoạt được "Chiếc giày vàng châu Âu". Không những vậy, Ronaldo còn tham vọng phá vỡ kỷ lục do chính anh lập được ở mùa trước (Messi thì có vẻ không quá ham hố với các kỷ lục cá nhân như Ronaldo).

Dẫu sao "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm", giờ đây Cekulajevs cứ thoải mái tận hưởng cảm giác của một kẻ đứng đầu. Biết đâu đấy, thành tích 46 bàn sẽ giúp anh có cơ hội được chuyển đến thi đấu ở một môi trường bóng đá xịn hơn Estonia.  Dễ lắm đấy.

BXH "Chiếc giày vàng châu Âu 2011-2012" (tính đến ngày 5/1/2012)

 

Cầu thủ

CLB/Giải

Bàn thắng

Điểm

1

Aleksander Cekulajevs

Trans Narva/Estonia

46 (x1)

46

2

Cristiano Ronaldo

Real Madrid/TBN

20 (x2)

40

3

Seydou Doumbia

CSKA Moscow/Nga

24 (x1.5)

36

4

Lionel Messi

Barcelona/TBN

17 (x2)

34

 

Robin Van Persie

Arsenal/Anh

17 (x2)

34

6

Mario Gomez

 Bayern Munich/Đức

16 (x2)

32

7

Klaas Jan Huntelaar

Schalke

15 (x2)

30

 

Demba Ba

Newcastle/Anh

15 (x2)

30

9

Lukas Podolski

Cologne/Đức

14 (x2)

28

10Artjoms Rudnevs Lech Poznan/Ba Lan18 (x1.5)27


  • Bảo Phương (Theo ESM/Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Mỹ vs Bỉ (07h00 ngày 7/7): Làm khó chủ nhà

Nhận định Mỹ vs Bỉ (07h00 ngày 7/7): Làm khó chủ nhà

Pro Nhận định Mỹ vs Bỉ (07h00 ngày 7/7): Làm khó chủ nhà

Đội tuyển Mỹ sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất từ đầu World Cup 2026 khi chạm trán Bỉ ở vòng 1/8 trên sân Lumen Field, Seattle. Mục tiêu của đội đồng chủ nhà là lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup kể từ năm 2002, trong khi Bỉ hướng đến việc tiếp tục khẳng định vị thế bằng chiến thắng thứ 7 trong 8 lần đối đầu với đại diện CONCACAF.

Theo dõi một màn "đấu súng" như thế nào là chuẩn chỉ nhất?

Theo dõi một màn đấu súng như thế nào là chuẩn chỉ nhất?

Theo dõi một màn "đấu súng" như thế nào là chuẩn chỉ nhất?

Geir Jordet là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phân tích những tình huống penalty và là tác giả của cuốn sách “Pressure”, viết về tâm lý học trong các loạt sút luân lưu. Jordet hiện đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu về tâm lý học cùng hiệu suất thể thao đỉnh cao tại Trường Khoa học Thể thao Na Uy, đồng thời góp mặt trong đội ngũ phân tích viên World Cup của The Athletic mùa hè này.

Xem thêm
top-arrow
X