Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Công Vinh và đồng đội ra quân mùa giải: Vỡ mộng!

Chủ Nhật 24/01/2010 09:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 

Hơn 24 giờ sau khi làm lễ xuất quân, mục tiêu “ít nhất có mặt ở Bán kết Cup Quốc gia” của Hà Nội T&T đã tan thành mây khói khi họ phải dừng bước ngay tại vòng 1/16. Kẻ ngáng đường và khiến đội bóng của bầu Hiển ngã gục là đội bóng hạng Nhất, Hà Nội ACB.

Ai cũng biết, đội bóng của bầu Hiển mạnh hơn đối thủ về nhiều mặt và với những gì đã "tuyên bố" ở lễ xuất quân trước đó một ngày, thì Hà Nội T&T cũng có thừa quyến tâm để đá cho ra trò với cái Cup vốn không phải là sự mặn mà của nhiều đội bóng.

Ha Nội T&T sớm bị Hà Nội . ACB quật ngã ngay tại vòng đấu đầu tiên của cúp Quốc gia


Nhưng rút cục tất cả đã phải ngã ngửa khi nhìn các cầu thủ Hà Nội T&T gục xuống sân sau loạt luân lưu cân não trước đội bóng hạng Nhất và cùng thành phố, Hà Nội ACB. Buồn hơn, 90 phút chính thức trên sân Hàng Đẫy chiều nay là màn diễn nghèo nàn và không mấy sắc sảo, thậm chí có lúc lép vế của ông lớn T&T trước đội bóng vốn chẳng có mục tiêu cao xa ở giải hạng Nhất.

Ngay từ phút 13 của trận đấu, đội bóng của HLV Mauricio Alejandro Alvarez đã có bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng xuất phát từ một đường tạt bóng bên cánh trái của Quang Long, người băng vào đệm bóng chính xác là tân binh Alejo Noe Gelatini.

Sau bàn thắng, Hà Nội ACB tiếp tục kiểm soát thế trận và có thêm hai cơ hội rõ ràng trước khung thành Dương Hồng Sơn. Đó là pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Xuân Thành đưa bóng đi trúng cột dọc T&T ở phút 18 và hai pha dứt liên tiếp đầy nguy hiểm của Tuấn Anh, Xuân Thành ở phút 36.

Sở dĩ Hà Nội ACB có được hai tình huống dứt điểm trên là nhờ sự lỏng lẻo của hàng thủ Hà Nội T&T. Chỉ có may mắn, thủ thành Dương Hồng Sơn mới không phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trong hiệp 1. Cũng trong hiệp đấu này, CĐV Hà Nội T&T chỉ duy nhất một lần mừng hụt khi tân binh Văn Biển đưa bóng chạm cột dọc khung thành Trần Quốc Việt.

Bước sang hiệp 2, chỉ 5 phút sau khi giao bóng, Hà Nội T&T nhận thêm một gáo nước lạnh từ phía đội bóng của bầu Kiên. Thanh Nguyên là người băng xuống đối mặt với Dương Hồng Sơn trong vòng cấm sau một pha phá bẫy việt vị thàng công. Cú xỉa bóng không mạnh nhưng hiểm của cầu thủ này đã đưa bóng lăn qua tay thủ môn Hà Nội T&T, nằm gọn trong lưới.

3 phút sau bàn thua, có thể nói là bất ngờ khi trong một thế trận yếu hơn, Hà Nội T&T lại có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Người lập công là tiền đạo Công Vinh còn người châm ngòi là Benicio.

Đến phút 68, Alejo Noe Gelatini nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính Nguyễn Văn Đông. Cú văng củ chỏ của cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này vào mặt tiền vệ Hồng Minh đã không qua được mắt  người cầm còi trên sân. Kể từ đây, Hà Nội ACB chỉ còn chơi với 10 người và chấp nhận lai lưng chống đỡ đối phương.

Bước sang hiệp 2, chỉ 5 phút sau khi giao bóng, Hà Nội T&T nhận thêm một gáo nước lạnh từ phía đội bóng của bầu Kiên. Thanh Nguyên là người băng xuống đối mặt với Dương Hồng Sơn trong vòng cấm sau một pha phá bẫy việt vị thàng công. Cú xỉa bóng không mạnh nhưng hiểm của cầu thủ này đã đưa bóng lăn qua tay thủ môn Hà Nội T&T, nằm gọn trong lưới.

3 phút sau bàn thua, có thể nói là bất ngờ khi trong một thế trận yếu hơn, Hà Nội T&T lại có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Người lập công là tiền đạo Công Vinh còn người châm ngòi là Benicio.

Đến phút 68, Alejo Noe Gelatini nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính Nguyễn Văn Đông. Cú văng củ chỏ của cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này vào mặt tiền vệ Hồng Minh đã không qua được mắt  người cầm còi trên sân. Kể từ đây, Hà Nội ACB chỉ còn chơi với 10 người và chấp nhận lai lưng chống đỡ đối phương.

Và trên chấm 11m ấy, Công Vinh, Đức Cường đã không thành với những cú ra chân của mình, trong khi Hà Nội ACB chỉ duy nhất Đức Sang mắc sai lầm tương tự.

4-2 là kết quả cuối cùng của cuộc chơi. Các cầu thủ Hà Nội ACB khoác vai nhau lao đi trên sân ăn mừng chiến thắng, còn cầu thủ của Hà Nội T&T thì không ít khuôn mặt rủ buồn rời sân đấu. Hơn 24 giờ sau khi "khởi xướng", giấc mộng có mặt ở Bán kết Cup Quốc gia 2010 của Hà Nội T&T đã thành mây khói.

 

Đội hình thi đấu
 

Hà Nội T&T: Hồng Sơn, Đại Đồng, Cristiano, Benicio, Văn Biển, Xuân Tú (Trọng Bình, 54’),  Hồng Minh (Đức Anh, 76’), Sỹ Cường, Văn Quân (Hải An, 38’),  Công Vinh, Endene.
HN.ACB:
Quốc Việt (Đức Hiếu), Quang Long, Xuân Nam, Đức Tuấn, Tuấn Anh, Xuân Thành  (Hải Nam), Đức Sang, Quốc Hiền, Thanh Nguyên, Sesay, Noe Gelatini.
 

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X