Cole Palmer: "Manchester là nhà của tôi, nhưng tôi không nhớ nhà"
Trong bối cảnh liên tục được liên hệ với Manchester United, đội bóng anh từng hâm mộ từ nhỏ Cole Palmer mới đây đã bác bỏ mọi đồn đoán trước thềm trận đại chiến. Tiền vệ 23 tuổi khẳng định anh không có ý định rời Chelsea, bất chấp những biến động tại CLB trong thời gian qua.
Chia sẻ với truyền thông, Palmer thẳng thắn bày tỏ: “Mọi người chỉ nói vậy thôi. Khi tôi thấy những tin đó, tôi chỉ cười. Manchester là quê nhà của tôi, gia đình tôi đều ở đó, nhưng tôi không nhớ nó. Có thể tôi sẽ nhớ nếu không về trong vài tháng, nhưng khi trở lại, tôi lại thấy chẳng có gì dành cho mình ở đó.”
Cole Palmer cam kết tương lai với Chelsea, dập tắt tin đồn tới Man United |
Gia nhập Chelsea từ Manchester City với mức phí 42,5 triệu bảng vào năm 2023, Cole Palmer hiện còn hợp đồng dài hạn đến năm 2033. Anh nhấn mạnh: “Tôi không có kế hoạch rời Chelsea. Chúng tôi vẫn còn nhiều mục tiêu, như bán kết FA Cup và cạnh tranh suất dự Champions League. Nếu đạt được điều đó, CLB sẽ ở vị thế tốt để chiêu mộ thêm cầu thủ.”
Cole Palmer cũng tiết lộ đã có những cuộc trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo và tin tưởng vào định hướng phát triển của đội bóng, dù Chelsea thường xuyên thay HLV và ưu tiên ký hợp đồng dài hạn với các cầu thủ trẻ. Anh lấy ví dụ từ đội trưởng Reece James, người vừa gia hạn hợp đồng 6 năm, như minh chứng cho niềm tin nội bộ.
Hiện tại, Chelsea đang kém Manchester United 7 điểm trên bảng xếp hạng và vẫn phải nỗ lực rất lớn trong phần còn lại của mùa giải nếu muốn chen chân vào top 5. Tuy nhiên, với cam kết từ những trụ cột như Cole Palmer, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn cơ sở để hướng tới mục tiêu dài hạn.