Thứ Bảy, 18/07/2026
Zalo

Cơ hội vàng để Beckham vượt mặt Ronaldo và Messi

Thứ Tư 09/11/2011 21:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đã qua thời đỉnh cao từ lâu nhưng David Beckham vẫn tràn trề cơ hội vượt mặt 2 siêu sao hàng đầu thế giới hiện nay là Ronaldo và Messi.

36 tuổi và đã rời xa châu Âu được hơn 4 năm nhưng danh tiếng của David Beckham vẫn nổi như cồn ở lục địa già cũng như trên toàn thế giới. Chẳng thế mà dù hợp đồng giữa anh với LA Galaxy chưa hết hạn, rất nhiều câu lạc bộ đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cựu thủ quân Đội tuyển Anh.

Beckham trước cơ hội lớn vượt mặt Ronaldo, Messi

Cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua là Xoloitzcuintles Tijuana, một câu lạc bộ vẫn còn khá vô danh ở Mexico. Sở dĩ chủ tịch của đội bóng này muốn có Beckham trong đội hình là muốn vực dậy tinh thần các cầu thủ sau thành tích khá bết bát trong năm vừa qua (đứng thứ 15 tại giải VĐQG).

Tất nhiên, Xoloitzcuintles Tijuana không "hỏi thăm" suông ngôi sao người Anh. Họ biết bất lợi về danh tiếng của mình và quyết tâm bù lại bằng tiền. Được biết, đại gia đến từ Mexico này sẵn sàng trả cho Beckham mức lương 6 triệu bảng trong vòng 6 tháng (250.000 bảng/tuần)

Con số này thực sự là niềm mơ ước của không ít các ngôi sao đang chinh chiến ở châu Âu. Ngay cả 2 siêu sao hàng đầu là Ronaldo và Messi cũng đành ngậm ngùi xếp sau với mức lương lần lượt là 230.000 và 200.000 euro/tuần. Duy nhất chỉ có Samuel Eto'o là có thể "tranh phong" được với Becks (nếu tiền vệ này gật đầu) với khoản thù lao lên tới 350.000 euro/tuần.

Hiện ngoài Xoloitzcuintles Tijuana, còn có 3 câu lạc bộ khác theo đuổi cựu cầu thủ của MU và Real Madrid là QPR, Tottenham và PSG.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Pháp được tán tụng hết lời, Tây Ban Nha khiến cả đội tắt hơi

Pháp được tán tụng hết lời, Tây Ban Nha khiến cả đội tắt hơi

Pháp được tán tụng hết lời, Tây Ban Nha khiến cả đội tắt hơi

Chỉ vài ngày trước vòng bán kết, tuyển Pháp vẫn được truyền thông quốc tế mô tả như đội bóng hoàn thiện và đáng sợ nhất giải đấu. The Guardian xếp họ đứng đầu bảng đánh giá sức mạnh, đồng thời ca ngợi cuộc “tái sinh” của Deschamps: từ một HLV nổi tiếng thực dụng, ông chuyển sang lối chơi phóng khoáng với bốn cầu thủ tấn công.

Xem thêm
top-arrow
X