Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Clip: Tình huống ngớ ngẩn hiếm có của người trấn giữ cầu môn

Thứ Bảy 31/07/2010 12:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong các trận đấu, sự tập trung của từng cầu thủ luôn được đề cao vì chỉ cần một thoáng lơ là thôi, đội nhà sẽ phải trả giá. Thế nhưng, vừa thiếu tập trung vừa vô cùng chủ quan như anh chàng thủ môn trong tình huống dưới đây quả thực "hiếm có khó tìm". Trong trận đấu giữa Amkar và Spartak Nalchik thuộc giải VĐQG Nga, cầu thủ Sirakov của Amkar sút bóng từ sát đường biên ngang bên cánh phải và thủ thành của Nalchik, Otto Fredrikson thản nhiên ngước đầu nhìn trái bóng đi vào lưới. Dường như trong suy nghĩ của anh, Sirakov chỉ thuộc diện "tôm tép" và làm sao đủ trình đưa bóng vào lưới ở cái góc khoai như vậy. Cho nên, anh chẳng thèm động tay động chân, khiến cho đội nhà Nalchik bị dính một bàn thua oan uổng. Rất may, đó chỉ là bàn danh dự của Amkar bởi trước đó, Nalchik đã kịp ghi 2 bàn, bằng không Fredrikson sẽ phải vô cùng ân hận do một thoáng "nông nổi" của mình.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương
     

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X