Chủ Nhật, 25/10/2026
Zalo

Chuyện thật như bịa: Nhận 2 thẻ vàng, vẫn thi đấu trọn 90 phút

Thứ Ba 19/04/2011 14:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Mới nghe qua hẳn nhiều người cảm thấy vô cùng phi lý nhưng câu chuyện này thật 100% và vừa xảy ra tạt đất nước Brazil. Trong trận đấu giữa Brasiliense và Formosa, ông vua sân cỏ có cái tên Sandro Meira Ricci (từng được trao giải "Trọng tài xuất sắc nhất Brazil" năm 2010 và mới được gán mác "Trọng tài FIFA") đã 2 lần sử dụng thẻ vàng với cùng một cầu thủ, vậy mà chẳng hiểu sao ông lại quên mất động tác quan trọng cuối cùng: giơ thẻ đỏ để đuổi khỏi sân. Và thế là, anh chàng này cứ thoải mái thi đấu cho đến hết trận. Sau đó, Ricci thanh minh rằng, tấm thẻ vàng đầu tiên là dành cho một người khác song chẳng thuyết phục được ai.

Sự kém cỏi của Ricci khiến nhiều người nhớ lại trường hợp của trọng tài một thời giỏi nhất nước Anh, Graham Poll (hiện đã về hưu) ở VCK World Cup 2006. Ở trận đấu Croatia - Australia, Poll phải cần sử dụng đến thẻ vàng ... thứ 3 mới đuổi được Josep Simunic ra khỏi sân.

 

  • Thiên Bình

Có thể bạn quan tâm

Sự "tiến hóa" của Raphinha

Sự tiến hóa của Raphinha

Sự "tiến hóa" của Raphinha

Sự nghiệp của Raphinha gắn liền với những thay đổi liên tục - đầu tiên là khi anh bôn ba hết CLB này đến CLB khác ở Brazil, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Gần đây, sau khi an cư lạc nghiệp tại Barcelona từ năm 2022, sự thay đổi lại diễn ra theo một cách khác: Thông qua các đời huấn luyện viên anh làm việc cùng và vị trí thi đấu trên sân.

Xem thêm
top-arrow
X