Chủ Nhật, 29/09/2024Mới nhất
Zalo

Chùm biếm hoạ về anh chàng ngỗ ngược Mario Balotelli

Thứ Ba 29/03/2011 15:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Thời gian gần đây, cái tên Mario Balotelli rất hot trên các phương tiện truyền thông nhờ vào những gì cầu thủ mới gây ra ở Man City. Nào là giơ chân tung cú kung-fu nhằm vào người một cầu thủ Dynamo Kiev để rồi phải nhận tấm thẻ đỏ, gián tiếp gây ra kết cục Man City phải ngậm ngùi chia tay Europa League. Nghiêm trọng hơn nữa, qua vụ việc này, "Siêu nhân Mario" đã chính thức bị loại khỏi ĐT Italia và chỉ được trở lại, một khi HLV Prandelli nhận thấy sự biến chuyển trong thái độ thi đấu. Nào là trước khi trận đấu đó diễn ra, anh không biết cách mặc vào người chiếc áo tập quen thuộc....Vì thế, Mario Balotelli nhanh chóng trở thành một đề tài hấp dẫn cho các tay cọ biếm nghiệp dư của tờ Guardian (Anh).

Lời nhắn nhủ của Mancini gửi tới cậu học trò cưng: Hãy học cách ... mặc áo tập trước khi nghĩ đến những điều cao xa hơn
 
Các nhà sản xuất áo tập nên tính đến việc bổ sung thêm hướng dẫn ngay trên áo tập để những trường hợp tương tự như Balotelli không xảy ra
Mario Balotelli thích rất nhiều thứ nhưng lúc nào cũn cho rằng, kiểu gì nó cũng đến với mình chứ không chịu nỗ lực tự hoàn thiện bản thân
Mancini đã thua trắng mặt trong canh bạc Mario Balotelli (chính ông là người nhất quyết đưa Balotelli tới Man City sau những năm tháng sát cánh vui vẻ bên nhau ở Inter Milan).
Balotelli vẫn luôn chờ đợi cái ngày anh sẽ "thăng hoa" rực rỡ như thế này để thực sự đóng góp công sức cho Man City
Cuộc chiến giành một suất tham dự Champions League mùa sau giữa Man City và Tottenham. Đội nào thua chắc chắn sẽ bị đem ra "xử tử" và Balotelli tất nhiên không phải là ngoại lệ.
Hãng phim Mancini xin trân trọng giới thiệu một siêu phẩm cực kỳ đặc sắc, sẽ được trình chiếu tại "rạp hát" City of Manchester vào những ngày cuối tuần: Cuộc đời của Mario Balotelli - một cậu bé vô cùng tinh nghịch

Trên đời này, Super Mario chỉ chịu thua mỗi ..Thượng đế còn lại đứng trên tất cả, dù cho người đó có là chúa Jesus đáng kính đi chăng nữa. Tại sao ư? Hơn 2000 năm qua, chúa Jesus chẳng làm được trò trống gì còn Balotelli đã sút 2 quả 11 thành công ở trận gặp Aston Villa. Còn Ghandi (lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Ấn Độ) hay Martin Luther King (luật sư người Mỹ, nổi tiếng vì phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da đen và bị ám sát vào năm 1968) thì càng không thể so sánh được với Balotelli vì họ đâu có giành được danh hiệu cao quý "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu" do ... tờ báo thể thao Tuttosport trao tặng (chính nhờ giải thưởng này mà Balotelli từng lên mặt tuyên bố trong làng túc cầu, anh chỉ kém duy nhất Lionel Messi). Balotelli cũng chẳng thèm biết Winston Churchill (vị thủ tướng nổi tiếng nhất Anh quốc với trên 10 năm cầm quyền, trong đó có giai đoạn gian khó nhất ở thế chiến thứ 2) là ai bởi đơn giản, ngay cả một người đồng nghiệp như Jack Wilshere của Arsenal mà anh còn khẳng định chưa từng nghe đến bao giờ thì thử hỏi một nhân vật hoạt động trong chính trị thì Balotelli không biết cũng là phải.
Cách ứng xử của Balotelli còn không bằng được một đứa bé nằm trong xe đẩy. Vậy mà Mancini vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh. Thật đáng khâm phục
Chính cậu học trò ông hằng tin tưởng và yêu quý sẽ là người định đoạt số phận của Mancini ở đội bóng thành Manchester

 

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X