CĐV bán nhà để theo chân cổ vũ ĐT Anh ở World Cup 2026
Theo Mirror, người hâm mộ 62 tuổi này đã sở hữu vé cho toàn bộ hành trình của tuyển Anh, từ trận ra quân gặp Croatia tại Dallas cho tới trận chung kết. Andy Milne trở nên nổi tiếng tại kỳ World Cup 2022 khi xuất hiện trên khán đài với bản sao chiếc cúp Jules Rimet trong chiến thắng 3-0 của Anh trước Senegal ở vòng 1/8.
Bức ảnh lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến ông được đặt biệt danh “bản sao của Steve McClaren”. Từ đó, Milne trở thành nhân vật quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ bóng đá Anh. Cựu giáo viên 62 tuổi chuẩn bị tham dự kỳ World Cup thứ 10 trong sự nghiệp cổ vũ đội tuyển, bao gồm 8 kỳ World Cup nam và một kỳ World Cup nữ tại Australia năm 2023.
Ông Andy Milne chấp nhận bán nhà để có tiền theo chân cổ vũ ĐT Anh |
Ông sẽ có mặt tại Mỹ trong 7 tuần, bắt đầu từ ngày 3/6, với mục tiêu theo dõi toàn bộ giải đấu. Để hiện thực hóa kế hoạch, ông Milne đã rao bán căn nhà thứ hai tại Northwich (Cheshire) với giá 350.000 bảng. Ông chia sẻ: “Tôi chắc chắn muốn xem toàn bộ giải đấu. Tôi sẽ ở Mỹ 7 tuần nên chi phí khá lớn.”
Andy Milne cho biết ông luôn tìm cách tiết kiệm tối đa khi di chuyển, bao gồm việc ở nhờ bạn bè tại Mexico, Dallas và Vancouver. Ngoài việc theo dõi các trận đấu của tuyển Anh, ông còn lên kế hoạch thực hiện chuyến đi đường bộ tới Memphis để thăm Graceland, ngôi nhà cũ của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley và tham dự các buổi biểu diễn tưởng nhớ danh ca này.
Hành trình hơn 40 năm theo đuổi đam mê bóng đá của ông cũng được ghi lại trong cuốn hồi ký “That World Cup Guy”, dự kiến phát hành ngày 25/5. Ông bắt đầu theo chân tuyển Anh từ World Cup 1982 tại Tây Ban Nha khi mới 19 tuổi, thậm chí từng bị mất toàn bộ đồ đạc trong chuyến đi đầu tiên nhưng vẫn không từ bỏ đam mê.
Andy Milne mang theo bản sao chiếc cúp World Cup tới hầu hết các trận đấu để chụp ảnh cùng người hâm mộ, và đặt tên cho chiếc cúp là “Sophie” theo tên con gái mình. Ông hài hước nói: “Tôi không thực sự nghĩ mình giống Steve McClaren, nhưng đúng là bức ảnh đó khiến mọi người tin như vậy!”