Tiền vệ người Brazil cho biết việc nói lời tạm biệt sẽ rất khó khăn, khi anh chuẩn bị rời đi để tìm bến đỗ mới sau khi hợp đồng kết thúc.
Với bảy trận còn lại ở Ngoại hạng Anh, cầu thủ 34 tuổi hy vọng có thể khép lại mùa giải với phong độ cao, khi màn trình diễn xuất sắc của anh đang giúp Quỷ đỏ hướng tới vị trí trong tốp bốn và một suất dự Champions League mùa tới.
Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với những câu hỏi do chính người hâm mộ gửi về, Casemiro đã chia sẻ về ý nghĩa của việc khoác áo MU đối với anh và gia đình.
Câu hỏi mở đầu là điều mà nhiều người muốn biết nhất, xoay quanh việc khu Stretford End hô vang “Thêm một năm nữa” dành cho anh, cả trong và sau trận đấu gần nhất trên sân Old Trafford, chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Casemiro đã ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng quan trọng trước đối thủ cạnh tranh suất dự Champions League, nâng tổng số bàn thắng của anh mùa này lên bảy.
Anh thừa nhận mình đã xúc động trước phản ứng từ khán giả, những người đã bày tỏ rõ tình cảm và sự trân trọng dành cho anh.
"Thực sự là không có lời nào giải thích được," anh nói. "Điều duy nhất tôi có thể làm là biết ơn, bởi tôi đang tận hưởng điều này rất nhiều.
"Không chỉ tôi, mà cả gia đình tôi. Đó là niềm vinh dự khi được lắng nghe tình yêu và sự trìu mến từ người hâm mộ.
"Nhiều người nghĩ điều đó chỉ đến trong vài tháng gần đây, kể từ thông báo, nhưng tôi phải biết ơn từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Người hâm mộ đã luôn tuyệt vời với tôi và gia đình tôi.
"Vì vậy, tôi vô cùng biết ơn người hâm mộ, và người hâm mộ United sẽ là điều tôi ghi nhớ suốt cuộc đời."
Một câu hỏi khác hỏi rằng liệu đây có phải là giai đoạn Casemiro tận hưởng nhất hay không, khi anh thường xuyên thể hiện sự vui sướng khi trở thành một phần quan trọng trong đội bóng của Michael Carrick, với những màn ăn mừng luôn mang lại nụ cười cho người hâm mộ.
Dù nổi tiếng là một tiền vệ mạnh mẽ trên sân, câu trả lời của anh cho thấy anh yêu việc chơi cho MU, nơi anh gia nhập từ Real Madrid năm 2022 - đến mức nào, và anh gắn bó với Old Trafford về mặt cảm xúc ra sao.
"Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đặc biệt là vì tình cảm của người hâm mộ và sự tôn trọng họ dành cho tôi," anh nói.
"Vì vậy tôi chỉ biết trân trọng tình yêu ấy, đó là điều thật sự khiến tôi phấn khích.
"Tôi chỉ hy vọng mình sẽ không khóc vào ngày cuối cùng, vì trải nghiệm này quá đẹp. Vợ tôi thậm chí đã khóc hôm trước, khi người hâm mộ hô vang yêu cầu tôi ở lại thêm một năm.
"Vì vậy tôi chỉ muốn tận hưởng, tận hưởng từng khoảnh khắc, và tôi sẽ là một người hâm mộ United suốt phần đời còn lại."
Trận sân nhà cuối cùng của MU mùa giải này dự kiến diễn ra vào Chủ nhật ngày 17 tháng Năm, khi Man Utd tiếp Nottingham Forest còn trận đấu cuối cùng của mùa giải sẽ diễn ra một tuần sau đó, khi thầy trò Carrick hành quân xuống phía nam chạm trán Brighton và Hove Albion.