Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Biếm hoạ về "gã đồ tể" Nigel De Jong

Thứ Ba 10/05/2011 16:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tiền vệ người Hà Lan nằm trong số ít những cầu thủ bị "khinh ghét" nhất thế giới bởi lối chơi quá thô bạo, sẵn sàng triệt hạ đối phương không thương tiếc. Nhưng riêng với Man City thì De Jong luôn chiếm một vị trí "bất khả xâm phạm". Chính HLV Roberto Mancini đã khẳng định sức chiến đấu của đội bóng thành Manchester sẽ giảm đi đáng kể nếu thiếu De Jong. Thực tế, những khi tiền vệ này nghỉ thi đấu do chấn thương hay thẻ phạt thì tuyến giữa của Man City yếu hơn hẳn do không thể tìm ra một dũng sĩ thứ 2 như De Jong. Hãy cùng chiêm ngưỡng xem các cây cọ biếm nghiệp dư nhìn nhận ra sao về De Jong

.

Thiên thần hay ác quỉ: Đâu mới là bộ mặt thật của De Jong
Nhằm tránh chấn thương nặng cho những "nạn nhân" của De Jong, cần phải bắt buộc tiền vệ này mang đôi giầy được thiết kế đặc biệt: thay những chiếc đinh sắt dưới gầm giày bằng ... nút bấc
Nigel De Jong - Tổng tư lệnh đội quân "chém đinh chặt sắt" của Man City
Tuyệt chiêu kung-fu kết liễu đối thủ Xabi Alonso ở chung kết World Cup mà nhờ đó, tên tuổi của De Jong đã vang xa khắp thế giới
Sau trận đấu, De Jong nói với HLV trưởng Mancini: Thầy ơi! Em vừa nhận được một cái chân gãy rờ. Hình như đó là tác phẩm do em tạo ra thì phải
Nigel De Jong - Tên đồ tể cuối cùng còn sót lại của làng bóng đá (được lấy ý tưởng từ poster bộ phim The Last Samurai - Chiến binh Samurai cuối cùng, tác phẩm điện ảnh ra đời vào năm 2003 có sự tham gia của tài tử nổi tiếng Tom Cruise)
Công thức chiến thắng của Man City: Carlos Tevez + Nigel De Jong = "Quái vật" TeJo
Đại ca De Jong và những chiến hữu thân cận
Tấm biển cảnh báo sẽ xuất hiện trên nhiều SVĐ ở khắp châu Âu: Hãy cần thận trước những đòn dánh của De Jong

 

Thiên Bình (Theo Guardian/Ngôi Sao)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X