Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Biếm hoạ: "Thỏa mãn" Roman Abramovich, hơi bị khó đấy nhé!

Thứ Ba 06/03/2012 11:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Andre Villas-Boas chính là nhà cầm quân thứ 7 dẫn dắt Chelsea dưới triều đại Roman Abramovich (tính từ năm 2004), một minh chứng hùng hồn cho sự thiếu kiên nhẫn của vị tỷ phú giàu quyền lực người Nga. Đối với Abramovich, danh hiệu chính là tiêu chí đánh giá cao nhất nên chỉ cần Chelsea mới "chớm" khủng hoảng thì kiểu gì, nhân vật "đứng mũi chịu sào" (HLV trưởng) sẽ bị đem ra "máy chém" hay theo như bức biếm hoạ dưới đây thì họ chỉ là một món đồ không hơn không kém mà khi chơi chán rồi, "đứa trẻ" Abramovich sẽ ném ngay tức thì.

Nếu ông mạnh dạn tiếp tục trao cơ hội cho Andre Villas-Boas (hoặc trước kia là Carlo Ancelotti) thì chưa chắc họ đã không đủ năng lực để đưa Chelsea tới những thành công như mong đợi của ông. Hãy nhớ rằng, ngay cả Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger cũng phải mất vài năm mới tạo đươc dấu ấn. Xem ra, duy nhất Jose Mourinho là "món đồ" thoả mãn Abramovich "lâu" và "khoái" nhất bởi đơn giản,"Người đặc biệt" quá giỏi và đủ khả năng đem lại thành công một cách nhanh nhất có thể. Vậy thì, hãy thuyết phục Mou trở lại nước Anh đi?

 

 

  • Thiên Bình

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X