Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Bị Genoa "cưa điểm", Inter lỡ cơ hội bứt phá

Thứ Hai 08/03/2010 04:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 

(Bongda24h) - Lỡ nhịp trước khung thành của Genoa, Inter đã không thể gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi sau trận hòa thất vọng với tỷ số 0-0 trên sân nhà Giuseppe Meazza.

Sự kín kẽ trong phòng ngự giúp Genoa đứng vững trước Inter

Trận hòa 0-0 của Milan và Roma  một ngày trước đó bỗng nhiên khiến cơ hội bứt phá của Inter rộng mở hơn bao giờ hết. Một chiến thắng trước Genoa sẽ khiến Inter bỏ xa đối thủ chính của mình là Milan tới 6 điểm. Tuy nhiên mục tiêu có trọn 3 điểm bỗng trở thành những áp lực nhất định đối với đội quân của Jose Mourinho, người chỉ đạo trận đấu từ trên khán đài.

Kết quả các trận đấu
Cagliari 2-2 Catania
Lazzari 9’, Cossu 73’ - Mascara 31’/pen, Lopez 35’

Bari 1-0 Chievo
Castillo 20’

Sampdoria 2-1 Lazio
Guberti 29’, Pazzini 36’ - Floccari 7’

Palermo 1-0 Livorno
Miccoli 81’

Bologna 2-1 Napoli
Zalayeta 7’, Adailton 12’ - Rinaudo 14’

Siena 1-1 Parma
Vergassola 67’ - Biabiany 34’

Atalanta 0-0 Udinese

Inter 0-0 Genoa
Dù chào đón sự trở lại của 3 trụ cột quan trọng là Cordoba, Samuel và Muntari sau án treo giò nhưng trận đấu tại Giuseppe Meazza, đội chủ nhà lại gặp những khó khăn nhất định trong việc triển khai lối chơi. Bộ tứ Balotelli, Sneijder, Pandev; Milito (lần đầu tiên cùng xuất phát từ đầu trận) đã rất nỗ lực để hãm thành nhưng đều tỏ ra bất lực trước hàng thủ của đội khách.

Trong suốt hiệp một của trận đấu, bộ tứ tấn công của Inter tỏ ra bế tắc khi thiếu ý tưởng trước sực bọc lót kín kẽ hàng thủ của đội khách. Khung thành của thủ môn Amelia gần như được bảo toàn một cách tuyệt đối trong suốt 45 phút đầu tiên.

Có rất ít cơ hội nguy hiểm được tạo ra ở hiệp thi đấu thứ nhất khi Inter không thể tạo ra được một thế trận áp đảo. Thậm chí nếu như Cesar không chơi xuất sắc, lưới của Inter đã có thể rung lên với cú nã đại bác ngay từ bên ngoài vòng cấm của tiền vệ Mesto.

Thế trận của hiệp thi đấu thứ 2 vẫn tiếp tục khiến cho Inter gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai tấn công dù cho họ đã nỗ lực đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Lối chơi phòng ngự khoa học và đầy chặt chẽ của Genoa khiến cho các cầu thủ Inter không thể phát huy lối chơi tấn công của mình.

Cơ hội đáng kể nhất với Inter là pha tấn công trung lộ khá hay với rất ít chạm ở phút thứ 51 của trận đấu. Dẫu vậy, với kinh nghiệm của mình, Moretti đã kịp thời cản phá không cho Milito tung ra cú dứt điểm cuối cùng.

Sự bế tắc của Inter khiến Mourinho dù không được quyền chỉ đạo vẫn tỏ ra rất tức giận

Không được trực tiếp chỉ đạo trận đấu nhưng Mourinho đã tỏ ra rất tức giận khi chứng kiến các học trò của mình chơi bế tắc. Ngay cả khi Pandev và Quaresma lần lượt được tung vào sân, tính đột biến trong lối chơi của Inter vẫn không được tạo ra.

Những phút cuối trận, khi gần như các cầu thủ Inter tràn sang phần sân của đội khách, Genoa cũng thu cả đội hình lại và sẵn sàng phòng ngự bê tông. Với những "chiếc xe bus" trước khung thành của Amelia, đã không có một khe hở nào được tạo ra.

Inter tấn công trong bất lực và đành chấp nhận với tỷ số hòa 0-0 đồng thời bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với đội đứng thứ 2 là Milan khi khoảng cách vẫn là 4 điểm. 

Đội hình thi đấu:
Inter:
Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti; Stankovic (Quaresma 75’), Muntari (Cordoba 57’); Balotelli, Sneijder, Pandev (Eto’o 57’); Milito.
Genoa: Amelia; Papastathopoulos, Moretti, Bocchetti; Rossi, Milanetto, Zapater, Criscito; Mesto, Suazo (Jankovic 53’) (Palladino 67’), Sculli (Palacio 61’).

La Quế

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X