* Trọng tài Nhật Bản có thể bắt trận Chung kết World Cup: FIFA vừa thông báo rằng trọng tài Yuichi Nishimura đến từ xứ sở mặt trời mọc nằm trong số những ứng viên sáng giá cho vinh dự bắt chính trận Chung kết World Cup tới. Ôn vua sân cỏ này chính là người đã thổi quả penalty tranh cãi cho Brazil trong trận khai mạc giải đấu với Croatia, giúp Selecao thắng 3-1. Trọng tài Nishimura hiện là một trong số 15 nhân vật "cầm cân nảy mực" tiếp tục làm việc ở World Cup 2014 còn 10 người khác đã về nước. Điều đáng ngạc nhiên là ông Nishimura vẫn chưa bắt thêm một trận đấu nào ở Brazil kể từ trận khai mạc. Những cái tên đáng chú ý khác vẫn đang có mặt Brazil là Howard Webb (Anh), Ravshan Irmatov (Uzbekistan), và Mark Geiger (Mỹ). FIFA cũng cho biết những trọng tài đến từ Đức, Argentina, Hà Lan, những đội có mặt ở Bán kết đã rời Brazil.
![]() |
* Barca quyết giành giật Matt Hummels với Man Utd: Danh tiếng của Hummels đã được biết đến từ lâu qua những gì trình diễn tại Dortmund mấy năm gần đây. Nhưng thực sự phải đến VCK World Cup 2014, thương hiệu của trung vệ 25 tuổi này mới vang xa, được giới chuyên môn thừa nhận là một trong những trung vệ hay nhất châu Âu hiện nay. Bên cạnh hoàn thành tốt trách nhiệm đơn thuần của một hậu vệ (phòng ngự) dựa trên sự điềm tĩnh, phán đoán tình huống chuẩn xác, chất dũng mãnh mà Hummels còn rất hiệu quả khi lên tham gia tấn công và đã có được 2 bàn cho Mannschaft tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bởi thế, các ông lớn đang khát trung vệ ngày một "rạo rực" vì Hummels mà nổi bật có hai cái tên: Man Utd và Barca. Tất cả đều rõ sau khi bộ đôi trung vệ thép một thời Rio Ferdinand - Vidic lần lượt chia tay Old Trafford thì "Quỷ đỏ" bắt buộc phải chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp mới, đủ sức lấp vào chỗ trống và Van Gaal đã quyết định chấm Hummels, coi anh là thủ lĩnh tương lai của hàng thủ Man Utd thời đại mới, hoàn toàn phù hợp với những chiến thuật ông sẽ áp dụng ở đội bóng. Trong khi đó, từ lâu, Barca đã cần phải tăng cường thêm trung vệ và quyết định chia tay của thủ quân Puyol càng khiến vấn đề trở nên cấp bách. Được biết để có thể đánh bại Man Utd trong cuộc đua giành lấy chữ ký của Hummels, phía Barcelona dự tính sẽ bỏ ra số tiền chuyển nhượng lên tới 25 triệu bảng để thuyết phục Dortmund nhả người.
*Juventus ký hợp đồng với tài năng trẻ từ PSG: Sinh năm 1996 tại Pháp trong một gia đình gốc Phi, Kingsley Coman đã gia nhập học viện đào tạo bóng đá trẻ của PSG từ khi còn nhỏ và đến mùa vừa rồi, đã được lên đội 1 "gã nhà giàu" thành Paris. Song do PSG đâu có thiếu nhân sự nên Coman mới chỉ đôi lần được ra sân thi đấu. Có lẽ chính vì lẽ đó mà Coman đã từ chối gia hạn hợp đồng với PSG để trở thành cầu thủ tự do và không mất nhiều thời gian, cậu đã tìm được bến đỗ mới hoành tráng không kém. Đó là Juventus, nhà vô địch Serie A 3 mùa liên tiếp. Mọi việc đã được hoàn tất và Coman tạm thời sẽ gắn bó với Juve theo bản hợp đồng 5 năm. Sở trường của Coman là tiền vệ tấn công và trên trang chủ của Juventus, đội bóng này đã mô tả tân binh mới đầy triển vọng như sau: "một cầu thủ thuận chân phải, kỹ thuật và sáng tạo, với tốc độ phi thường. Bên cạnh đó là khả năng sút xa và nhãn quan chiến thuật tốt".
* Bayern Munich lại mua cầu thủ từ La Liga: Mấy năm gần đây đặc biệt từ lúc Pep Guardiola nắm quyền, có vẻ đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức khá ưa thích cầu thủ người TBN. Họ từng bỏ tiền chiêu mộ Javi Martinez rồi Thiago Alcantara và đến hôm qua, họ đã chính thức sở hữu Juan Bernat, hậu vệ trẻ từ CLB Valencia sau khi hoàn tất những khâu cuối cùng của vụ chuyển nhượng. Năm nay 21 tuổi, Juan Bernat, xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Valencia và đã trải qua 3 mùa giải khoác áo đội 1. Bernat từng nằm trong thành phần đội U19 Tây Ban Nha từng đăng quang giải U19 châu Âu năm 2012 ở Estonia. Vị trí sở trường của tài năng trẻ này là hậu vệ cánh trái. Phó Chủ tịch Bayern, Jan-Christian Dreesen hồ hởi chia sẻ: "Juan Bernat là tài năng đặc biệt đã được chúng tôi theo đuổi trong thời gian dài. Cậu ấy rất nhanh, mạnh mẽ trong tắc bóng và có tầm nhìn chiến thuật rất tốt. Chúng tôi chắc chắn rằng đây là sự đầu tư tốt cho tương lai. Cậu ấy rất được chào đón ở Bayern Munich". Trong khi Bernat bày tỏ: "Tôi rất vui vì đã trở thành thành viên của Bayern, một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Tôi khá thích thú khi được chơi bóng cùng Philipp Lahm, Neuer, Schweinsteiger, Robben, Ribery và được dẫn dắt bởi Pep Guardiola. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang lại thành công cho đội bóng".
* Barca bắt đầu bán áo in tên Suarez: Dường như BLĐ Barca đang rất lạc quan về khả năng họ sẽ chiêu mộ thành công tiền đạo Luis Suarez từ Liverpool. Bằng chứng mới nhất là họ đã sớm tung ra thị trường áo đấu có in tên của chân sút người Uruguay sau lưng. Đáng chú ý, Barca đã dành cho Suarez chiếc áo số 9 vốn thuộc về tuyển thủ quốc gia Chile, Alexis Sanchez. Với động thái trên, có thể thấy Suarez đã ở rất gần với Nou Camp, trong khi tương lai của Alex đang bị đặt trước một dấu hỏi lớn. Nên biết, BLĐ Barca từng đề xuất ý tưởng dùng Alexis Sanchez như một phần trong thương vụ trao đổi Suarez, tuy nhiên các đối tác phía Liverpool không tán thành đề nghị này. Mặc dù vậy, khả năng Alexis chia tay đội bóng xứ Catalunya trong mùa Hè năm nay vẫn rất cao, khi đang có thông tin cho rằng anh sẽ chọn Arsenal làm điểm dừng chân tiếp theo. Được biết, ngoài Arsenal, trong danh sách những đội bóng đang theo đuổi Sanchez còn có những đội bóng tên tuổi như Juventus, M.U và Man City. Lúc này, Liverpool vẫn đang treo giá 75 triệu bảng cho vua phá lưới Premier League mùa trước. Trong khi đó, phía Barca hy vọng sẽ mua được Suarez với giá thấp hơn, đồng thời sẵn sàng trả thêm tiền cho Liverpool tuỳ theo thành tích cụ thể của cựu tiền đạo Ajax ở Nou Camp. Ai cũng biết, một khi đã mua Suarez thì Barca chấp nhận phải đến cuối tháng 10 mới có thể tung tiền đạo này vào sân bởi án treo giò cực nặng mà FIFA dành cho Suarez do hành vi cắn vào vai trung vệ Chiellini của ĐT Italia ở trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2014.
* Atletico mua thủ môn từ BĐN để thay cho Courtois: Hai mùa giải vừa qua, Thibaut Courtois chiếm giữ vị trí số 1 nơi khung gỗ Atletico và tạo được ấn tượng mạnh tuy nhiên thủ thành trẻ người Bỉ lại thuộc biên chế của Chelsea nên dù rất muốn sở hữu Courtois lâu dài thì đội bóng thành Madrid khó lòng toại nguyện bởi đơn giản The Blues chẳng dại gì bán đi một người gác đền đầy triển vọng như thế, đặc biệt trong bối cảnh Petr Cech cũng đã già, không còn đủ sức chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa. Khả năng lớn Courtois sẽ hiện diện ở Stamford Bridge mùa sau chứ không phải phải lang thang qua đội khác nữa. Như vậy, không còn cách nào khác, Atletico buộc phải ráo riết tìm kiếm thủ môn mới tay thế và theo nhiều nguồn tin, họ sắp mua xong Jan Oblak từ Benfica. Trẻ hơn Courtois 2 tuổi (sinh năm 1993) nhưng Oblak cũng sớm bộc lộ tài năng thiên phú của mình ở vị trí trấn giữ cầu môn và mùa vừa rồi, chơi rất ổn ở đội bóng BĐN khi chỉ để thủng lưới có 8 bàn sau 28 lần ra sân. Được biết, để có được Oblak, Atletico đã phải chấp nhận chi ra đến 20 triệu Euro.
* “Không Neymar, Brazil không tồn tại”: Đó là nhận định của cựu danh thủ người TBN, Mendieta. Trước trận bán kết đầu tiên Brazil – Đức vào đêm nay, một trong những vấn đề được nhắc tới nhiều nhất là sự vắng mặt của Neymar do tổn thương đốt sống ở lưng, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Jose Mourinho cho rằng vai trò của số 10 với Brazil không quan trọng bằng Thiago Silva, người cũng không thể ra sân vì án treo giò. Tuy nhiên nhận định này đã không nhận được sự đồng thuận của Gaizka Mendieta. Cựu danh thủ người Tây Ban Nha đánh giá: “Chắc chắn Brazil sẽ có sự thay thế, người tôi nghĩ là Willian, tuy nhiên vai trò của Neymar quá quan trọng. Cậu ấy chính là thủ lĩnh trên hàng tấn công và chúng ta đều nhận thấy rằng khi Neymar gặp khó khăn, cả Hulk, Oscar lẫn Fred đều trục trặc. Scolari khẳng định họ có thể thắng 2 trận cuối mà không cần Neymar nhưng đây rõ ràng là một thiếu vắng không thể bù đắp. Ở hàng thủ, việc mất Thiago Silva cũng là tổn thất lớn bởi cậu ấy rất ăn ý với David Luiz. Nhưng theo tôi, kinh nghiệm và sự thấu hiểu nhiều cầu thủ Đức của Dante sẽ giúp ích. Chính vì thế trong quan điểm của tôi, không có Neymar, Brazil sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu tới đây".
Trên đường Pitch

Manchester United
Barcelona
