Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.
* UEFA phạt chủ tịch LĐBĐ Italy: Người đứng đầu làng bóng đá xứ sở hình chiếc ủng, Carlo Tavecchio đã bị phạt không được tham gia các hội nghị của UEFA cũng như không được giữ các chức vụ của cơ quan quản lý bóng đá toàn châu Âu trong vòng 6 tháng do những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc của mình. Vào tháng Tám năm nay, Tavecchio đã được bầu làm chủ tịch LĐBĐ Italy bất chấp scandal phân biệt chủng tộc. Vị chủ tịch này đã từng phát biểu về những cầu thủ da màu như sau: "Tại Anh, người ta tiến hành phân loại các cầu thủ mới đến, nếu đó là các cầu thủ chuyên nghiệp, họ được phép chơi bóng. Ở đây chúng ta có ‘Opti Poba’, người trước đó ăn chuối và bất thình lình trở thành cầu thủ trong đội Lazio. Đó là chuyện đang xảy ra ở Italy, Còn tại Anh, anh ta cần phải thể hiện những gì đã ghi trong hồ sơ và đẳng cấp của mình".
* Van Persie chấn thương, Man Utd "hoảng loạn": Ngày hôm nay, tờ Voetbal International đã đăng tải thông tin cho hay hai ngôi sao của ĐTQG Hà Lan, Robin Van Persie và Arjen Robben đã không tham gia hai buổi tập gần đây cùng các đồng đội. Cả hai được cho là đã gặp những chấn thương nhẹ, và tân HLV Guus Hiddink đã yêu cầu họ nghỉ ngơi để các bác sĩ có thể theo dõi tình hình thể lực của họ. Theo nhận định, Van Persie sẽ chưa thể trở lại luyện tập trong thời gian tới, và khả năng ra sân ở những trận đấu thuộc vòng loại Euro 2016 còn bỏ ngỏ. Đây chắc chắn là tổn thất với Oranje bởi Van Persie dù đã ngoài 30 nhưng vẫn được coi là một trụ cột quan trọng của ĐTQG. Song Hà Lan lo một thì Man Utd lo mười bởi ai cũng biết, "Quỷ đỏ" thành Manchester đang bị nạn chấn thương hoành hành dữ dội. Hiện có khoảng 10 cầu thủ của Man Utd dính chấn thương và nếu danh sách này điền thêm cái tên Van Persie thì dĩ nhiên mức độ trầm trọng tăng thêm vài bậc, đặc biệt trong bối cảnh thủ quân Rooney còn bị treo giò thêm 2 trận nữa ở Premier League đồng nghĩa Van Gaal sẽ phải đau đầu tính chuyện điều chỉnh lối chơi, chiến thuật trên hàng công vốn đang dần đi vào ổn định thời gian qua (4-4-2 hình kim cương).
* Vidal bị Juventus trừng phạt vì dám “vượt rào” trước trận gặp Roma: Siêu tiền vệ người Chile đã phải nộp phạt 78.400 bảng do dám ra ngoài chơi bời ngay trước cuộc đối đầu quan trọng với Roma ở Serie A vào hôm Chủ Nhật vừa rồi. Đây là điều tối kỵ với bất cứ một CLB bóng đá nào bởi "thiết quân luật" khoản 1 ngày trước trận đấu luôn là điều được mọi đội bóng quy định. Vidal cũng đã bị đẩy lên ghế dự bị ở trận đấu đó. Cầu thủ người Chile vừa mới trở lại sau chấn thương và Juventus rất tức giận vì anh đã lẻn ra ngoài chơi. Giám đốc điều hành Juventus, Giuseppe Marotta phát biểu: "Chúng tôi rất muốn giữ chân Vidal nhưng đương nhiên sẽ phải kiểm soát hành vi của cậu ta. Từ quan điểm bóng đá, chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì. Việc phạt 784.00 bảng ư? Có lẽ phạt từng ấy là không đủ".
* Ibra đưa Mourinho lên tận "mây xanh": Trong sự nghiệp, chân sút hàng đầu thế giới đã khoác áo rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu cũng như làm việc cùng không ít các huấn luyện viên hàng đầu. Đa phần những nơi đã đi qua, Ibrahimovic đều để lại dấu ấn đậm nét ngoại trừ Barcelona. Nói đến quãng thời gian muốn quên nhất, Ibrahimovic thừa nhận đó là thời điểm thi đấu cho Barcelona. Còn HLV mà tiền đạo người Thụy Điển ghét nhất không ai khác ngoài Pep Guardiola, khi Ibrahimovic có rất nhiều lời lẽ không hay dành cho người thầy cũ. Còn chiến lược gia mà Ibrahimovic thích nhất chính là Jose Mourinho: "Ông ấy cực kì thông minh. Mourinho không đối xử với mọi người theo cùng một cách. Ông ấy biết cách đối xử với từng người dựa trên cá tính riêng biệt của họ và giúp họ phát huy được 100% tiềm năng bản thân". Mùa giải 2008-2009 khi làm việc cùng Mourinho tại Inter Milan, Ibrahimovic đã ghi được 25 bàn để trở thành vua phá lưới Serie A và giúp Inter đoạt Scudetto. Nhưng sau khi mùa giải kết thúc, Ibrahimovic gia nhập Barcelona với mức giá khoảng 57 triệu bảng rồi có quãng thời gian đáng quên tại đây.
* Xavi công khai chuyện cãi vã với Casillas: Trong cuộc trò chuyện với Canal+ vừa qua, thủ môn đội trưởng Real Madrid, Iker Casillas hé lộ cuộc cãi vã với tiền vệ Xavi cũng như thủ lĩnh Puyol sau đại chiến El Clasico nhuốm đầy bạo lực vào mùa thu 2012. Đỉnh điểm của sự việc là hành động phản thể thao của Mourinho khi lao vào móc mắt HLV quá cố Tito Vilanova. Mới đây, Xavi đã không né tránh mà kể rõ hơn về câu chuyện của 2 năm về trước: "Nếu Iker Casillas đưa chuyện đó ra trong cuộc phỏng vấn, vì cậu ấy muốn giải thích bản thân. Những gì Iker đều là sự thật. Giữa chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện. Và sự thật là nó diễn ra rất căng thẳng. Nhưng tất cả là vì lợi ích của bóng đá Tây Ban Nha. Mà thực tế không chỉ có tôi mà cả Del Bosque (HLV trưởng La Roja) và thủ quân Carles Puyol. Đó là khoảng thời gian có rất nhiều căng thẳng xung quanh El Clasico". Xavi, Casillas đều là những tài năng của một thế hệ vàng bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, giờ họ đều đã đi qua phong độ đỉnh cao, Xavi mất chỗ trong đội hình chính thức ở Barca, còn "thánh" Iker tuy lấy lại vị trí số 1 trước khung gỗ tại Real nhưng lại chơi thiếu thuyết phục, bị khán giả la ó, phản đối.
* Thần đồng Na Uy được mời đến thăm sân Nou Camp: Barca với tư cách cá nhân mới đây đã mời thần đồng người Na Uy - Martin Odegaard (Stromsgodset) đến thăm sân nhà của đội bóng như động thái dọn đường để tiền vệ này chuyển đến đây thi đấu trong tương lai gần. Thông tin này được tờ báo VG của Na Uy, và tờ báo thân Barca Mundo Deportivo xác nhận. Barca hiện vẫn đang chịu án cấm chuyển nhượng của FIFA có thời hạn đến tháng 1/2016 sau khi bị phát hiện vi phạm các điều luật về mua bán cầu thủ trẻ. Việc Barca tỏ rõ thiện chí với Odegaard hoàn toàn có thể hiểu được trong bối cảnh các ông lớn như M.U, Liverpool và Man City cũng đang nhòm ngó cầu thủ được mệnh danh là “tiểu Messi” này. Odegaard được đánh giá là “mầm non” sáng giá nhất của Na Uy khi được triệu tập vào ... ĐTQG dù mãi cho đến ngày 16/12 tới anh mới bước sang tuổi ... 16. Odegaard sở hữu cái chân trái rất “dị”, có phong cách hệt như siêu sao Leo Messi của Barca, và hơn nữa anh cũng biết cách kiến tạo cho đồng đội ghi bàn thay vì chăm chăm lập thành tích cá nhân. Odegaard chơi trận đầu tiên cho ĐTQG Na Uy hồi tháng 8 vừa qua, trong trận giao hữu với UAE. Anh cũng nằm trong thành phần đội tuyển Bắc Âu tham dự các trận đấu thuộc vòng loại EURO 2016 gặp Malta và Bulgaria sắp tới. Thực tế sẽ không dễ để Barca sở hữu Odegaard, bởi cầu thủ này cũng từng được mời đến tham quan cơ sở của M.U và Bayern Munich, và đương nhiên cũng rất ấn tượng với lời chào mời của những đại gia này. Có nguồn tin cho rằng M.U đã rất gần với Odegaard hồi mùa Hè vừa qua những hai bên rốt cuộc không tìm được tiếng nói chung vào phút cuối.