Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.
* Sự thật về thương vụ Cris Ronaldo gia nhập Man Utd: Nếu cựu giám đốc Carlos Severino không tiết lộ thì sự thật về tài chính liên quan đến vụ Cris Ronaldo có lẽ mãi mãi bị Sporting Lisbon giấu nhẹm. Sở dĩ đội bóng BĐN giấu nhẹm vụ Cris Ronaldo vì đây là thương vụ hớ to, một thất bại cay đắng của họ trên thị trường chuyển nhượng và cho đến tận bây giờ giới chóp bu CLB danh tiếng Bồ Đào Nha này vẫn tiếc hùi hụi. Theo công bố thì M.U đã mua Cris Ronaldo vào năm 2003 với giá khoảng 13 triệu bảng. Ai cũng tưởng đội bóng BĐN hưởng gần trọn vẹn số tiền lớn này nhưng không phải vậy. Ông Severino – cựu giám đốc phụ trách mảng truyền thông của Sporting vừa tiết lộ rằng: "Thực ra Sporting chỉ nhận được 6,5 triệu bảng nhờ bán cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho Manchester United. Đây là một thương vụ rất tồi, rất đau của đội bóng". Vậy 6,5 triệu bảng còn lại đi đâu? Theo Severino, trong 6,5 triệu bảng còn lại trong vụ bán Cris Ronaldo, Sporting phải trả 2 triệu bảng cho phía môi giới và hơn 4 triệu còn lại được trả cho FPFP, một công ty chuyên đầu tư vào cầu thủ trẻ, đơn vị đồng sở hữu Cris Ronaldo vào thời điểm đó.
![]() |
* Van Persie sẽ mất vị trí ở Man Utd vào tay tài năng trẻ: Do phong độ không ổn thời gian qua, gương mặt kỳ cựu Percy có thể bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát ở trận đấu gặp Crystal Palace cuối tuần này và Van Gaal sẽ trao cơ hội cho James Wilson - tiền đạo trẻ từng nổi lên như diều ở mùa trước khi lập cú đúp ngay trong trận đầu tiên ra mắt đội 1 Man Utd. Từ đầu mùa, gương mặt sinh năm 1995 này đã ghi được 6 bàn ở đội U21. Bởi thế, Louis Van Gaal cảm thấy đã tới lúc cần đổi mới hàng công bằng việc kết hợp Wilson với thủ quân Rooney khi mà cậu học trò cưng Van Persie thể hiện không tốt còn Falcao chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Nếu thực sự được đá chính ở trận tới, Wilson sẽ có lần đầu tiên xuất phát ngay từ đầu ở Man Utd dưới triều đại của Van Gaal. Hãy nhớ rằng, từ đầu mùa, nhà cầm quân người Hà Lan đã mạnh dạn trao cơ hội cho vài tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB như McNair, Tyler Blackett và họ đều chứng tỏ được mình.
* Gareth Bale sốc nặng vì Liverpool: Brendan Rodgers đã gây bất ngờ lớn khi tung ra sân đội hình gồm nhiều gương mặt dự bị trong chuyến làm khách của Real ở lượt thứ 4 vòng bảng Champions League vừa qua. Quyết định đó đã tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều. Ngôi sao đắt giá nhất hành tinh đang khoác áo Los Blancos chia sẻ: "Tôi vô cùng ngạc nhiên khi họ tung ra sân đội hình thay đổi rất nhiều. Song họ vẫn gây cho chúng tôi những khó khăn nhất định. Bất cứ đội bóng nào đều gặp muôn vàn khó khăn khi làm khách ở Bernabeu. Chúng tôi rất tự tin trên sân nhà nhưng rõ ràng họ đã chơi tốt". Trong khi Bale ngạc nhiên với quyết định của Brendan Rodgers thì cả Jose Mourinho lẫn Gary Lineker đều công kích kịch liệt HLV trưởn của Liverpool. Theo cựu tiền đạo người Anh Gary Lineker, Liverpool không xứng đáng đi tiếp ở Champions League này. Còn Mourinho chỉ trích Brendan Rodgers là người kém hiểu biết vì sử dụng đội hình dự bị trước một đối thủ lớn như Real Madrid.
* Ronaldo thừa nhận "bệnh thành tích": Trước thềm cuộc tiếp đón Liverpool (Real Madrid thắng 1-0), đương kim "Quả bóng vàng FIFA" đã chính thức nhận danh hiệu "Chiếc giày Vàng châu Âu 2014" dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở giải VĐQG mùa trước từ tay chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez (anh phải chia sẻ giải thưởng này với Luis Suarez và tiền đạo người Uruguay đã nhận giải từ tháng trước). Sau khi nhận giải, CR7 công khai thừa nhận mình là người mắc "bệnh thành tích", thích các giải thưởng cá nhân: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng đội của mình bởi nếu không có họ, tôi sẽ không thể sở hữu danh hiệu này. Thứ hai, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, CĐV và CLB khi đã tạo điều kiện để tôi được thi đấu ở đội bóng tốt nhất thế giới. Tôi lúc nào cũng khao khát các giải thưởng cá nhân và luôn nỗ lực hết mình để hướng tới nó. Với tôi, đây giống như Chiếc giày Vàng đầu tiên vậy. Tôi muốn chia sẻ nó với những ai đã ủng hộ tôi kể từ ngày đầu tiên cập bến Real Madrid. Tôi vẫn còn nhiều năm hợp đồng với Real nên sẽ tiếp tục cống hiến đến cùng". Đây là lần thứ 3 Cristiano Ronaldo giật giải Chiếc giày Vàng châu Âu. Trước đó, anh từng 2 lần nâng cao danh hiệu này vào các năm 2011 (Real Madrid – 40 bàn) và 2008 (Man Utd – 31 bàn).
* Sociedad thực sự muốn mời David Moyes về làm việc: Đích thân chủ tịch đội bóng TBN vừa lên tiếng xác nhận kế hoạch mời vị HLV người Scotland về dẫn dắt Sociedad song Moyes chỉ là một trong số những ứng cử viên mà CLB xem xét và đến giờ Sociedad chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Được biết cựu thuyền trưởng thảm hại của Man Utd hiện là ứng cử viên số 1 tuy nhiên đòi hỏi mức lương khá cao của Moyes (khoảng 2.5 triệu euro/mùa) là vướng mắc lớn nhất giữa hai bên. Ngoài Moyes, đội bóng xứ Basque còn có những phương án khác như Pepe Mel (cựu HLV Betis và West Bromwich), Thomas Tuchel (đang làm HLV Mainz 05) hoặc Alejandro Sabella (cựu HLV ĐT Argentina vào đến chung kết World Cup 2014). Ở một chiều hướng khác, có thông tin cho rằng Moyes đang chờ đợi thông tin từ Inter Milan, đội bóng cân nhắc sa thải Walter Mazzarri sau hàng loạt thành tích đáng thất vọng gần đây.
Bongda24h
Trên đường Pitch

Manchester United
