Thứ Ba, 03/03/2026
Zalo

Bản tin tổng hợp sáng 5/11: Man Utd quyết tống khứ "cục nợ" Anderson bằng mọi giá

Thứ Tư 05/11/2014 11:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.

* Barcelona chịu thiệt vì Alexis không gia nhập Liverpool: Theo tiết lộ trên tờ Sport (Tây Ban Nha) thì Liverpool đã trả cao hơn Arsenal gần năm triệu đôla cho Alexis Sanchez. Tuy nhiên, Barca vẫn phải để tiền vệ này tới London bởi tuyển thủ quốc gia Chile chỉ muốn gia nhập Arsenal. Cuối cùng, Alexis đã đầu quân cho "Pháo thủ" với mức giá 56 triệu đôla, trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè 2014 của CLB này. Sau thời gian đầu hòa nhập chậm, Sanchez đang tạo nên hiệu ứng tích cực với 10 bàn sau 16 trận cho đội chủ sân Emirates. Không mua được Sanchez là điều đáng tiếc với Liverpool. Huyền thoại đội bóng thành phố cảng Jamie Carragher cho rằng Sanchez là sự thay thế hoàn hảo cho Suarez, người chuyển tới Barca. "Tôi vô cùng thất vọng khi cậu ấy không tới Liverpool. Sanchez sẽ là ngôi sao mới tại Ngoại hạng Anh", Carragher nói vào đầu tuần này. Liverpool đưa về chân sút Italy Mario Balotelli vào cuối phiên chợ hè với mức giá chưa tới một nửa so với Sanchez. Mặc dù vậy hiệu quả của thương vụ này vẫn đang bị hoài nghi khi Balotelli mới có hai bàn sau 12 trận.

Porto dang muon tai hop voi Anderson
 

* Man Utd quyết tống khứ "cục nợ" Anderson bằng mọi giá: Theo tờ Telegraph, M.U đang muốn "thanh lý" món hàng tồn đến từ Brazil càng sớm càng tốt. Nếu không thể bán tiền vệ này trong tháng Giêng tới, họ sẵn sàng đền bù 1,4 triệu bảng cho Anderson để hai bên chẳng còn ràng buộc gì với nhau. Anderson đến M.U từ Porto với giá lên đến 26 triệu bảng vào năm 2007 và từng được Sir Alex kỳ vọng sẽ sớm thay thế huyền thoại Paul Scholes ở tuyến giữa. Cầu thủ 26 tuổi đã có mùa giải đầu tiên khá ấn tượng ở Old Trafford khi góp phần công sức giúp Quỷ đỏ đoạt cú đúp Premier League và Champions League. Bản thân Anderson cũng được trao danh hiệu Cậu bé vàng 2008 dành cho cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu. Tuy vậy, những năm sau đó, chẳng những không phát triển hơn bao nhiêu mà Anderson còn ngày càng thụt lùi. Bên cạnh lý do liên tục mắc chấn thương thì bản thân Anderson cũng không có chí cầu tiến và thực sự chăm chỉ, cần mẫn để rèn luyện. Mùa trước, tiền vệ này bị đẩy sang Fiorentina theo dạng cho mượn và đội bóng Italia từ chối mua đứt vì màn trình diễn kém ấn tượng . "Quỷ đỏ" tiếp tục rao bán Anderson vào mùa Hè vừa rồi nhưng chẳng ai thèm rước "mặt hàng phế phẩm" này. Thực ra, hợp đồng hiện tại của Anderson sẽ kết thúc vào cuối mùa giải năm nay song M.U vẫn muốn đẩy anh ra khỏi Old Trafford nhanh nhất có thể. Trong trường hợp không ai tiếp cận Anderson ở kỳ CN mùa đông sắp tới, Man United sẵn sàng đền bù 6 tháng lương cho Anderson để tiền vệ này ra đi.  Trong quá khứ, M.U từng bỏ ra 5 triệu bảng để thanh lý 2 năm hợp đồng với thủ môn Fabien Barthez vào năm 2004.

* Arsene Wenger bị chê "không biết gì" về bóng đá: Đêm qua, trong cuộc tiếp đón Anderlecht, tưởng như Arsenal sẽ có chiến thắng dễ dàng và tưng bừng trên sân nhà Emirates khi lần lượt Danny Welbeck, Alexis Sanchez rồi Alex Oxlade-Chamberlain lập công tạo lợi thế cách biết đến 3 bàn. Nhưng họ đã phải trả giá đắt vì những sai lầm ở hàng thủ, để đội khách lần lượt rút ngắn rồi giành trận hoà ngoạn mục 3-3 trong vòng 30 phút cuối trận. Chứng kiến diễn biến "không tưởng" trận đấu, cựu "Pháo thủ" Paul Merson (từng có 12 năm khoác áo Arsenal từ năm 1985 đến 1997 nên có khoảng thời gian ngắn làm học trò của Wenger) đã bực mình chê trách thầy cũ "không biết gì" về bóng đá: "Tôi nghĩ rằng họ dùng chiến thuật... tránh khỏi thất bại! Bạn sẽ như thế nào khi mà dẫn 3-0 và tiếp tục tấn công? Đây không phải là lần đầu tiên với Arsenal mà tình trạng này xảy rất nhiều rồi. Đó là cách tư duy của những người hoàn toàn chẳng biết gì cả về bóng đá. Tôi cá là Mourinho chẳng bao giờ bị đối thủ ngược dòng sau khi đã dẫn đến 3 bàn. Điều đó nói lên tất cả".

* Jose Mourinho "đá đểu" Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" đã quyết định giương cờ trắng khi bóng còn chưa lăn ở trận đại chiến với Real Madrid khi chỉ tung ra sân đội hình 2. Những trụ cột như đội trưởng Gerrard, Jordan Henderson, Sterling, Lovren hay Glen Johnson đều thảnh thơi ngồi ngoài. Chẳng khó để hiểu lý do cho sự lựa chọn này: Cuối tuần Liverpool còn chạm trán Chelsea nên việc buông trận vừa rồi là rất dễ hiểu bởi có cố hết sức, The Kop cũng không dễ hạ gục một Real Madrid đang đạt phong độ cực cao thời gian gần đây. Thế là, Jose Mourinho đã cười khẩy vào cái sự yếu bóng vía của "học trò cũ" (Rodgers từng làm trợ lý cho Mourinho trong nhiệm kỳ đầu ở Chelsea). Ông ví von rằng, đó có thể xem là "một quyết định thiên tài" của Rodgers khi chọn đội hình yếu để chống đối thủ mạnh: "Nếu một ngày tôi bước vào trận đấu và không cảm thấy có thể giành chiến thắng thì hẳn tôi sẽ không đi. Vì thế, thông thường trước các đối thủ sừng sỏ, tôi sẽ đá với đội hình mạnh nhất. Nhưng ai mà biết?. Liverpool có thể chơi một trận tuyệt vời và giành chiến thắng với đội hình như thế, còn các trụ cột thì trong tình trạng sung sức để chuẩn bị cho trận đấu với Chelsea. Trong trường hợp này có thể nói đó là quyết định thiên tài!", Mou cạnh khoé Rodgers: "Nếu Liverpool quyết định để cho các trụ cột nghỉ ngơi khi họ đối đầu với các nhà ĐKVĐ châu Âu, đó là câu hỏi dành cho Brendan Rodgers chứ không phải tôi. Những gì tôi nghĩ là không quan trọng và không làm thay đổi tình hình".

* Falcao quá "mong manh", Man Utd sẽ xé bỏ giao kèo: Sát thủ người Colombia hiện đang khoác áo M.U theo diện cho mượn từ Monaco. Theo thoả thuận, Quỷ đỏ được quyền mua đứt Falcao vào cuối mùa giải nhưng  HLV Louis van Gaal có lẽ sẽ tính đến chuyện trả lại Falcao về CLB chủ quản. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng Falcao thiếu thể lực và không phù hợp với phong cách thi đấu nặng về sức mạnh của Premier League. Mùa trước ở Monaco, Falcao từng dính chấn thương đầu gối nặng và phải nghỉ thi đấu hơn nửa năm.  Từ đầu mùa giải, Falcao chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 5 lần ra sân ở Premier League (3 lần đá chính, 2 lần đá dự bị). Khi chưa kịp thích nghi với Quỷ đỏ, Falcao đã dính chấn thương đùi và vắng mặt trong 2 trận đấu quan trọng vừa qua, gặp Chelsea và Man City.

Bongda24h

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Thắng đại chiến thì vui nhưng nỗi lo vẫn tiềm tàng với Arsenal

Thắng đại chiến thì vui nhưng nỗi lo vẫn tiềm tàng với Arsenal

Thắng đại chiến thì vui nhưng nỗi lo vẫn tiềm tàng với Arsenal

Arsenal bước vào trận đại chiến Chelsea với mục đích không gì khác ngoài một chiến thắng. Sau cùng, Pháo thủ đã có được điều mình muốn. Thế nhưng, chiến thắng này cũng khiến rất nhiều Gooners cảm thấy lo lắng cho tình hình hiện tại của đội bóng con cưng.

Xem thêm
top-arrow
X