Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.
* "Bayern đá bình thường cũng thắng Real": Đó là tuyên bố hết sức tự tin của huyền thoại người Đức từng khoác áo Bayern Munich, Paul Breitner. "Hùm xám" xứ Bavaria đang gặp bất lợi tại bán kết Champions League khi để thua 0-1 tại Bernabeu. Nhưng Breitner hoàn toàn tin tưởng vào cơ hội lật ngược thế cờ trên sân nhà ở trận lượt về diễn ra vào đêm nay: "Nếu chúng tôi chơi như bình thường thì có thể thắng Real ở sân của họ hay tại Munich. Đơn giản chúng tôi là đội bóng mạnh hơn. Chúng tôi không có những siêu sao tầm cỡ như Cristiano Ronaldo trong đội hình nhưng Bayern là một tập thể chất lượng, đồng đều hơn. Bayern cần duy trì lối chơi, giống như đã làm ở Madrid. Phong độ của Ribery trong trận đấu với Bremen khiến tôi lạc quan trước Real. Đội bóng cần lặp lại màn trình diễn giống như hiệp hai trận lượt đi vừa qua".
![]()
* Matt Hummels "dụ dỗ" Kagawa trở lại Dortmund: Tiền vệ người Nhật Bản từng thi đấu rất thành công ở Dortmund trong vai trò tiền vệ tấn công và góp công không nhỏ trong 2 chức vô địch Bundesliga. Nhưng Kagawa đã hoàn toàn mờ nhạt kể từ khi gia nhập Man Utd vào mùa hè năm 2012, chủ yếu do không thể thích ứng nổi với phong cách thiên về sức mạnh của Premier League. Không ít lần, HLV Jurgen Klopp hé mở ý định đưa Kagawa trở về nhằm cứu vãn sự nghiệp tụt dốc của cậu học trò cũ. Hôm qua, tới lượt, Matt Hummels, trung vệ chủ lực của Dortmund giang tay chào đón Kagawa: "Dĩ nhiên chúng tôi rất muốn Kagawa trở lại. Một hàng tiền vệ tấn công với Reus, Mkhitaryan và Shinji sẽ rất chất lượng, đầy phong cách cũng như vô cùng đáng sợ cho bất cứ đối thủ nào".
* Roy Keane phủ nhận thông tin làm trợ lý cho Van Gaal: Nhà cầm quân kỳ cựu người Hà Lan được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford mùa tới. Thậm chí, mấy ngày gần đây, liên tục xuất hiện tin đồn cho rằng Van Gaal đã bắt đầu chuẩn bị ráo riết cho công việc mới. Trong đó, một trong những khâu đầu tiên là lựa chọn thành phần ban huấn luyện và Roy Keane, tiền vệ vĩ đại dưới thời kỳ Sir Alex Ferguson được đồn nằm trong tầm ngắm của Van Gaal. Tuy nhiên, cựu danh thủ người CH Ai Len vừa lên tiếng bác bỏ khả năng này. Keane hiện đang là trợ lý của HLV Martin O'Neill ở ĐTQG CH Ireland. Ông nhấn mạnh: "Thật trớ trêu là mọi người hỏi tôi về một công việc khác trong khi tôi đang rất hài lòng với công việc hiện tại". Trước đó, Keane từng dẫn dắt Sunderland và Ipswich sau khi giải nghệ nhưng không thật sự thành công trước khi trở thành trợ lý ở ĐT CH Ireland hồi tháng 11 năm ngoái.
* Guardiola thừa nhận Bayern phải biết cân bằng hơn: Kể từ khi giành được chức vô địch Bundesliga, Bayern Munich đã có hiệu suất ghi bàn không tốt khi các học trò của HLV Guardiola đã để lọt tới 1,4 bàn/trận và chỉ có được 0,38 bàn/trận. Trong 10 trận đấu đã qua, Bayern Munich đã để lọt lưới 14 bàn. Thành tích trên sân nhà Allianz tại Champions League đầu năm 2014 cũng không thực sự tốt khi Bayern chỉ có được 4 bàn/6 trận. Bởi thế, trước thềm trận lượt về khi mà nhà ĐKVĐ đang gặp bất lợi, "Pep đại đế" đã trút bầu tâm sự: "Tôi đã suy nghĩ nhiều về phong cách chơi bóng của đội. Tôi thích kiểm soát bóng và buộc đối phương phải phòng thủ. Tuy nhiên nếu như cứ chơi mải mê như vậy sẽ rất dễ bị phản công. Những gì diễn ra ở Madrid tại lượt đi đã chứng minh điều đó. Đội bóng của tôi phải biết cách thi đấu cân bằng hơn và tận dụng tốt hơn các tình huống được tạo ra".
* Nhà vô địch Premier League có thể phải dùng cúp... đi mượn: Ban tổ chức Premier League đang phải tính tới khả năng mượn thêm một chiếc cúp từ một đội cựu vô địch đề phòng trường hợp ở vòng đấu cuối vẫn chưa biết chắc chắn ai sẽ lên ngôi. Chuyện thật tưởng như đùa này rất có thể sẽ xảy ra bởi hiện tại, khoảng cách giữa 3 đội dẫn đầu chỉ là 3 điểm, có nghĩa là nếu tình trạng này được duy trì cho tới trước vòng đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 11/5, ban tổ chức Premier League sẽ cần có 3 chiếc cúp đặt tại 3 địa điểm thi đấu của các ứng viên vô địch để chuẩn bị cho lễ đăng quang. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ hiện giờ BTC chỉ sở hữu 2 phiên bản mà thôi. Một đang được đội vô địch mùa giải trước, M.U cầm còn một tại trụ sở của giải đấu ở London. Bởi vậy, nếu thế “tam mã” được duy trì, ban tổ chức sẽ buộc phải mượn thêm cúp từ một nhà cựu vô địch. Ngoài ra, đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử 21 năm của giải đấu, có tới 3 đội bóng cùng cạnh tranh ngôi vương tới vòng đấu cuối cùng. Nếu vậy, một trong các nhà cựu vô địch Arsenal, Chelsea, Man City hoặc Blackburn Rovers sẽ có trách nhiệm cho mượn lại chiếc cúp của mình. Ở vòng đấu cuối cùng, Liverpool sẽ tiếp Newcastle tại Anfield, Man City đón West Ham trên SVĐ Etihad còn Chelsea hành quân tới xứ Wales gặp Cardiff City.
* Real tính mua Suarez với giá 70 triệu bảng: Mùa Hè năm ngoái, Liverpool đã thành công trong việc giữ chân ngôi sao lớn nhất đội ở lại Anfield. Hè năm nay, họ chắc chắn sẽ tiếp tục phải chiến đấu với những kẻ đang nhăm nhe giành lấy sự phục vụ của Luis Suarez. Với đẳng cấp và trình độ đã được cả thế giới thừa nhận thì chẳng có gì ngạc nhiên khi sát thủ người Uruguay nhận được sự quan tâm của đội bóng Hoàng gia TBN, một "ông kẹ" trên TTCN với khả năng mua bất cứ sao nào mà họ kết. Theo tờ The Sun, Real sẵn sàng trả Liverpool 70 triệu bảng để đổi lấy chân sút đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới Premier League" mùa này này. 70 triệu bảng là một khoản tiền không nhỏ nhứng với một đội bóng chịu chơi như Real thì quá "muỗi". Đây được cho là mức đền bù giải phóng hợp đồng hợp lý trong trường hợp của Suarez. Nếu quả đúng như vậy thì Liverpool rất khó ngăn cản “số 7”, nhất là khi Suarez không dễ cưỡng lại sức hấp dẫn của Los Blancos, ngay cả trong trường hợp Liverpol đăng quang ở Premier League mùa này.
Trên đường Pitch
Manchester United
