* Tevez trở lại tuyển Argentina sau hơn ba năm: HLV Gerardo Martino hôm qua đã quyết định triệu tập ngôi sao tiền đạo của Juventus vào danh sách các tuyển thủ chuẩn bị đá giao hữu với Bồ Đào Nha và Croatia sắp tới. Lần gần nhất Tevez đứng trong hàng ngũ tuyển Argentina là khi anh cùng đội nhà, lúc còn dưới trướng HLV Sergio Batista, thua Uruguay ở tứ kết Copa America, hôm 16/7/2011. Sau đó, El Apache liên tục bị người kế nhiệm của Batista, Alejandro Sabella bỏ qua, bất chấp Tevez đã nỗ lực phong độ đỉnh cao tại Juventus. Trước thềm World Cup 2014, đã có rất nhiều ý kiến từ dư luận và giới chuyên môn trong nước kêu gọi Sabella mở lại cánh cửa đội tuyển cho chân sút 30 tuổi này. Nhưng HLV tuyển Argentina đó vẫn dứt khoát nói không với Tevez. Lên thay Sabella sau World Cup, Martino tuyên bố rằng cánh cửa đổi tuyển luôn rộng mở với những ai xứng đáng, trong đó có cả Tevez, nếu anh đạt phong độ cao ở CLB. Và những gì Tevez thể hiện ở Juventus từ đầu mùa (ghi tám bàn trong 10 trận, kiến tạo một loạt bàn khác và trở thành nguồn cảm hứng cho cả hàng công đội bóng) đã thuyết phục Martino gọi anh trở lại trong đợt tập trung lần này. Argentina sẽ lần lượt đấu Croatia ngày 12/11 rồi Bồ Đào Nha sau đó sáu ngày.
![]() |
| wayne rooney |
* Man Utd đón tin dữ về Wayne Rooney: Dù đã hết án treo giò, nhưng Rooney vẫn có thể lỡ hẹn trận derby Manchester vào cuối tuần này do vừa gặp chấn thương trong một buổi tập. Theo quan sát, "Quỷ đầu đàn" đi lại khá khó khăn khi tham dự một sự kiện tại Old Trafford hôm qua cùng các thành viên đội bóng. Được biết, hậu quả xuất phát từ việc anh tập luyện qua hăng say, dẫn đến việc đau nhẹ ở bàn chân. Thực ra, từ giờ đến cuối tuần, Rooney vẫn còn 5 ngày để có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng nếu tình hình không tiến triển, anh chắc chắn phải vắng mặt trong trận derby quan trọng. Đây rõ ràng là tin xấu đối với HLV Van Gaal, khiến ông phải ra quyết định giảm cường độ các bài tập, nhằm tránh chấn thương cho các học trò. Không chỉ có Rooney, Phil Jones cũng mới bị rạn xương ống quyển và chưa hẹn ngày trở lại. Tuy nhiên, trường hợp Radamel Falcao thì lạc quan hơn. Chân sút người Colombia chỉ bị đau nhẹ và nhiều khả năng sẽ kịp bình phục để tham dự trận thư hùng với Man City.
* Thủ thành Chelsea vỗ ngực thách thức cả Premier League: Chelsea vừa đánh mất 2 điểm vô cùng đáng tiếc trước M.U tại Old Trafford. Mặc dù không hài lòng về kết quả đó nhưng thủ thành người Bỉ vẫn tự tin vào sức mạnh “không thể cản nổi” của The Blues. Anh hào sảng tuyên bố: "Tôi thực sự bực mình vì trận hòa tại Manchester bởi chúng tôi đã kiểm soát thế trận từ đầu đến cuối. Nếu nhìn vào BXH có thể thấy, chúng tôi đang khiến cả Premier League sục sôi hòng đuổi kịp. Đó là sự thật. Trên thực tế, với những gì Chelsea đã thể hiện trong thời gian qua, đó là điều hoàn toàn bình thường. Chúng tôi chưa bao giờ hài lòng với 1 điểm. Tới thời điểm này, Chelsea vẫn thi đấu rất tốt và sẽ tiếp tục duy trì phong độ này lâu dài. Sau chuyến làm khách tới sân của M.U, vài tuần sau đó, chúng tôi sẽ ghé thăm Anfield. Tôi hy vọng sẽ giành được kết quả tốt để cho thấy sức mạnh vô đối của Chelsea".
* Huyền thoại Real bị cấm chỉ đạo 3 tháng: Ban tổ chức giải hạng ba Tây Ban Nha vừa ra án phạt đối với Zinedine Zidane do lỗi thiếu bằng cấp cần thiết để làm HLV đội trẻ Real Madrid (Castilla). Trước đó, hồi cuối tháng 9, Ban tổ chức nhận được một đơn khiếu nại về vị trí thuyền trưởng của Zidane tại Real Madrid Castilla, nơi ông làm việc sau khi rời vai trò trợ lý cho Carlo Ancelotti ở đội 1 Los Blancos. Zidane mới chỉ có bằng HLV hạng A của UEFA, tương đương trình độ 2 ở Tây Ban Nha. Giải hạng ba Tây Ban Nha quy định HLV phải có bằng ở trình độ 3. Để lách luật, Real đã để người có đủ bằng cấp là Sergio Sanchez trên danh nghĩa đứng chức danh HLV trưởng đội Castilla. Nhưng trên thực tế, Zidane dù làm phó song lại là người chỉ đạo trực tiếp. Để tránh án phạt tiếp theo, cựu tiền vệ lừng danh người Pháp từng vô địch World Cup, vô địch Euro và Champions League cần lấy bằng trình độ ba trước tháng tư năm sau. Sau khi nhận phán quyết từ Ban tổ chức, Real bày tỏ sự thất vọng: "Chúng tôi hoàn toàn phản đối quyết định cấm chỉ đạo đối với Zidane. Bằng của HLV này do Liên đoàn bóng đá Pháp cấp và phù hợp với một đội như Castilla. Chúng tôi sẽ thực thi mọi hành động pháp lý để vô hiệu quyết định này".
* "Chelsea hiện tại của Mourinho không bằng phiên bản 2005": Đó là quan điểm của Gary Neville, hậu vệ phải vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Man Utd. Chelsea mùa này khởi đầu ấn tượng với bảy chiến thắng và hai hòa, một mình một ngựa dẫn đầu Ngoại hạng Anh. "Cỗ máy hủy diệt" màu xanh dưới tài lèo lái của Jose Mourinho được ca ngợi có thể tái lập thành tích của đội quân bất bại Arsenal mùa giải 2003-2004. Tuy nhiên, theo đánh giá của Gary Neville, chưa cần so với chiến tích của "Pháo thủ", Chelsea tự so với chính mình cách đây 10 năm vẫn còn nhiều yếu kém. Sự khác biệt mà cựu danh thủ Man Utd chỉ ra khi so sánh Chelsea hiện tại và 10 năm trước là bản năng sát thủ. Theo Neville, The Blues không biết cách kết liễu trận đấu khi đang ở thế dẫn bàn. Ở hai trận hòa tại Ngoại hạng Anh mùa này, trước Man City và Man Utd, họ đều bị gỡ mặc dù là đội ghi bàn trước. "Có một sự thay đổi rõ rệt trong cầu thủ Chelsea trước và sau khi họ dẫn bàn. Đây không phải là lỗi của huấn luyện viên mà ở các cầu thủ. Hãy nhìn vào tỷ lệ kiểm soát bóng của Chelsea trong trận gặp Man City. 10 phút trước khi ghi 1-0, họ chiếm 54%. 10 phút sau khi ghi bàn, tỷ lệ kiểm soát bóng giảm xuống còn 26%. Khi gặp Man Utd, con số này giảm từ 64 xuống 45%. Rõ ràng Chelsea đang có vấn đề", Neville phân tích trên Sky Sports.
* Ronaldo được HLV Ancelotti "thưởng nóng": Sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trước kình địch Barca, chân sút Cristiano Ronaldo đã được HLV trưởng Ancelotti đặc cách cho nghỉ ngơi 1 ngày. Ở đại chiến với Barca, sau khi sớm bị dẫn trước 1-0 (do Neymar ghi), Ronaldo chính là người đã ghi bàn gỡ hoà (từ chấm phạt đền), mở đầu cho cuộc lội ngược dòng của Kền kền để chung cuộc thắng 3-1 (2 bàn còn lại của Pepe và Benzema). Cũng trong ngày hôm qua (27/10), Ronaldo đã được xướng tên là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2013/14, bên cạnh các đồng đội Ramos - Hậu vệ xuất sắc nhất và Navas - Thủ môn hay nhất. Anh ghi được 31 bàn thắng trong 30 trận chơi cho Real mùa rồi.
Trên đường Pitch

Manchester United
