Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin buổi sáng nay.
* Valdes đến Old Trafford xem M.U chiến Chelsea: Tuần trước, thủ thành một thời số 1 Barca đã được phép luyện tập cùng các cầu thủ đội 1 M.U ở đại bản doanh Carrington (Valdes đã dính chấn thương nặng từ đầu năm và mãi mới bình phục. Đây chính là nguyên nhân khiến Valdes rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi chia tay Barca vào cuối mùa trước). Được biết, đại diện của thủ thành Tây Ban Nha, Gines Carvajal vừa gặp sếp Quỷ đỏ và có thể bản hợp đồng sẽ được thông qua trong hai tuần tới. Hiện ban huấn luyện M.U đang theo dõi rồi đánh giá quá trình hồi phục của Valdes trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng. Đêm qua, thủ môn 32 tuổi này đã xuất hiện trên khán đài sân Old Trafford để theo dõi đại chiến M.U - Chelsea, càng khiến thông tin trở nên xác thực. Trước thời điểm chọn M.U, Valdes suýt chút nữa đầu quân cho Liverpool. Hồi hè vừa qua, Monaco đã hủy giao kèo ký tạm với Valdes sau khi anh dính chấn thương nặng. Với việc Lindegaard không tạo được sự tin tưởng, Van Gaal đã nhắm Valdes là sự lựa chọn thứ hai trong khung gỗ, sau David de Gea.

* "M.U tiến 1 bước lùi 2 bước": Đó là quan điểm của Sir Alex Ferguson vĩ đại sau trận hoà không tưởng trên sân nhà trước Chelsea vào đem qua. Phải đến khi thời gian thi đấu chỉ còn được tính bằng giây, Van Persie mới có thể "cứu rỗi" người thầy thân thiết Van Gaal và Quỷ đỏ khỏi thất bại tâm phục khẩu phục. Khoảng cách điểm số giữa 2 đội sau vòng 9 vẫn là 10 điểm, chỉ có điều M.U rớt thêm 2 bậc - xuống hạng 8. Nói về trận đấu, Sir Alex đánh giá: "Đó là một kết quả tệ với họ và tốt cho chúng ta. Nó giống như tiến 1 bước rồi lại lùi 2 bước vậy. Những chấn thương khiến đội gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã trò chuyện cùng toàn đội bóng vào lúc 3 giờ chiều (trước trận đấu với Chelsea) và đã nói với họ rằng: Chúng ta "đầu hàng" ở đây hay sao? Nếu hàng thủ 4 người không gắn kết cùng nhau thì các bạn khó có được kết quả khả quan. Mọi người cứ trách móc hàng thủ và điều đó có thể hiểu được. Nhưng các chàng trai cần thời gian để thích ứng và Luke Shaw, Marcos Rojo đều còn trẻ. Van Gaal sẽ đạt được mục tiêu tại đây vì ông ấy là người cứng đầu và rất quyết tâm".
* Van Persie lý giải hành vì ăn mừng "điên cuồng": Đêm qua, trên sân nhà, M.U đã suýt thua ở cuộc đại chiến với Chelsea trong thế trận bế tắc đến tận phút cuối cùng tuy nhiên vị cứu tinh Van Persie đã xuất hiện lúc thời gian chỉ còn được tính bằng giây. Sau bàn thắng, Van Persie ăn mừng “điên cuồng” cùng các đồng đội và tục chạy ra góc sân, cởi phăng áo, vứt nó mạnh lên không trung rồi gào thét đến khản cổ. Tất nhiên, Van Persie đã được trọng tài tặng cho một chiếc thẻ vàng bởi từ lâu FIFA đã cấm cầu thủ không lột áo đấu ra khỏi người để ăn mừng bàn thắng. Sau trận đấu, Van Persie đã bị Van Gaal khiển trách vì hành động được cho thiếu khôn ngoan này còn bản thân chủ nhân lại cảm thấy bình thường: “Ghi bàn thắng giúp đội nhà thoát thua vào phút chót chắc chắn mang đến cảm xúc cực lớn cho tất cả mọi người. Khi ấy cả sân vận động như nổ tung, khiến bạn cũng chẳng thể kiểm soát được mình và bỗng chốc quên đi mọi quy tắc". Thực tế, hầu hết người hâm mộ M.U đều hiểu lý do tại sao Van Persie lại ăn mừng cuồng nhiệt đến vậy. Tiền đạo này đã bị chỉ trích rất nhiều vì xuống phong độ thê thảm từ đầu mùa nên pha lập công vừa rồi không chỉ giúp Quỷ đỏ giành lại 1 điểm mà còn giống như sự giải tỏa, đáp trả lại chỉ trích của cá nhân anh.
* Barca thua El Clasico vì đội hình quá già: Trong trận Siêu kinh điển thứ 229 vừa qua, Neymar đã giúp Barca mở tỷ số nhưng chung cuộc đội bóng xứ Catalunya vẫn thua ngược 1-3. Không chỉ thất bại về mặt tỷ số, Barca còn kém toàn diện về mọi phương diện. Một trong những nguyên nhân khiến Barca thua thuyết phục được giới chuyên môn chỉ ra là vấn đề tuổi tác. Theo đó, tuổi trung bình của Barca ở trận vừa rồi là 28,7. Trong khi đó, đội chủ nhà Real là 26,6 tuổi. Đây có thể xem là sự chênh lệch rất lớn. Đặc biệt, có đến hơn nửa đội hình chính của Barca từ 30 tuổi trở lên gồm thủ môn Bravo (31), Dani Alves (31), Mascherano (30), Mathieu (tròn 31 chỉ 4 ngày sau Kinh điển), Xavi (34) và Iniesta (30). Ngược lại, Real chỉ có hai người trên 30, gồm đội trưởng Iker Casillas (33) và trung vệ Pepe (31). Có thể thấy, ngay sau bàn thua, Real chủ động chơi pressing tổng lực, luôn đẩy cao tốc độ khiến cho Barca gặp nhiều vất vả. Chênh lệch tuổi tác được thể hiện rõ nhất ở khu trung tuyến. HLV Luis Enrique bố trí bộ ba tiền vệ Xavi - Busquets - Iniesta có tuổi trung bình là 30. Bên phía Real, bộ tứ tiền vệ giăng ngang James Rodriguez, Modric, Toni Kroos và Isco có tuổi trung bình chỉ là 24,5. 4 người này liên tục di chuyển không ngừng, khiến Barca mệt mỏi và rối loạn.
* Sergio Aguero có khả năng thoát án phạt: Còn nhớ trong trận thua đau trên sân của West Ham, chân sút chủ lực người Argentina của Man City đã thực hiện hành vi đạp thẳng vào chân tiền vệ Mark Noble của West Ham nhưng lại không bị trừng phạt. Sau trận đấu, HLV Sam Allardyce của West Ham đã phàn nàn về tình huống này và gọi nó là “cú tắc bóng nguy hiểm không thể bỏ qua”. Tuy nhiên, theo các thông tin từ FA, trọng tài Martin Atkinson đã đứng rất gần tình huống đồng nghĩa nhìn rõ pha va chạm mà không đưa ra quyết định thổi phạt chứ chẳng phải không quan sát thấy. Ngoài ra, trong biên bản báo cáo, ông vua sân cỏ này cũng không đề cập đến tình huống. Bởi thế, Liên đoàn bóng đá Anh không đủ cơ sở để tiến hành xem xét việc phạt nguội Aguero.
* “Chelsea lẽ ra phải được hưởng 11m": Sau trận hoà tiếc nuối trên Old Trafford, HLV Mourinho đã “nổi điên” với trọng tài và cho rằng Chelsea đã bị “cướp” mất quả phạt đền ở tình huống Ivanovic và Terry bị Smalling cùng Rojo vật ngã trên sân vào hiệp 1. Phân tích về tình huống này, cựu trọng tài Graham Poll cho rằng ông vua sân cỏ Phil Dowd đã xử lý sai. Trên tờ Daily Mail, Graham Poll phân tích: "Phil Dowd đã sai khi bỏ qua hai pha phạm lỗi của các hậu vệ M.U (Marcos Rojo và Smalling) trong cùng tình huống đá phạt đó. Trong tình huống tương tự như vậy, ở vòng đấu trước, trọng tài Michael Oliver đã xử lý chính xác khi cho Swansea được hưởng phạt đền sau khi Ryan Shawcross phạm lỗi với Wilfried Bony trong vòng cấm. Điều đáng chú ý là hai pha phạm lỗi của M.U đều rất lộ liễu".
Trên đường Pitch
