Chủ Nhật, 15/02/2026
Zalo

Bản tin tổng hợp sáng 25/10: Di Maria và Herrera sẵn sàng chiến Chelsea

Thứ Bảy 25/10/2014 11:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.

* Ancelotti tiết lộ cách 'trị' Messi: Trong cuộc họp trước thềm trận El Clasico diễn ra vào tối nay, HLV Ancelotti đã trả lời về câu hỏi làm thế nào phong tỏa ngôi sao đáng ngại nhất của đại địch thủ: "Ngăn cản Messi ư? Tôi coi anh ta như những cầu thủ thông thường khác đồng nghĩa bạn không được để cho những tiền đạo có khoảng trống. Chúng tôi cần các tuyến của mình hạn chế để lộ khoảng trống". Bên cạnh đó, HLV Ancelotti cho biết ông không hề e ngại Luis Suarez: "Tôi tôn trọng khả năng của Luis Suarez nhưng việc thi đấu của cậu ấy không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng tôi".

Herrera phải nghỉ thi đấu, khiến Van Gaal càng thêm nhức đầu với bài toán nhân sự
 

* Di Maria và Herrera sẵn sàng chiến Chelsea: "Quỷ đỏ" thành Manchester vừa đón nhân tin cực vui từ hai tiền vệ chủ lực của đội bóng từ đầu mùa khi họ đều sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Chelsea vào tối Chủ nhật. Cả Di Maria và Herrera đều bị thay ra ở trận hòa 2-2 giữa M.U và West Brom hồi đầu tuần này vì chấn thương. Di Maria bị đau bắp chân và phải dùng đá chườm, trong khi Herrera tái phát vấn đề nơi cái xương sườn bị rạn trước đó và phải rời sân ngay sau hiệp đấu đầu tiên. Nhiều cổ động viên của M.U đã rất lo ngại bởi bộ đôi này đang chơi hay và ổn định nên nếu thiếu họ, Man Utd vốn đang yếu thế hơn Chelsea càng có ít cơ hội chiến thắng hơn. Tuy nhiên, HLV Van Gaal vừa lên tiếng xác nhận: "Ander đã sẵn sàng từ trận trước còn với Di Maria thì đúng như tôi đã nói sau trận đấu rồi (hoà West Brom 2-2), chấn thương của anh ấy rất bình thường, nó không nghiêm trọng. Vì vậy, anh ấy đã có thể tập luyện như bình thường. Sontôi rất tiếc khi phải nói không có thêm cầu thủ nào trở lại từ chấn thương. Thậm chí, tôi đã phải để Michael Carrick đá cho đội dự bị vào tối nay vì tôi tin rằng anh ấy cần điều đó. Anh ấy cần được thi đấu, đặc biệt sau 5 tháng vắng mặt vì chấn thương. Anh ấy nói với tôi đó là trận đầu tiên kể từ ngày khoác áo Man Utd phải chơi ở đội dự bị".

* Theo Walcott đã tái xuất: Sau 9 tháng rời xa sân cỏ vì chấn thương gối, cuối cùng tiền vệ người Anh đã gần bình phục hoàn toàn và chuẩn bị trở lại thi đấu. Đây là tin không thể mừng hơn với Arsenal trong bối cảnh đội bóng này khởi đầu Premier League khá thất vọng. Theo tiết lộ từ SportMail, Walcott nhiều khả năng sẽ được HLV Arsene Wenger trao cơ hội trong chuyến làm khách ở The Light tối nay. Với sự trở lại này, Arsenal có cơ hội trình làng hàng công “siêu tốc độ” bởi ngoài Walcott, còn 2 mũi công thần tốc khác là Alexis Sanchez và Danny Welbeck. Đây có thể xem là phương án mới giúp hàng công The Gunners thoát khỏi sự bế tắc mà họ đã gặp phải trong giai đoạn vừa qua. Thực tế, Walcott đã trở lại tập luyện từ đầu tháng 10. Cách đây 1 tuần, ngôi sao chạy cánh người Anh đã được ra sân trong trận giao hữu giữa U21 Arsenal với Blackburn Rovers. Dù chưa để lại dấu ấn nào đặc biệt song Walcott cho thấy anh đã đạt thể lực tốt nhất để chơi bóng đỉnh cao ở Premier League.

* Robben muốn treo giày ở Bayern Munich: Tiền vệ tấn công người Hà Lan đã khoác áo "Hùm xám" xứ Bavaria từ năm 2009 và hiện là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội. Hôm qua, Arjen Robben đã chia sẻ về dự định tương lai: "Bây giờ tôi 30 tuổi và xem ra không còn khả năng chuyển đến một giải đấu khác. Tôi đã thi đấu ở Anh và Tây Ban Nha do vậy tôi càng không có mong muốn ra đi. Tôi chỉ muốn cống hiến hết sức mình cho Bayern Munich. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ ở lại Bayern Munich trong một khoảng thời gian dài nữa và được giải nghệ ở đây thì càng tuyệt".

* Sergio Aguero có thể khủng hơn nữa: Tiền đạo người Argentina đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng khi ghi được 11 bàn trong 11 trận ra sân cho Man City từ đầu mùa. Trong đó có cú poker vào lưới Tottenham trong chiến thắng 4-1 mới đây nhất. Tuy nhiên HLV Pellegrini thừa nhận Aguero vẫn còn có thể thi đấu xuất sắc hơn nữa trong tương lai: "Tôi không nghĩ các bạn đã thấy được một Aguero đỉnh cao nhất. Tôi biết cậu ấy đã nhiều năm từ cái thời tôi còn ở Tây Ban Nha. Aguero luôn là cầu thủ quan trọng với đội bóng trong những mùa giải gần đây. Nửa mùa giải cuối năm ngoái là khoảng thời gian khó khăn với Aguero tuy nhiên cậu ấy đã trở lại và hứa hẹn còn thi đấu hay hơn nữa".

* Ronaldo bắt kịp Messi về giá trị chuyển nhượng: Chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa Cristiano Ronaldo sẽ chính thức bước sang tuổi 30, độ tuổi được xem chuẩn bị bước vào giai đoạn thoái trào của sự nghiệp. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn không hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu sa sút nào. Trái lại, anh đang chơi rất thăng hoa kể từ đầu mùa giải năm nay. Sau 13 trận ra sân cho Real Madrid trên mọi mặt trận, Ronaldo đã ghi tới 20 bàn thắng (đạt hiệu suất gần 1,54 bàn/trận). Nếu chỉ tính riêng tại La Liga, hiệu suất sút tung lưới đối phương của CR7 còn kinh khủng hơn, 15 bàn/7 trận - 2,14 bàn/trận, cao gấp gần 2,5 lần so với Messi (7 bàn/ 8 trận - 0,87 bàn/trận). Có lẽ cũng bởi phong độ quá đỗi ấn tượng đó mà Ronaldo hiện đã bắt kịp kỳ phùng địch thủ Lionel Messi về giá trị chuyển nhượng. Theo đánh giá của chuyên trang định giá cầu thủ nổi tiếng transfermarkt, giá trị của ngôi sao người Bồ đã tăng 20 triệu euro so với cách đây gần 2 tháng, đạt mức 120 triệu euro và ngang bằng tiền đạo 27 tuổi đang khoác áo Barcelona. Cả hai sẽ có dịp so tài cao thấp khi Real và Barca chạm trán nhau trong trận siêu kinh điển tại Bernabeu vào 23h00 đêm nay (giờ Việt Nam). Với phong độ ấn tượng của hai ngôi sao sáng nhất thế giới cùng những vệ tinh xuất chúng xung quanh, trận El Clasico lần thứ 261 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Khi Liverpool cần điểm tựa, Szoboszlai chính là câu trả lời

Khi Liverpool cần điểm tựa, Szoboszlai chính là câu trả lời

Khi Liverpool cần điểm tựa, Szoboszlai chính là câu trả lời

Khi hệ thống của Arne Slot không phải lúc nào cũng đạt đến độ trơn tru và áp lực luôn hiện hữu trong từng trận đấu, vẫn có một nhịp đập đều đặn nơi tuyến giữa: Dominik Szoboszlai. Chiến thắng trước Brighton & Hove Albion tại vòng 4 FA Cup mang đến tấm vé đi tiếp dành cho Liverpool, và là minh chứng rõ ràng về giá trị bền bỉ của tiền vệ người Hungary - một trong số ít cái tên duy trì được phong độ ổn định giữa những biến động không ngừng.

Xem thêm
top-arrow
X