Chủ Nhật, 01/03/2026
Zalo

Bản tin tổng hợp sáng 22/4: Man Utd chấp nhận bán sao trẻ Nick Powell

Thứ Ba 22/04/2014 09:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.

* "Tôi không hề giống Mourinho": Đó là phát ngôn của Diego Simeone trước thềm bán kết lượt đi Champions League. Chẳng là, thời gian qua, báo chí liên tục cho rằng nhà cầm quân người TBN chính là "bản sao" của Mourinho sau những gì thể hiện ở Atletico Madrid, đặc biệt trong mùa này. Simeone cho hay: "Chúng tôi không giống nhau nhưng đúng là có nhiều điểm tương đồng. Atletico là đội nhận ít bàn thua nhất Liga và Chelsea chính là một Atletico ở Premier League. Hai đội đều sở hữu hàng thủ chắc chắn, thích cách chơi trực diện và giỏi tận dụng những tình huống cố định. Những đặc điểm đó cho phép chúng tôi có thể chơi tốt ở Premier League. Atletico biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình nên sẽ cố gắng phát huy điểm mạnh cũng như triệt tiêu điểm yếu. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhưng tôi biết Chelsea cũng sẽ được chuẩn bị tốt và có một HLV rất giỏi. Sẽ là một trận đấu rất cân bằng, được quyết định bởi những chi tiết nhỏ mang tính tập thể Đội nào làm tốt, phát huy được điểm mạnh của từng cá nhân thì sẽ đạt kết quả tốt".

Nick Powell đang chơi rất hay ở Wigan
Nick Powell (trái) đang chơi rất hay ở Wigan

* Man Utd chấp nhận bán sao trẻ Nick Powell: Thời điểm 2012, Powell được xem là một trong những gương mặt trẻ xuất sắc nhất nước Anh. Khi đó, dù mới 18 tuổi nhưng Powell đã là trụ cột quan trọng, giúp Crewe Alexandra thăng hạng League One (tương đương giải hạng 3 ở các nước khác) đồng thời còn là tay săn bàn số 1 đội mặc cho chơi ở hàng tiền vệ. Bởi thế, phải rất nỗ lực, Man Utd mới chiêu mộ thành công Powell và coi anh là người kế vị Paul Scholes trong tương lai. Chỉ có điều, Powell vẫn chưa hề nhận được sự tin tưởng của Sir Alex Ferguson và David Moyes. Hồi đầu mùa, anh bị đẩy sang Wigan theo diện cho mượn và thể hiện cực tốt (đã có được tổng cộng 12 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 7 bàn ở Premier League). Dẫu vậy, khả năng anh được trọng dụng ở Old Trafford vào mùa tới vẫn cực thấp. Thậm chí, có nguồn tin khẳng định, Man Utd sẵn sàng chia tay Powell miễn là có đội chịu chi ra khoản tiền như họ yêu cầu, dự kiến không trên 10 triệu bảng.

* Thibaut Courtois sẽ gia hạn hợp đồng với Chelsea đến năm 2018: Dù gia nhập Chelsea từ mùa hè 2012 nhưng tới giờ, thủ thành trẻ người Bỉ chưa một lần khoác áo The Blues. Thay vào đó, anh đã có 2 mùa chơi bóng tại Atletico Madrid và tạo được chỗ đứng chắc chắn tại đây. Hiện Thibaut Courtois được xem là thủ thành trẻ xuất sắc nhất hành tin hiện nay. Tuy hợp đồng của Courtois với Chelsea còn kéo dài tới năm 2016 nhưng trước nguy cơ nhiều ông lớn đang tăm tia thủ thành 21 tuổi này, The Blues đã phải tính đến phương án gia hạn hợp đồng thêm 2 năm và mức lương của Courtois sẽ tăng thêm 30.000 bảng.tuần. Ai cũng biết, sở dĩ Chelsea làm như vậy là bởi trong tương lai không xa, họ cần một gương mặt xứng đáng thay thế Petr Cech và hiển nhiên Courtois hội tụ đủ yếu tố. Rạng sáng mai, anh sẽ ra sân đối đầu lại đội bóng chủ quản Chelsea sau khi UEFA bác bỏ điều khoản giữa Chelsea với Atletico, rằng Atletico phải trả cho Chelsea 2,5 triệu bảng cho mỗi trận gặp Chelsea của Thibaut Courtois.

* Man City thắng trận, Pellegrini không quá phấn khích: Bất chấp việc Man City vừa đánh bại West Brom với tỷ số 3-1 để rút ngắn khoảng cách với đội đang dẫn đầu BXH Premier League Liverpool xuống còn 6 điểm (74 so với 80), HLV Manuel Pellegrini vẫn thừa nhận rất khó để đội bóng của ông có thể đăng quang ở giải Ngoại hạng mùa này. Sau trận đấu, ông chia sẻ: "Ngay khi còn trong tay 2 đến 3 trận đá bù, chúng tôi đã biết sẽ không dễ để Man City đánh chiếm ngôi đầu BXH. Sau thất bại 2-3 trước Liverpool, tất cả đều hiểu quyền tự quyết không còn nằm trong tay chúng tôi nữa. Tuy nhiên, nghĩa vụ của Man City là phải tiếp tục chiến đấu, giành từng trận thắng và gây áp lực lên những đội xếp trên".

* Premier League đón tân binh: Đội bóng Burnley đã giành vé trở lại Premier League (Giải ngoại hạng Anh) sau khi đánh bại Wigan 2-0 trên sân nhà Turf Moor ở vòng 44 Championship (Giải hạng nhất Anh) vào đêm qua. Hai bàn thắng của Burnley được ghi ngay trong hiệp 1 do công của Ashley Barnes (22') và Michael Kightly (42'). Thắng trận này, Burnley đạt 89 điểm, giữ vững khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ ba, Derby County khi giải chỉ còn hai vòng đấu, qua đó chính thức nối gót Leicester City có mặt ở hạng đấu cao nhất nước vào mùa tới.  Đây là lần thứ hai trong lịch sử Burnley giành quyền lên chơi tại Premier League. Và hi vọng lần này thầy trò HLV Sean Dyche sẽ trụ lại được lâu hơn so với lần đầu vào mùa giải 2009-10 (xuống hạng liền ở mùa giải sau).

* Jose Mourinho tin tưởng vào Torres: Đêm nay, El Nino sẽ có chuyến trở về nhà đầy cảm xúc tại Champions League. Atletico Madrid chính là đội có công đào tạo và giới thiệu tên tuổi Torres ra thế giới. Nhiều khả năng, tiền đạo người TBN sẽ được ra sân thi đấu do Samuel Eto'o chưa chắc kịp bình phục chấn thương đầu gối. Bên cạnh vấn đề phong độ thì chắc chắn bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Premier League sẽ phải đối mặt với sức ép khá lớn từ những CĐV một thời hâm mộ anh cũng như đôi chút vương vấn với "tình yêu cũ". Dẫu vậy,  Mourinho rất tin vào sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của cậu học trò: "Thi đấu tại Champions League luôn đem lại động lực to lớn cho các cầu thủ. Ai cũng muốn được ra sân và những người được chọn hẳn sẽ rất vinh dự. Tôi chưa thể khẳng định liệu Fernando Torres có được ra sân ngay từ đầu hầy không nhưng chắc chắn, cậu ta đã rất sẵn sàng. Fernando chưa bao giờ hết sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho Atletico. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau suốt ngày về bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng cậu ta rất chuyên nghiệp. Tôi không nghi ngờ gì nếu Torres ra sân và sẽ thi đấu hết mình cho Chelsea để chứng tỏ điều đó".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X