* Messi không ham kỷ lục, chỉ cần thắng Ronaldo: Với bàn thắng vào lưới Eibar cuối tuần vừa rồi, siêu sao người Argentina đã chạm đến con số 250 bàn tại La Liga, nghĩa là chỉ cần 2 bàn nữa, Messi sẽ vượt qua Telmo Zarra (251 bàn, Bilbao) để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Với duyên ghi bàn ở El Clasico (Messi đã 21 lần sút tung lưới Real trong sự nghiệp), kỳ tích này hoàn toàn có thể diễn ra ngay trên thánh địa Bernabeu của đại kình địch trong trận "Siêu kinh điển" cuối tuần này. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau chiến thắng 3-1 của Barca trước Ajax, tác giả bàn mở tỷ số cho hay rằng, không bận tâm đến việc phá kỷ lục mà chỉ muốn cùng đội nhà đánh bại đối thủ truyền kiếp: "Chúng tôi sẽ đến đó và làm tốt nhất những gì trong khả năng để giành chiến thắng. Trận đấu này không quyết định bất cứ điều gì vì mùa giải còn rất dài. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi với phong độ thật cao hòng được hưởng niềm vui trọn vẹn. Điều quan trọng là đánh bại Real Madird chứ không phải phá kỷ lục của Telmo Zarra".
* "Messi tuổi teen" phân vân giữa Liverpool và Man Utd: Dù mới 15 tuổi (sinh năm 1998) nhưng Martin Odegaard đã được giới chuyên môn trên toàn thế giới biết đến nhờ phong độ nổi bật trong màu áo đội 1 Stromsgodset (Na Uy) từ đầu năm 2014 tới nay. Chính sự xuất sắc đột biến đó mà Odegaard đã được triệu tập vào ĐTQG Na Uy và cách đây không lâu, thiét lập kỷ lục "Cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại vòng loại Euro" khi vào sân từ ghế dự bị trong trận Na Uy thắng 2-1 Bulgaria vừa qua. Hiện tại, rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu đang rất quan tâm đến tiền vệ được mệnh danh là "Mess mới" này. Theo thông tin từ tờ Express thì hai CLB giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù, Manchester United và Liverpool đều đã đưa ra lời mời thần đồng người Na Uy tới thăm đại bản doanh vào cuối mùa giải này. Bản thân Odegaard cũng đã gật đầu. Đây chắc chắn là một động thái quan trọng bởi nếu Odegaard ấn tượng với môi trường nào thì đồng nghĩa đội đó sẽ có nhiều cơ hội thu nạp tài năng này. Được biết trước Man United và Liverpool, "Messi mới" Odegaard cũng từng được Barcelona mời mọc tham quan học viện La Masia danh giá nhưng cầu thủ 15 tuổi này vẫn chưa quyết.
* Tân binh của Arsenal chấn thương 3 tháng: David Ospina gia nhập Arsenal từ Nice ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi. Mới đây, anh đã bỏ lỡ các trận đấu với Chelsea và Hull City vì vấn đề thể lực. Trước cuộc chạm trán Anderlecht ở vòng bảng Champions League, chấn thương của Ospina bất ngờ tái phát và tăng nặng. Theo xác nhận của HLV Wenger, Ospina sẽ phải nghỉ đến đầu năm 2015. Trong bối cảnh thủ thành số 1 Wojciech Sczcesny bị treo giò, Wenger buộc phải sử dụng thủ môn trẻ Emiliano Martinez cho trận đấu đêm nay. Vấn đề mới phát sinh ở vị trí thủ môn làm tình hình nhân sự trở nên trầm trọng hơn ở Emirates, khi Pháo thủ vẫn chưa đi qua cơn bão chấn thương khủng khiếp. Ở tuyến nào, họ cũng mất đi một vài chủ lực như Mesut Ozil, Olivier Giroud hay Laurent Koscielny.
* Arbeloa bồi hồi trước thời điểm tái ngộ Anfield: Đêm nay, Real Madrid sẽ hành quân tới sào huyệt Liverpool trong trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Arbeloa đã được điền tên vào danh sách thi đấu của đội bóng Hoàng gia TBN. Hẳn nhiều CĐV The Kop chưa thể quên, hậu vệ người TBN từng có quãng thời gian khoác áo Liverpool từ năm 2007 đến năm 2009. Mới đây, Arbeloa đã tâm sự về lần "trở về nhà" này: "Gặp lại Liverpool sau 5 năm thật sự mang lại cảm giác rất đặc biệt. Tôi đã từng chơi bóng tại Anfield, một nơi tuyệt đẹp để tận hưởng tối đa bầu không khí bóng đá. Chắc chắn, Real Madrid sẽ phải đối mặt một đội bóng có tinh thần chiến đấu đến cùng, vì họ cũng cần một chiến thắng. Chúng tôi đã có 2 chiến thắng nhưng vẫn phải cẩn thận bởi chuẩn bị đối mặt với đối thủ mạnh nhất Liverpool. Đó là thử thách lý thú".
* Luke Shaw tự nhận chơi tồi ở Man Utd: Cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất hành tinh (chuyển đến Old Trafford với giá 39 triệu Euro từ Southampton vào mùa hè vừa qua) mới chỉ ra sân được 3 trận cho đội bóng mới, chủ yếu do gặp vấn đề về mặt thể lực. Điều quan trọng, Shaw chưa chứng tỏ được gì nhiều và chỉ còn là cái bóng mờ so với những gì đã thể hiện mùa trước từng giúp Shaw có suất lên ĐTQG dự World Cup 2014. Trong tâm sự mới đây, Shaw đã chia sẻ rất thẳng thắn: "Mọi người vẫn chưa thể thấy năng lực tốt nhất của tôi. Đúng là, tôi chưa chơi đúng sức của mình nhưng đã có chuyển biến tích cực. Tôi đang rất chăm chỉ để hoàn thiện mình. Nhưng một khi bạn có mặt ở một CLB lớn như vậy thì không bao giờ dễ dàng với một cầu thủ trẻ như tôi. Dù sao, tôi tự tin sẽ sớm chơi như kỳ vọng của tất cả".