* Trọng tài sẽ có thêm ... thẻ trắng: Đó là quan điểm của đương kim chủ tịch UEFA, Michel Platini. Ai cũng biết từ xưa đến nay, trọng tài luôn được xem là “ông vua sân cỏ”. Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, những người cầm cân nảy mực không còn giữ được quyền lực bất khả xâm phạm trên đường pitch. Họ thường xuyên bị cầu thủ phản ứng ngay cả khi đưa ra các quyết định chính xác. Với những lỗi hành vi nặng nhắm vào trọng tài, các cầu thủ chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi sân với 1 chiếc thẻ đỏ. Nhưng với các lỗi phản ứng nhẹ thì sao? Câu hỏi này đã được Chủ tịch UEFA, Michel Platini nói tới trong cuốn sách “Pardon Football” (Hãy nói về bóng đá). Cụ thể, trong cuốn sách của mình, ông Platini đã đề xuất ý tưởng đưa vào sử dụng những chiếc thẻ trắng, một hình phạt giúp trọng tài giải quyết những tình huống tranh cãi không quá trầm trọng trên sân. Nếu cầu thủ phản ứng trọng tài và phải nhận thẻ trắng, cầu thủ đó sẽ phải rời sân trong 10 phút. Platini khẳng định chiếc thẻ này sẽ không bị lẫn lộn với thẻ vàng, bởi "thẻ vàng là dành cho các pha phạm lỗi thông thường, còn thẻ trắng dành cho những hành vi và thái độ nhằm vào trọng tài". Ngoài ra, Platini còn kêu gọi đổi luật thay người trong bóng đá hiện đại. Cụ thể, ông muốn có 5 sự thay đổi người trong mỗi trận đấu thay vì 3 như truyền thống. Hai sự thay đổi người mà huyền thoại người Pháp nhắc tới sẽ diễn ra trong giờ nghỉ. Điều này đồng nghĩa rằng nếu không tận dụng 2 quyền thay người trong giờ giải lao thì các đội cũng sẽ chỉ có 3 quyền thay đổi người như bình thường trong trận.
| vidal |
* Man Utd sẽ tiếp tục bạo chi để củng cố tuyến giữa: Mùa hè vừa qua M.U đã chi ra tới 150 triệu bảng để đưa về sân Old Trafford 6 ngôi sao: Rojo, Di Maria, Falcao, Blind, Herrera và Luke Shaw. Tuy nhiên, đội hình của Quỷ đỏ vẫn chưa thực sự hoàn thiện theo ý của HLV Van Gaal, chính vì thế theo kế hoạch chiến lược gia người Hà Lan sẽ tiếp tục đưa về “Nhà hát” những ngôi sao theo ý mình trong kì chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Cụ thể theo tờ Manchester News, “bông tulip thép” đang thuyết phục BLĐ M.U sẵn sàng bỏ ra 125 triệu bảng để mua 2 tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Đây được coi là yêu cầu khá hợp lý của Van Gaal bởi M.U đang thiếu những tiền vệ trung tâm ở đẳng cấp thế giới với kĩ thuật và nhãn quan hoàn hảo. Hai mục tiêu thiết thực đang được Van Gaal nhắm tới là Kevin Strootman của Roma và Vidal của Juventus, những người đã được Quỷ đỏ quan tâm trong mùa hè vừa qua nhưng cuối cùng mọi việc đổ bể. Dự kiến, giá của 2 cầu thủ này là khá chát và sẽ tiêu tốn của đội chủ sân Old Trafford số tiền lên tới 125 triệu bảng. Ở chiều ngược lại, để giảm bớt quân số, HLV Van Gaal nhiều khả năng sẽ để 2 tiền vệ Fellaini và Anderson ra đi. Đây là 2 cầu thủ không nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Hà Lan, bán họ sẽ có chỗ cho các tân binh, đồng thời giúp M.U gỡ gạc lại phần nào số tiền bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng.
* Arsenal vật lộn với nạn chấn thương: Sau hai tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho ĐTQG, giải ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào thứ 7 này và đội bóng đang nhận được khá nhiều sự quan tâm là Arsenal. Sở dĩ như vậy là bởi Arsenal đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng . Đặc biệt nhất là trường hợp của Kosclieny. Trung vệ người Pháp bị chấn thương gót chân ở vào thời điểm mà hàng thủ Arsenal không còn lựa chọn nào khác khi Chambers nhận đủ 5 thẻ vàng và bị treo giò 1 trận. Bên cạnh đó, cầu thủ được kì vọng nhất Mesut Oezil cũng nhận tin dữ khi phải ngồi ngoài khoảng 6 tuần với chấn thương đầu gối, đây rõ ràng là thách thức lớn với HLV Arsene Wenger. Vị "Giáo sư" người Pháp chỉae: “Các bạn đã nhìn thấy chúng tôi đang khó khăn như thế nào. Koscielny, Chambers cùng không thể thi đấu. Cá biệt hơn là trường hợp của Oezil khi chúng tôi phát hiện quá muộn . Tuy nhiên cũng có 1 số tin vui là Arteta đã trở lại trong đội hình, Giroud cũng có thể thi đấu và Gnarby có thể ôm đủ khối lượng trên sân tập”.
* Pochettino tự tin Tottenham sẽ có điểm trên sân của Man City: Trận cầu tâm điểm của vòng 8 Premier League chắc chắn là màn chạm trán giữa ĐKVĐ Man City và Tottenham trên Etihad. Đương nhiên, Man xanh đuợc đánh giá cao hơn song đối thủ đến từ thành London vẫn rất tự tin, mặc cho hai lần đối đầu gần đây, Tottenham đều thua đậm (1-5 và 0-6). HLV Mauricio Pochettino tuyên bố: “Những gì thuộc về quá khứ hãy để nó nằm yên trong quá khứ. Điều quan trọng lúc này là tôi hài lòng với các cầu thủ và phong độ của họ sau quãng đầu mùa giải. Đây là mùa giải mới, mọi thứ đã khác và lịch sử đâu dễ lặp lại". Manchester City hiện đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng khi kém Chelsea 5 điểm, tuy nhiên họ đã mất 5 điểm trên sân nhà ở mùa này , và đó là cơ sở để Tottenham có thể lạc quan. Lúc này đội bóng có biệt danh gà trống có 11 điểm và xếp thứ 7 sau 7 vòng đấu đã qua.
* Xavi sẽ không rời Barca vào mùa Đông: Hôm vừa rồi, đồng loạt các báo Tây Ban Nha đưa tin rằng Xavi sẽ chia tay Barcelona vào kì chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, vì không còn được Luis Enrique đoái hoài, bất chấp đang đảm nhận băng thủ quân đội bóng. Tuy vậy, tờ báo thân Barca, Sport đã lập tức đăng bài phủ nhận. Theo tờ này, không có chuyện Xavi ra đi giữa mùa cũng như không có chuyện anh đòi hỏi được đáp ứng các điều khoản mới về thu nhập nếu ở lại. Xavi chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với Barcelona, ít nhất cho đến hết mùa giải năm nay. Đầu mùa bóng, có tin Xavi muốn tới Mỹ thi đấu, nhưng Enrique đã thuyết phục anh ở lại.
* Chelsea nhòm ngó "Ronaldo mới" từ AS Monaco: Những năm gần đây, The Blues rất chịu khó xây dựng lứa kế cận khi không tiếc tiền đưa về đội những "ngôi sao tiềm năng". Hiện giờ, Chelsea nắm trong tay dàn cầu thủ trẻ khá hùng hậu và theo thống kê, gần ... 20 tài năng đang rèn luyện ở khắp châu Âu dưới dang cho mượn. Vào lúc này, Chelsea đang theo dõi sát sao tiền vệ Lucas Ocampos của AS Monaco. Mới 20 tuổi, Campos chuyển đến Pháp thi đấu vào năm 2012 từ River Plate với giá 12 triệu bảng và lập tức chứng tỏ được năng lực để sớm trở thành chủ lực của đội bóng công quốc, được giới chuyên môn ví như "Ronaldo mới". Hiện Campos đã trên 70 trận thi đấu ở đội 1 Monaco và ghi được 14 bàn, thành tích rất đáng nể với một cầu thủ sinh năm 1994.