* Bí mật mới về Radamel Falcao: Ít ai biết rằng, tiền đạo mang quốc tịch Colombia có gốc gác là người Anh. Theo lời kể của gia đình cầu thủ này, ông cố của Falcao là người vùng Yorkshire. Ông đã tới Nam Mỹ lập nghiệp vào năm 1932. Trên thực tế, hồi “Mãnh hổ” 13 tuổi, tiền đạo này từng cùng cha mình tại Đại sứ quán Anh để xin hộ chiếu nước này nhưng bị từ chối vì gốc gác quá xa. Trên tờ Daily Mail, bố của Falcao, ông Radamel Snr tiết lộ: “Tôi tự hào về dòng máu Anh trong mình. Năm Falcao 13 tuổi, hai cha con tôi từng tới xin hộ chiếu Anh để giúp nó tới châu Âu nhưng chúng tôi đã bị từ chối”. Bản thân Falcao cũng rất tự hào về điều này. Tiền đạo số 9 của MU cho biết: “Tôi tự hào vì có dòng máu Anh. Ông cố tôi là người Anh và đồng thời cũng là VĐV thể thao”. Chân sút 28 tuổi này chuyển sang MU theo hợp đồng cho mượn từ Monaco vào mùa Hè qua với mức phí 6 triệu bảng. Nhìn chung, tới thời điểm này, El Tigre đã thi đấu khá thành công. Mới đây, anh vừa có bàn thắng đầu tiên cho Quỷ đỏ trong chiến thắng trước Everton.
| Van Gaal chuẩn bị bớt nhức đầu về bài toán nhân sự |
* Man Utd đón một loạt "bệnh binh" trở lại: Cuộc khủng hoàng chấn thương trầm trọng tại Man Utd xem ra đã đến hồi lắng dịu. Sau hai tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho ĐTQG, vài chủ lực của đội hứa hẹn sẽ tái xuất vào cuối tuần này trong chuyến làm khách của West Brom. Người đầu tiên là Ander Herrera. Tiền vệ người TBN đã bị rạn xương sườn ở trận thắng 2-1 trước West Ham cuối tháng trước. Lúc đầu chấn thương được cho khá nặng song Herrera đã bình phục nhanh hơn dự kiến và sẵn sàng tái xuất. Dẫu vậy, nhiều khả năng, tiền vệ này sẽ không ra sân ở trận gặp West Brom mà được giữ sức cho màn đại chiến với Chelsea diễn ra một tuần sau đó. Michael Carrick cũng bình phục sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật mắt cá chân hồi giữa tháng 7. Mới đây, anh đã có mặt trong buổi đá tập và rất có thể Carrick được điền tên vào danh sách thi đấu cuối tuần này. Hai trung vệ Phil Jones và Chris Smalling cũng bình phục chấn thương còn Jonny Evans cũng được cho đủ sức khoẻ ra sân cống hiến. Kể từ ngày lên nắm quyền ở Old Trafford, Van Gaal hiếm khi có được đội hình mạnh nhất vì bị "cơn bão" chấn thương tàn phá.
* Ancelotti khuyên trò cưng Khedira gia nhâp CLB cũ: Gần như chắc chắn, tiền vệ VĐTG sẽ rời khỏi Real Madrid vào năm tới do không đạt được thoả thuận gia hạn hợp đồng với Los Blancos, chủ yếu do thái độ không hợp tác của Khedira bởi anh không muốn tiếp tục sắm vai dự bị hạng sang. Dạo gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng điểm đến của Khedira sẽ là Arsenal, đội bóng tích cực theo đuổi anh trong suốt thời gian qua. Tuy vậy, đích thân đương kim HLV trưởng Real Madrid, Carlo Ancelotti lại cho rằng Arsenal không phải là một điểm đến lý tưởng cho Khedira, và ông đã thuyết phục anh về với AC Milan, đội bóng ông từng dẫn dắt trong quá khứ. Theo tiết lộ của tờ Corriere dello Sport, chiến lược gia người Italia đã phân tích cho Khedira thấy rằng anh hợp với môi trường bóng đá Serie A hơn là Premier League, và do đó anh nên đầu quân cho đội bóng thành Milan. Ancelotti từng gắn bó nhiều năm với Milan trên cương vị cầu thủ và HLV nên luôn dành nhiều tình cảm cho đội bóng Italia. Từ khi lên nắm quyền tại Real Madrid, ông đã từng giúp đỡ Milan chiêu mộ thành công Kaka và Diego Lopez.
* Barca đang phải trả giá đắt vì Vermaelen: Trung vệ người Bỉ chuyển đến đầu quân cho Barca từ Arsenal với giá 15 triệu bảng vào mùa hè 2014. Tuy nhiên đến thời điểm này cựu đội trưởng "Pháo thủ" vẫn chưa chính thức đá trận nào cho đội chủ sân Nou Camp vì lý do chấn thương. Bởi thế, BLĐ Barcelona đang bị chỉ trích là đã mua hớ Thomas Vermaelen. Trên thực tế, nếu nghe lời khuyên của đội ngũ y tế đội bóng xứ Catalan thì giới chóp bu Barca đã tránh được tai tiếng. Theo Sport, trước khi chính thức mua Thomas Vermaelen, các bác sĩ của Barca đã khuyến cáo BLĐ về ‘tiền sử chấn thương’ của hậu vệ này son tất cả đã bị phớt lờ để rồi đội bóng đang phải trả giá.
* Arsenal đứng đầu Premier League về khoản ... "cắt cổ" người hâm mộ: Không quá lời khi nói rằng CĐV Arsenal là những người “đáng thương” nhất ở Premier League. Nguyên nhân là họ đang phải trả mức giá cực “chát” để có thể vào sân Emirates cổ vũ đội bóng con cưng. Căn cứ theo một thống kê mới nhất do BBC đăng tải đã khẳng định Emirates là SVĐ có mức giá vé cao nhất Premier League. Để sở hữu 1 tấm vé cả mùa, CĐV The Gunners phải bỏ ra số tiền thấp nhất là 1.014 bảng và cao nhất là 2.013 bảng. Trong khi đó, giá vé thấp nhất của Chelsea chỉ là 750 bảng, Man Utd là 532 bảng, Man City là 299 bảng, Liverpool là 710 bảng. Tính ra, trung bình mỗi mùa, Arsenal thu về ít nhất 45 triệu bảng từ việc bán vé và cao nhất là 90 triệu bảng. Đó là nỗi khổ “không biết kêu ai” của các CĐV The Gunners. Họ chấp nhận mức giá “cắt cổ” để vào sân Emirates nhưng số tiền ấy không được Pháo thủ sử dụng vào công tác chuyển nhượng. Bởi vậy, năm nào HLV Wenger cũng rơi vào cảnh khủng hoảng nhân sự vì chấn thương, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.
* Tom Cleverley sẽ có cơ hội trở lại Man Utd: Đó là quan điểm của Brian McClair, cựu tiền đạo từng khoác áo Man Utd và hiện làm giám đốc điều hành Học viện bóng đá trẻ của "Quỷ đỏ" thành Manchester. Nhiều năm qua, McClair luôn theo sát công tác huấn luyện, bồi dưỡng "măng non" của đội bóng nên có thể nắm rõ chất lượng, khả năng của từng sản phẩm từ lò Man Utd mà Cleverley là một trong số đó. Ai cũng biết, mùa giải này, tiền vệ sinh năm 1989 đã bị đẩy sang Aston Villa theo bản hợp đồng cho mượn do không kiếm nổi vị trí và ngày về cũng rất mơ hồ vì Man Utd bây giờ cũng không thiếu tiền vệ trung tâm và sự thể hiện của Cleverley ngày càng mờ nhạt. Bản thân, tiền vệ này đã có lần tuyên bố không có ý định quay về Old Trafford. Song McClair lại nghĩ khác: "Bạn không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi hiện tại cậu ấy vẫn đang thi đấu cho mượn ở Villa Park. Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ tài năng và cần cơ hội để phát triển".