* Griezmann tiết lộ lý do từ chối Arsenal: Sau một mùa giải rực sáng tại Real Sociedad, Griezmann trở thành mục tiêu săn đuổi của một loạt đội bóng lớn, trong đó nổi bật nhất là Arsenal, PSG, nhưng cuối cùng, cầu thủ tấn công 23 tuổi này đã đồng ý chuyển sang Atletico Madrid với giá 24 triệu bảng. Với nhiều tài năng người Pháp, được đến Arsenal thi đấu dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger luôn là một cơ hội không thể bỏ qua trong đời. Tuy vậy, Griezmann vẫn quyết định từ chối Pháo thủ để đến với Atletico. Mới đây, anh đã chia sẻ về quyết định này: "Có gì đáng ngạc nhiên khi tôi chọn Atletico thay vì Arsenal hay PSG? Các bạn cần nhớ rằng Atletico đang là nhà vô địch của Tây Ban Nha. Tại sao tôi lại đến TBN mà không phải nơi nào khác? Đây là giải đấu phù hợp với tôi và Atletico là một CLB tuyệt vời. Họ sẵn sàng bỏ ra 30 triệu euro vì tôi. Ngoài ra, tôi đã nói chuyện với HLV trưởng và bị ông ấy thuyết phục hoàn toàn. Tôi cần một CLB như thế và cần một HLV như Diego Simeone để tiến bộ".
![]() |
* Man Utd chưa từ bỏ Nigel De Jong: Ai cũng biết hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" thành Manchester tuy khá dồi dào nhân sự nhưng lại thiếu một tiền vệ đánh chặn thực sự đẳng cấp, đủ sức tăng chấp thép, sức mạnh cho đội bóng. Do đó, rất có khả năng, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, Van Gaal sẽ đưa về Old Trafford một chiến binh đích thực, một máy quét siêu hạng và theo các cơ quan truyền thông của Italia thì mục tiêu mà vị HLV này đang nhắm đến là Nigel De Jong - cậu học trò cũ tại ĐTQG. Thực ra, Man Utd đã để mắt đến De Jong từ lâu và mùa hè vừa qua họ đã từng thất bại trong việc chiêu mộ tiền vệ người Hà Lan do sự phản đối của AC Milan. Hợp đồng của De Jong sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này nên cơ hội dành cho Man Utd vào đầu năm tới là cực lớn bởi Rossoneri sẽ chẳng đời nào chịu mất không cầu thủ 29 tuổi. Dù không còn phù hợp với chiến lược trẻ hoá đội hình mà Van Gaal triển khai ở Old Trafford song rõ ràng, De Jong là sự bổ sung khẩn cấp rất hợp lý cho Man Utd.
* Từ "thất bại" không có trong từ điển của Mourinho: Andre Schurrle là bản hợp đồng đầu tiên mà "Người đặc biệt" thực hiện trong triều đại thứ hai tại Stamford Bridge bắt đầu từ mùa hè 2013. Càng thi đấu, Schurrle càng cho thấy sự hòa nhập, ăn ý cùng các đồng đội. Đến mùa giải này, anh dần chiếm một suất chính thức trên hàng công Chelsea (đá chính 4/7 trận ở giải Ngoại hạng). Trong bài phỏng vấn với tờ Bild, Schurrle công khai bày tỏ sự biết ơn Mourinho, vì ông đã truyền cho anh tinh thần máu lửa, không bao giờ chấp nhận thua cuộc. HLV người Bồ còn thúc giục các học trò phạm lỗi khi cần và giúp họ phát triển các kỹ năng để trở thành cầu thủ hàng đầu Thế giới: "HLV Mourinho đã dạy tôi chơi bóng theo phong cách mới và nghĩ khác đi để một ngày nào đó đạt đẳng cấp ngôi sao hàng đầu. Với ông ấy, về nhì đồng nghĩa với thất bại. Mourinho không biết đến từ thua cuộc. Trước mỗi trận, ông chỉ hướng đến chiến thắng. Suy nghĩ và cách truyền đạt của nhà cầm quân người Bồ hết sức ấn tượng. Mourinho yêu cầu các cầu thủ phải mạnh mẽ trên sân, cần chiến đấu như những người đàn ông. Nhờ đó, tôi cảm thấy mình tiến bộ và tự tin hơn nhiều kể từ ngày gia nhập Chelsea".
* Suarez kêu oan về án phạt phân biệt chủng tộc với Evra: Hồi còn thi đấu cho Liverpool, tiền đạo người Uruguay từng bị LĐBĐ Anh treo giò 8 trận và buộc phải nói lời xin lỗi vì đã có hành vi phân biệt chủng tộc với hậu vệ Patrice Evra của Man United trong một cuộc chạm trán tại Premier League. Khi ấy sự vụ này đã làm tốn biết bao giấy mực của cơ quan truyền thông và sau đó, trong lần gặp lại đầu tiên khi Suarez hết án treo giò, chân sút này được cho đã cố tình lờ Evra lúc hai đội làm thủ tục bắt tay trước trận (nhưng có thông tin khẳng định, Evra cố tình chơi chiêu để "xỏ" Suarez). Dù tất cả đã chỉ là dĩ vãng nhưng mới đây, Suarez quyết định đào xới lên: "Họ (FA) đã áp đặt cho tôi những điều không đúng sự thực, chẳng hạn như việc phân biệt chủng tộc. Tôi bị cáo buộc mà không có bằng chứng gì rõ ràng và điều này khiến tôi vô cùng buồn phiền".
* Hodgson tiếp tục đổ lỗi cho Liverpool: Quan hệ căng thẳng giữa Hodgson và HLV Liverpool Brendan Rodgers chưa thể dịu lại sau những thông tin về tình trạng thể lực của Sterling, khi Hodgson cho rằng chương trình hồi phục 2 ngày sau trận đấu ở Liverpool không tương thích với các phương pháp ở ĐT Anh. Hodgson nói hôm Chủ nhật sau chiến thắng 1-0 trước Estonia mà Sterling chỉ vào sân từ ghế dự bị rằng cầu thủ 19 tuổi này cho biết anh thấy mệt. Những tranh cãi Hodgson-Rodgers thực ra đã bắt đầu từ trước đó, nhưng vụ Sterling là giọt nước làm tràn ly. Ngay sau chấn thương của đồng đội Sterling tại Liverpool Daniel Sturridge, một cầu thủ rất quan trọng khác của Hodgson, HLV ĐT Anh đã bày tỏ không bằng lòng khi Sturridge được yêu cầu ra sân tập một phiên đầy đủ ở Liverpool chỉ 36 tiếng sau trận giao hữu Anh-Na Uy tháng trước. Khi được hỏi về lịch tập của Liverpool, Hodgson nói: “Raheem có thể nói anh ấy cảm thấy mệt hơn so với bình thường, nhưng chúng tôi thấy chuyện đó không có vấn đề gì. Chỉ là tôi không nghĩ có bằng chứng y khoa cho thấy chương trình hồi phục 2 ngày là hợp lý. Nếu muốn tin điều đó, bạn cần phải tiến hành nghiên cứu. Những người Đức, mà quý vị đây rất hâm mộ, chắc chắn không làm như thế. Những cầu thủ của tôi trước kia, John Terry, Ashley Cole, Steven Gerrard và Frank Lampard, cũng chưa từng làm thế. Tôi không chờ đợi các cầu thủ của tôi coi chương trình hồi phục 2 ngày (theo kiểu Liverpool) là nghiễm nhiên. Tôi vẫn muốn có một phiên tập nhẹ sau trận đấu (với San Marino). Chúng tôi có phiên tập khởi động 40 phút với cường độ thấp, đó là cách mà tôi làm".
* Real sẽ phải xoay vòng cầu thủ: Tháng 12 tới, đội bóng Hoàng gia TBN sẽ đại diện cho châu Âu tham dự FIFA Club World Cup (từ 10-20/12/2014 tại Morocco) bởi thế HLV Carlo Ancelotti kiểu gì cũng phải tính đến phương án xoay vòng cầu thủ do phải tham dự quá nhiều mặt trận. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra cho chiến lược gia người Italia này là liệu ông có đủ người để thực hiện ý đồ này nhằm giúp Los Blancos thi đấu tốt trên mọi đấu trường. Nhìn vào lực lượng của Real với dàn cầu thủ khủng trải đều ở 3 tuyến, cộng thêm những bổ sung chất lượng ở kỳ chuyển nhượng vừa qua như James Rodriguez, Toni Kroos, Keylor Navas và cả “dự bị hạng sang” mượn từ M.U là tiền đạo Chicharito, có lẽ ít ai nghĩ đến chuyện Real không đủ quân để tham chiến các giải đấu. Cũng chính vì Real tham dự nhiều giải nên đương nhiên họ cần phải có lực lượng đủ dày để tham dự. Về lý, Real không thiếu quân nếu nhìn vào thực tế đang diễn ra ở Bernabeu. Nói rõ hơn, trong tay HLV Ancelotti lúc này vẫn có rất nhiều cầu thủ giỏi nhưng chưa có cơ hội được thi đấu thường xuyên vì không thể cạnh tranh lại các siêu sao lớn khác. Đó là Asier Illarramendi, Isco, Sami Khedira hay có thể kể thêm tiền đạo trẻ Jese. Có thể những cầu thủ này không tài giỏi bằng Ronaldo, Bale, Benzema, Kroos,… để tham dự 2 giải đấu chính là La Liga và Champions League nhưng hoàn toàn dư khả năng để giúp HLV Ancelotti giải quyết bài toán cần người cho các mặt trận khác như FIFA Club World Cup sắp tới.
Trên đường Pitch

Manchester United
