Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.
* Arsenal và Man City giành giật trung vệ Adil Rami: Trung vệ 28 tuổi người Pháp đang khoác áo CLB AC Milan theo diện cho mượn từ đội bóng Valencia. Trước đó, Rami nổi lên như một “bức tường thép” giúp CLB Lille vô địch giải Ligue 1 đầy bất ngờ vào năm 2011. Sau đó, anh chuyển đến Valencia và trở thành trụ cột nơi hàng thủ đội chủ sân Mestalla nhưng do bất đồng với chính sách của đội bóng, Rami đã bị đẩy sang AC Milan. Tại đây, anh chơi khá ổn song Rossoneri lại không có ý định mua đứt mà chỉ định tiếp tục mượn trong mùa kế tiếp để rồi có thể sở hữu miễn phí khi hợp đồng của Rami kết thúc. Tất nhiên, Valencia đời nào chấp nhận và cho hay sẽ bán Rami với mức giá khoảng 7 triệu bảng. Hiện tại, có tin cho rằng hai đại gia của Premier League, Arsenal cùng Man City đang rất quan tâm đến tình hình của Rami.
* "Mùa tới, Man Utd sẽ lại là số 1 tại Manchester": Đó là tuyên bố đầy tự tin của Sir Bobby Charlton, huyền thoại bóng đá vĩ đại bậc nhất trong lịch sử "Quỷ đỏ" thành Manchester. Mùa bóng 2013-2014 thực sự là cơn ác mộng kinh hoàng của Man Utd khi không chỉ hoàn toàn trắng tay mà còn có nguy cơ cao vắng mặt ở đấu trường châu Âu mùa tới sau khi Sir Alex giải nghệ và đưa David Moyes lên kế nhiệm. Mùa hè này hứa hẹn đầy biến động với Man Utd. Họ sẽ buộc phải bổ nhiệm một HLV đồng thời lên kế hoạch chiêu mộ những tân binh chất lượng để nâng cấp đội hình. Dù vậy, Sir Bobby Charlton rất lạc quan về tương lai của đội bóng thân yêu: "Mùa này, chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể. Chúng tôi đã thay đổi HLV, nhưng lại không thu về kết quả tốt. Dù sao, năm tới, tôi đảm bảo Man Utd sẽ lấy lại vị thế số 1 ở Manchester. Đội bóng chắc chắn sẽ mua thêm một vài cầu thủ. Tôi đang rất háo hức chờ đợi mùa bóng mới bởi Manchester United không quen phải xếp thứ 2. Chúng tôi muốn dẫn đầu và sẽ lại là đội mạnh nhất. Chúng tôi là một tập thể tuyệt vời nhất và khi nó đã trở lại quĩ đạo vốn có, không gì có thể ngăn cản nổi".
* Chelsea sẽ quyết mua sao Tottenham: Hồi đầu mùa, Paulinho đã gia nhập Tottenham từ CLB Corinthians (Brazil) với mức giá 17 triệu bảng. Anh đã chơi không tồi nhưng vẫn cảm thấy không thật sự hạnh phúc ở Spurs. Chính thái độ đó cũng khiến Tottenham chán nản và sẵn sàng tạo điều kiện ra đi cho Paulinho, tiền vệ vừa được triệu tập vào ĐTQG Brazil tham dự VCK World Cup 2014 sắp tới được tổ chức trên sân nhà. Được biết, Tottenham định giá Paulinho ở mức khá hợp lý (20 triệu bảng). Trong khi đó, Chelsea vẫn chưa thôi kế hoạch "Brazil hoá" đội hình sau khi lần lượt David Luiz, Oscar rồi Willian có được chỗ đứng ở Stamford Bridge. Bên cạnh đó, The Blues còn coi Paulinho là người thay thế cho Lampard trong tương lai. 20 triệu bảng rõ ràng hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của The Blues, ngoài ra họ có mối quan hệ mật thiết với đại diện của Paulinho nên xem ra, khả năng thành công của Chelsea là khá lớn.
* Fabio Borini muốn trở về Liverpool: Tiền đạo sinh năm 1991 người Italia đã đầu quân cho "Lữ đoàn đỏ" vào mùa hè 2012 (trước đó, Borini đã khoác áo Chelsea) nhưng không để lại được dấu ấn nào nên mùa hè năm ngoái, anh bị đẩy sang Sunderland theo diện cho mượn nhằm tích luỹ thêm kinh nghiệm thi đấu. Ở đây, Borini đã chơi khá ổn, đặc biệt trong 4 vòng gần nhất, anh đã đóng góp đến 3 bàn, giúp Sunderland trụ hạng một cách ngoạn mục từ vị trí cuối bảng. Do đó, Borini có cơ sở để tin rằng anh sẽ có cửa trở lại Anfield: "Tôi hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống ở Sunderland nhưng dù sao, tôi vẫn hy vọng sẽ được tiếp tục khoác áo Liverpool. Đội bóng cần một lực lượng phong phú hơn ở mùa giải tới bởi bạn không thể sử dụng một đội hình giống nhau ở 4 mặt trận. Dù sao thì mọi thứ lúc này đều phụ thuộc hoàn toàn vào Liverpool. Lời nói của tôi không là gì cả".
* Laurent Koscielny chính thức gia hạn hợp đồng với Arsenal: "Pháo thủ" thành London vừa khẳng định trung vệ người Pháp đã đặt bút vào bản hợp đồng mới. Mùa này, Koscielny đã chơi cực tốt, kết hợp cùng Mertesacker tạo thành cặp trung vệ số 1 đội bóng nên Arsenal buộc phải sớm tiến hành giữ chân, tránh bị đội khác câu mất. Trên website của CLB, Laurent Koscielny chia sẻ cảm nghĩ sau khi quá trình đàm phán hoàn tất: "Tôi rất tự hào khi sớm đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với đội bóng. Tôi đã có 4 năm tuyệt vời ở Arsenal, đó là lý do tôi muốn tiếp tục cống hiến trong tương lai lâu dài". HLV Arsene Wenger cũng tỏ rõ sự vui mừng: “Laurent luôn chứng minh khả năng xuất sắc mình kể từ khi đến đây vào năm 2010. Tôi rất mừng khi anh ấy cam kết tương lai với CLB". Koscielny tuy không sở hữu một thể hình cao lớn, mạnh mẽ nhưng bù lại anh có những tình huống phán đoán tình huống vô cùng tốt và luôn đưa ra phản ứng kịp thời. Như vậy với trường hợp mới nhất của Koscielny, Arsenal đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng với 8 cầu thủ trong thời gian qua. 7 người trước là Santi Cazorla, Serge Gnabry, Per Mertesacker, Aaron Ramsey, Tomas Rosicky, Wojciech Szczesny và Gedion Zelalem.
* Mourinho sợ mất ghế tại Chelsea: Dù nhận được rất nhiều kỳ vọng và được đánh giá cao nhưng rốt cục Chelsea phiên bản Mourinho đã hoàn toàn trắng tay mùa này. Bởi thế, vị thế của "Người đặc biệt" đã bị lung lay chỉ sau chưa đầy một năm trở về mái nhà xưa. Ngày hôm qua, đích thân Mourinho bày tỏ sự lo ngại về tương lai: "Tôi chỉ là người làm việc cho CLB, chứ không thể đại diện cho CLB. Tôi chẳng nhận được sự bảo vệ nào. Chẳng ai được bảo vệ trong bóng đá cả, trừ những ai đó ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Như David Moyes, người đã ký hợp đồng 6 năm với MU và ai cũng nói về sự ổn định của ông ấy. Tôi cũng tin vào điều đó nhưng ông ấy đã phải ra đi ngay trong mùa giải đầu tiên. Tôi không nghĩ rằng mình được bảo vệ tới khi kết thúc hợp đồng với CLB hay xa hơn nữa. Tôi chỉ cố gắng chứng minh năng lực của mình. Làm HLV ở Chelsea bây giờ khác biệt hoàn toàn so với những năm trước đây".