Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.
* Gerrard cười vào cú trượt chân nhớ đời: Liverpool mất quyền tự quyết cho cuộc đua vô địch sau trận thua Chelsea 0-2 hai tuần trước. Trong đó pha trượt chân của Steven Gerrard giúp Demba Ba ghi bàn mở tỷ số chính là bước ngoặt của trận đấu. Những tưởng Gerrard hẳn rất thất vọng về tình huống không may này nhưng mới đây, trong buổi lễ tổng kết mùa giải của Liverpool, anh lại tỏ ra khá bình thản khi đề cập lại về sự cố đó: "Thông điệp lớn nhất mà bạn cần nhớ khi trở thành cầu thủ của Liverpool là đừng tự mãn nếu giành chiến thắng hay danh hiệu, và cũng đừng quá thất vọng khi trượt ngã, theo cả nghĩa đen của từ này". Sau khi để thua Chelsea, Liverpool tiếp tục gây thất vọng với trận hòa không tưởng 3-3 trước Crystal Palace bất chấp dẫn trước tới 3-0 cho đến phút 80. Giờ đây, chỉ cần Man City hòa West Ham ở trận đấu cuối cùng, thì chức vô địch sẽ chính thức thuộc về Man xanh. Gerrard và các đồng đội lại tiếp tục lỡ hẹn với giấc mơ lần đầu tiên đăng quang trong kỷ nguyên Premier League. Dẫu vậy, Gerrard rất lạc quan về tương lai: "Bạn cần tiếp tục chiến đấu. Tôi tin rằng nếu các cầu thủ đoàn kết cộng thêm đội bóng có sự bổ sung thích hợp vào mùa hè thì Liverpool sớm muộn sẽ thành công".
* Arsenal và Man Utd giành giật "tiểu Van Persie": Thực ra, cái biệt danh đó hoàn toàn mang nghĩa đen bởi nhằm để chỉ Shaqueel Van Persie, cậu con trai mới 7 tuổi của sát thủ lừng danh người Hà Lan. Dù Van Persie đang khoác áo M.U, nhưng con trai của anh lại đang tập luyện ở đội nhi đồng của ông hàng xóm đối địch Manchester City. Theo nhiều chuyên gia theo dõi bóng đá trẻ thì Shaqueel đã sớm bộc lộ tố chất đá bóng bẩm sinh. Theo khẳng định của tờ Metro thì cả Arsenal cùng Man Utd đang nỗ lực giành lấy "tiểu Van Persie" bằng cách đưa ra những lời đề nghị gia nhập học viện bóng đá của họ vô cùng hấp dẫn. Chính điều này khiến Robin cha rất khó nghĩ bởi một bên là đội bóng cũ mà anh vẫn dành nhiều tình cảm còn bên kia là CLB hiện tại. Được biết, trước đây, "Pháo thủ" từng hai lần đề nghị ký hợp đồng với bé Shaqueel, nhưng đều bị gia đình Van Persie lắc đầu vì cậu còn quá nhỏ.
* Huyền thoại Chelsea buôn ... ma tuý: Theo thông tin từ tờ Daily Mail, ngày hôm qua cảnh sát Anh đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy. Trong số các nghi phạm, có một gương mặt đáng chú ý là Kerry Dixon, một tay săn bàn vĩ đại của CLB Chelsea. Trong quá khứ, Kerry Dixon đã ghi tổng cộng 193 bàn thắng cho Chelsea từ năm 1983 đến 1992, đứng thứ trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng sau Frank Lampard và Bobby Tambling. Ông cũng có 8 lần khoác áo ĐT Anh với 4 bàn thắng trong giai đoạn thăng hoa nhất của sự nghiệp. Hiện tại, Kerry đang là BLV của kênh Chelsea TV. Ngoài ra, ông còn được giao nhiệm vụ tổ chức tour tham quan SVĐ Stamford Bridge và quản lý một học viện bóng đá.
* Laurent Blanc gia hạn hợp đồng với PSG: Đại gia thành Paris vừa chính thức khẳng định họ đã đạt được thoả thuận với HLV Blanc về bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2016. Mùa này, dưới sự lãnh đạo của cựu trung vệ lừng danh người Pháp từng khoác áo Man Utd, PSG đã bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 cũng như thâu tóm luôn cúp Liên đoàn Pháp. Ngoài ra, PSG còn xuất sắc lọt vào đến tứ kết Champions League và bị dừng bước trước Chelsea. Dù vậy, chừng đó thành tích cũng khẳng định tài năng của nhà cầm quân từng dẫn dắt ĐTQG Pháp. Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi bày tỏ: "Chúng tôi dành sự tin tưởng tuyệt đối cho ông Laurent Blanc. Ban lãnh đạo hoàn toàn hạnh phúc với kết quả của CLB ở mùa giải này, cũng như phong cách bóng đá quyến rũ mà đội bóng đang thể hiện. Chúng tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của Blanc, PSG sẽ còn đoạt nhiều danh hiệu hơn nữa trong tương lai".
* Bojan Krkic trở lại Barcelona: Từng được xem là thần đồng của lò La Masia và đầy tiềm năng phát triển, đặc biệt trong quãng thời gian đầu khoác áo đội 1 Barca, Krkic đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên, chan sút sinh năm 1990 này dần chững lại và mấy năm qua liên tục phải lang thang qua AS Roma, AC Milan và mùa này là CLB Ajax Amsterdam theo diện cho mượn song chẳng ở đâu, Krkic thực sự toả sáng. Đơn cử, tính đến thời điểm này của mùa giải, Krkic mới ghi được 5 bàn cho Ajax nên đội bóng Hà Lan chẳng tiếc gì mà không trả lại Krkic cho Barca chứ không chấp nhận bỏ tiền ra mua đứt. Hôm qua, Krkic cũng đã nói lời chia tay Ajax trên trang Facebook cá nhân. Dù thừa hiểu tương lai của mình khá bấp bênh nhưng Krkic vẫn luôn tâm niệm rằng dù chơi bóng ở đâu cũng phải “chơi hết mình và cống hiến tận lực cho màu áo mà mình đang khoác áo".
* Arsenal sắp sở hữu miễn phí sao Brazil: Lâu nay, HLV Arsene Wenger vốn rất chuộng những món hàng giá rẻ hoặc miễn phí. Mùa chuyển nhượng nào ông cũng đem về cho Arsenal một vài gương mặt theo dạng như thế. Có người chơi tốt, cũng có người đến rồi đi không kèn không trống. Nhưng vì chẳng tốn xu nào nên “Giáo sư” chẳng ngại ngần thử vận may. Mùa hè năm nay có lẽ cũng sẽ diễn ra vài thương vụ như vậy, Theo tiết lộ, những ngày qua HLV Wenger đặc biệt quan tâm tới trường hợp của Diego. Tiền vệ 29 tuổi người Brazil này chuẩn bị hết hạn hợp đồng với Atletico Madrid. Có vẻ đội bóng TBN không muốn tái ký hợp đồng nên Diego đã bắt đầu rục rịch tìm kiếm đội bóng mới. Thực tế trong mùa hè năm ngoái, Wenger đã bày tỏ sự quan tâm tới Diego. Nhưng khi ấy, Wolfsburg đòi giá tới 10 triệu euro nên ông đành từ bỏ. Tháng 1 vừa qua, Diego trở lại khoác áo Atletico Madrid theo bản hợp đồng ngắn hạn. Anh đã chơi 13 trận cho đội chủ sân Vicente Calderon, ghi 2 bàn thắng, trong đó có bàn thắng vào lưới Barcelona ở lượt đi tứ kết Champions League (hòa 1-1). Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Diego đã kinh qua rất nhiều đội bóng nên kinh nghiệm là thứ mà tiền vệ tấn công 29 tuổi này có thừa. Trong đội hình Arsenal hiện giờ cũng có một người chơi rất thân với Diego, đó là Mesut Ozil. Cả hai từng có thời gian sát cánh tại Werder Bremen.