Thứ Năm, 05/03/2026
Zalo

Bản tin tổng hợp chiều 8/10: "Ronaldo là VĐV siêu hạng còn Messi đạt tới cỡ ... thần tiên"

Thứ Tư 08/10/2014 17:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.

* Real Madrid méo mặt vì Benzema: Những đợt tập trung ĐTQG luôn mang tới nỗi sợ hãi cho các CLB, với những chấn thương “không đáng có” của các cầu thủ. Hiện tại, Real Madrid đang cảm thấy lo lắng vì điều này. Theo xác xác nhận của HLV Deschamps, trong buổi tập ngày hôm nay, tiền đạo Benzema đã gặp chấn thương và phải bỏ dở giữa chừng. Hiện tại, vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của cầu thủ này nhưng không loại trừ khả năng Real Madrid sẽ “xin” trở lại tiền đạo người Pháp để tránh hậu quả xấu nhất. Vì là nước chủ nhà Euro 2016 nên ĐT Pháp mặc nhiên có suất tham dự VCK và dù có tên ở bảng I vòng loại song các trận của tuyển Pháp chỉ được tính như giao hữu, không gộp vào kết quả chung của bảng. Đợt tới, "Những chú gà trống Gaulois" sẽ có những cuộc đọ sức với Bồ Đào Nha và Armenia, hai đối thủ cùng bảng I.

Atletico đang rất cương quyết trong việc giữ chân Koke
Koke

* "Ronaldo là VĐV siêu hạng còn Messi đạt tới cỡ ... thần tiên": Đó là quan điểm của Koke, tiền vệ chủ lực của nhà ĐKVĐ La Liga, Atletico Madrid. Bao lâu nay, chuyện Cristiano Ronaldo được đem ra so sánh với Leo Messi và ngược lại không còn là chuyện hiếm. Truyền thông cũng tốn rất nhiều giấy mực đem cân đo đong đếm xem ai hơn ai và đề tài hấp dẫn này chẳng đến khi nào mới đi đến hồi kết. Chỉ biết rằng, 2 ngôi sao hiện khoác áo cho 2 CLB không đội trời chung này chia nhau thâu tóm danh hiệu Quả bóng vàng trong suốt 5 năm qua. Messi hiện nhỉnh hơn với 4 lần, nhưng ngay tại lúc này, Ronaldo đã được "người nhà" (HLV Ancelotti, Benzema)... bỏ phiếu sớm cho danh hiệu cao quý lần thứ 2 liên tiếp. Chẳng là, siêu sao người Bồ đang thể hiện phong độ quá xuất sắc với 3 hat-trick trong 3 tuần và sau 7 vòng đấu tại La Liga (chỉ góp mặt 6 trận), Ronaldo bỏ túi đến 13 bàn thắng (17 bàn trên mọi mặt trận). Trong khi đó, Messi mới chỉ có 6 bàn qua 7 trận và được nhắc đến nhiều hơn ở những đường kiến tạo cho đồng đội. Mặc dù vậy, trong con mắt của tiền vệ Koke thì Messi vẫn trội hơn: "Ronaldo đương nhiên quá siêu đẳng nhưng theo tôi, Messi vẫn ở một đẳng cấp khác. Dẫu vậy cả hai người đều hết sức tuyệt vời và thuộc diện hiếm có khó tìm. Thật ngoạn mục khi được chứng kiến họ trên sân cỏ. Ai chẳng ao ước được sát cánh cùng họ trên cùng một chiến tuyến và nếu chỉ được chọn 1, tôi sẽ nghiêng về Messi. Nói như thế, không có nghĩa tôi sẽ rời Atletico để tới Barca. Tôi vẫn hạnh phúc tại đây".

* Wenger ráo riết nối lại vụ Draxler: Arsenal được cho đang thực hiện lại kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Julian Draxler của Schalke 04 ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Động thái mới nhất của Arsene Wenger là việc Giáo sư đã cử chuyên gia săn đầu người của Arsenal đến Đức đánh giá phong độ của Julian Draxler ở trận đấu giữa Schalke và Maribor (hòa 1-1) tại Champions League vừa qua (1/10). Thực ra Julian Draxler từng tiến rất gần đến Emirates vào mùa đông 2014. Thậm chí tiền vệ 21 tuổi người Đức này đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với Arsenal, tuy nhiên do HLV Wenger từ chối đáp ứng mức giá 37 triệu bảng mà Schalke đòi hỏi nên thương vụ đổ vỡ. Tuy nhiên, lần này, vị "Giáo sư" người Pháp buộc phải cắn răng chi trả mức giá 37 triệu bảng nói trên (điều khoản phá vỡ hợp đồng của Julian Draxler) để đưa ngôi sao trẻ người Đức về Emirates vào mùa đông này nhằm cứu vãn cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League. Arsenal sẽ không gặp nhiều khó khăn trong vụ Julian Draxler. Bởi thay vì cạnh tranh với Chelsea hay M.U như trước, Pháo thủ sẽ một mình một ngựa trong thương vụ chiêu mộ Julian Draxler.

* Cựu danh thủ Gabriel Heinze đánh giá cao đàn em Di Maria: Heinze từng có thời gian khoác áo Manchester United và đến năm 2007, hậu vệ đã giải nghệ này đầu quân cho Real Madrid. Trong khi đó, tiền vệ thuộc lớp đàn em, Di Maria lại có sự di chuyển ngược lại: từ Real sang Man Utd bằng bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử nước Anh. Từ đầu mùa, "Thiên thần" đã liên tục chứng tỏ giá trị của mình khi toả sáng không ngừng nghỉ trong mọi trận đấu ra sân. Chứng kiến sự phát triển của Di Maria, Heinze bày tỏ: "Bất kỳ điều gì tôi nói về Di Maria đều không đủ. Với tôi, cậu ấy là một trong 4 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Cậu ấy đang ở đẳng cấp cao và bây giờ đang chơi cho một CLB nổi tiếng, ở đó họ sẽ nhìn thấy những gì tốt nhất của cậu ấy. Di Maria sẽ làm rất tốt".

* Lionel Messi sẽ được tôn vinh tại… Bernabeu: Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Javier Tebas vừa cho hay chắc chắn sẽ có buổi lễ tôn vinh Messi nếu cầu thủ này phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của huyền thoại Telmo Zarra tại La Liga. Hiện tại, siêu sao người Argentina đã có được 249 bàn thắng, kém huyền thoại của Athletic Bilbao 2 bàn. Rất có thể kỷ lục của Messi sẽ được phá trong trận đấu với Eibar ở vòng đấu sắp tới. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trớ trêu hơn rất nhiều nếu như Messi chính thức đi vào lịch sử trong trận Siêu kinh điển với Real Madrid vào ngày 25/10 sắp tới. Khi ấy, El Pulga sẽ được tôn vinh ngay trước mắt hàng vạn CĐV đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và LĐBĐ Tây Ban Nha cũng sẵn sàng chuẩn bị trước kịch bản này.

* Ander Herrera muốn trở thành Paul Scholes: Kể từ khi chuyển đến Old Trafford từ Bilbao mùa hè vừa qua, tiền vệ người TBN đã gây được ấn tượng khá tốt và giờ đã là một chủ lực nơi tuyến giữa Man Utd. Mới đây, Herrera lên tiếng tâm sự: "Nicky Butt và Paul Scholes là 2 cầu thủ mà tôi xem nhiều nhất. Tôi muốn trở thành Paul Scholes trong tương lai. Tôi rất tôn trọng anh ấy và luôn theo dõi mọi bước tiến của anh ấy trong sự nghiệp. Paul Scholes là một người cần mẫn, luôn làm việc hết mình tạo ra rất nhiều cơ hội cho các đồng đội. Sẽ là rất khó nhưng tôi mơ một ngày sẽ được như Paul Scholes".

 

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X