* Didier Deschamps bị vợ cầu thủ rủa chết: Không triệu tập Geoffrey Jourdren vào ĐTQG , HLV trưởng đội tuyển Pháp bị vợ của thủ môn này buông lời nguyền rủa. Noemie, vợ của thủ môn Geoffrey Jourdren, bày tỏ sự tức giận trên mạng xã hội Facebook rằng: "Deschamps, tôi mong ông chết luôn vào ngày mai". Hành động của Noemie nhằm phản ứng việc Deschampss quyết định bỏ qua Geoffrey Jourdren ở hai trận giao hữu sắp tới của Les Bleus với Bồ Đào Nha và Armenia. Thủ môn 28 tuổi từng được triệu tập một lần vào đội U21 Pháp nhưng chưa bao giờ được gọi lên tuyển quốc gia. Cơ hội tưởng như đến với thủ môn đang chơi cho Montpellier sau khi Stephane Ruffier (đang khoác áo CLB Saint-Etienne) bị loại khỏi danh sách. Tuy nhiên vào phút chót HLV Deschamps quyết định chọn thủ thành của Rennes Benoit Costil. Đây không phải là lần đầu tiên Deschamps bị vợ hoặc bạn gái các cầu thủ lôi ra trút giận. Hồi tháng 5, bạn gái tiền vệ Samir Nasri là Anara Atanes đã buông lời thô tục nhắm vào nhà cầm quân 45 tuổi sau khi ông không điền tên ngôi sao Man City vào danh sách đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2014. Khi đó Anara Atanes ví Deschamps với "đống phân".
| HLV Martino giờ dẫn dắt ĐTQG Argentina sau VCK World Cup 2014 thay cho Sabelle xin từ chức |
* "Chiêu mộ Di Maria, Man Utd lãi to": Đó là quan điểm của HLV trưởng Argentina, Gerardo Martino. Ai cũng biết M.U đã bỏ ra số tiền kỷ lục trong lịch sử nước Anh (59,7 triệu bảng) để mang về Thiên thần người Argentina. Nhưng theo cựu HLV Barcelona thì mức phí đó xem ra vẫn còn thấp so với giá trị thực của cậu học trò tại ĐTQG: "Tôi nghĩ M.U đã có Di Maria với giá rẻ, vì cậu ta khá đa năng, có thể thích nghi được nhiều vị trí: tiền vệ cánh hay đá hộ công. Angel di Maria là một trong những phát hiện lớn của bóng đá Argentina những năm trở lại đây. Cậu ấy luôn biết cách tạo ra sự khác biệt ở thời điểm khó khăn".
* Aguero có hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất kỷ nguyên Premier League: Tiền đạo người Argentina đã vượt qua 2 cây săn bàn xuất sắc lịch sử Premier League là Thierry Henry và Ruud van Nistelrooy để trở thành cầu thủ đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất: trung bình 114 phút có 1 bàn thắng. Ở vòng 7 Premier League vừa rồi, tiền đạo Sergio Aguero đã ghi bàn để đóng góp vào chiến thắng 2-0 của ĐKVĐ Man City trên sân Aston Villa. Như vậy, ngôi sao người Argentina đã ghi được 4 bàn/6 trận mùa này. Anh là một trong những nhân tố chính giúp cho Man xanh đăng quang ở Premier League mùa trước với 17 bàn thắng bất chấp có quãng thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Theo thống kê của Opta, Aguero ghi được trung bình 1 bàn/114 phút và bỏ khá xa 2 tiền đạo xuất sắc trong lịch sử Premier League là Thierry Henry (1 bàn/122 phút) và Ruud van Nistelrooy (1 bàn/128 phút). Đáng chú ý là siêu dự bị của M.U trước đây là tiền đạo Javier Hernandez có mặt ở vị trí thứ 4 với hiệu suất 1 bàn/130 phút. Hiện tại, "Hạt đậu nhỏ" đang được Quỷ đỏ cho Real Madrid mượn.
* Pique phũ phàng từ chối Man Utd: Trung vệ người Tây Ban Nha được cho đang tìm cách rời Barca do không được ra sân thường xuyên ở mùa giải này (mới chỉ đá chính 3 trận tại La Liga). Ở cuộc chạm trán quan trọng với PSG tại Champions League, Pique một lần nữa bị đẩy lên băng ghế dự bị. Dù thất vọng, nhưng bản thân Pique cho biết, anh đang hạnh phúc ở Nou Camp và muốn treo giày ở quê nhà: "Tôi yêu Barcelona vì truyền thống lâu đời, lối chơi và cả sự kết nối với người Catalunya. Barca là một trong những đội bóng hùng mạnh nhất Thế giới. Thế nên, tôi không có ý định rời CLB. Mới đây, tôi đã đặt bút ký gia hạn và muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo Blaugrana, giống như huyền thoại Carles Puyol. Dù tương lai chẳng ai biết trước, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi yêu quý nơi này, con người ở CLB và quan trọng hơn cả là thể chế tại nơi đây. Bởi vậy, chẳng có lý do gì để ra đi cả." Trước đó, báo chí Anh từng loan tin, HLV Van Gaal dự định đưa Pique trở lại Old Trafford để củng cố hàng phòng ngự. Hẳn tất cả vẫn chưa quên, Pique đã khởi nghiệp ở Man Utd nhưng do không được sử dụng, anh đã quay về "chốn xưa" Barca, cái nôi đã đào tạo ra anh.
* Di Matteo có cơ hội "báo thù" Chelsea tại Champions League: Không lâu sau khi sa thải HLV Jens Keller, ban lãnh đạo Schalke 04 đã chính thức bổ nhiệm Roberto Di Matteo vào chiếc ghế nóng tại sân Veltins Arena. Phong độ tệ hại của Schalke kể từ đầu mùa chính là nguyên nhân khiến HLV Jens Keller mất việc. Được kỳ vọng sẽ trở thành kẻ thách thức ngôi vương Bundesliga song sau 7 vòng đấu, “Hoàng đế xanh” mới chỉ giành vỏn vẹn 8 điểm và đang xếp ở vị trí thứ 11, kém đội bóng dẫn đầu Bayern Munich tới 9 điểm. Ngoài ra, trận hòa tai hại trong cuộc tiếp đón đối thủ yếu Maribor tại Champions League giữa tuần trước cũng được xem là giọt nước làm tràn ly. Với việc bổ nhiệm Di Matteo, ban lãnh đạo Schalke hy vọng nhà cầm quân 44 tuổi sẽ giúp đội bóng sớm trở lại quỹ đạo chiến thắng ở cả hai đấu trường quan trọng trên, nhất là khi chiến lược gia người Italy từng dẫn dắt Chelsea giành cú đúp danh hiệu Champions League cùng FA Cup ở mùa giải 2011/12. Về phần mình, Di Matteo cũng sẽ có cơ hội báo thù Chelsea khi cùng Schalke tiếp đón đội chủ sân Stamford Bridge tại trận lượt về vòng bảng Champions League vào ngày 25/11. Sau khi bị Chelsea sa thải cách đây gần 2 năm, Di Matteo chưa hề dẫn dắt thêm đội bóng nào. Dẫu trong tình cảnh thất nghiệp song chiến lược gia người Italy vẫn có được cuộc sống sung túc khi nhận đều đặn mức lương 130.000 bảng/tuần từ The Blues cho đến tận tháng 6/2014.
* Rooney bị HLV Roy Hodgson chê .... nhà quê: Thủ quân Man Utd sinh ra tại Everton, là người vùng Merseyside chính gốc. Điều này đã ảnh hưởng đến chất giọng của anh. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV trưởng ĐT Anh, Roy Hodgson đã nhại giọng vùng Merseyside để trêu tức Rooney: "Mọi người đã đề nghị đuổi cậu ấy và điều đó xảy ra vì cậu ấy gây thất vọng. Cậu ấy đã hành động thiếu chuyên nghiệp. Nếu ai đó nói Rooney không kiểm soát nổi tính khí của mình thì tôi cũng không thể ngăn cản họ, nhưng họ đã sai. Rooney sẽ không bao giờ dám phát biểu trước đám đông vì chất giọng đặc sệt vùng Liverpool của mình”. Ngay lập tức, có nhiều ý kiến cho rằng, HLV Roy Hodgson đã hành động không đúng, thể hiện thái độ phân biệt vùng miền. Điều này sẽ gây ra những mâu thuẫn không đáng có trong nội bộ Tam sư. Đặc biệt, cầu thủ bị ông đem ra mỉa mai lại là người đang đeo băng đội trưởng Tam sư. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều người đồng ý về việc Rooney cần phải học lại cách phát âm của mình. Một cầu thủ M.U tiết lộ, HLV Van Gaal thường cảm thấy khó chịu mỗi khi nói chuyện với Rooney bởi chân sút số 10 phát âm rất khó nghe, câu cụt lủn và lại nói nhanh nữa. Những đồng đội trước đây của Rooney như Chicharito hay Vidic cũng từng lên tiếng phàn nàn bởi chất giọng vùng Merseyside của anh. Tiền đạo người Mexico thừa nhận từng rất vất vả trong việc hiểu trọn vẹn những gì Rooney muốn nói. Trong khi, cựu thủ quân Quỷ đỏ, Vidic thì tưởng chân sút số 10 nói tiếng Đức bởi giọng nói của Rooney rất khác.