Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật trong bản tin chiều nay.
* Lampard thông cảm với Gerrard về cú trượt chân: Đêm qua, Chelsea đã lại làm cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi hạ gục Liverpool 2-0, trong đó bàn mở tỷ số mang tính bước ngoặt của Demba Ba có công sức đóng góp lớn nhất từ phía thủ quân The Kop khi mất tập trung và trượt ngã không đúng lúc. Sau trận đấu, Lampard đã thể hiện sự cảm thông sâu sắc với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến: "Không nghi ngờ gì, bất cứ cầu thủ bóng đá nào cũng có thể mắc sai lầm, kể cả thuộc vào diện hàng đầu như Stevie. Dù cho có phải vì tình huống đó mà Liverpool mất đi chức vô địch thì tôi tin giá trị của Gerrard chẳng suy giảm chút nào. Bao năm qua, anh ấy là vị thủ lĩnh của Liverpool và sai sót vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc xui xẻo mà thôi".

* Rio Ferdinand muốn tiếp tục gắn bó với Man Utd: Do tuổi cao sức yếu cùng phong độ suy giảm, trung vệ thép một thời của bóng đá Anh đang rộng đường rời khỏi Man Utd, nhất là khi hợp đồng với đội bóng sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này. Mặc cho chưa biết ai sẽ làm HLV trưởng chính thức của Man Utd ở mùa tới nhưng xem ra, Rio khó lòng còn tương lai ở Old Trafford. Dù vậy, không ít lần, lão tướng 35 tuổi này đã thể hiện nguyện vọng tiếp tục được gắn bó với "Quỷ đỏ" và mới đây, một lần nữa, Rio đã bày tỏ mong muốn đó: "Tôi muốn tiếp tục ở lại đây thi đấu. Tôi không biết chuyện gì sẽ đến, nhưng tôi hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn".
* Juve dùng HLV Klopp gây sức ép với Conte: Juventus đang rất sốt ruột với thái độ lừng chừng của HLV Antonio Conte, người chưa trả lời dứt khoát sẽ ra đi hay ở lại cuối mùa này. Mới đây, GĐTT Giuseppe Marotta lên tiếng giục khéo Conte bằng việc cho chiến lược gia này 20 ngày để suy nghĩ và quyết định. Nhưng dường như BLĐ Juve đã có phần cạn kiên nhẫn dù thời hạn 20 ngày chưa hết. Báo Italia đồng loạt đưa tin Juve đã nối lại liên hệ với HLV Juergen Klopp, người từng có cuộc tiếp xúc bí mật với Lão phu nhân hồi tháng 11/2013. Với những thành tựu đạt được cùng Dortmund, Klopp được BLĐ Juve đánh giá rất cao, nhất là ở khả năng phát triển những cầu thủ trẻ. Nếu phải thay Conte, Klopp là lựa chọn số 1 của Juve, nhất là khi HLV Cesare Prandelli dường như sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Italia sau VCK World Cup 2014. Mặt khác, qua việc liên hệ với Klopp, Juve cũng muốn gây sức ép lên Conte, khiến chiến lược gia này không thể “làm cao”. Thực ra, Lão phu nhân cũng có phần quá chủ quan trong trường hợp của Conte. Họ nghĩ rằng với tình cảm gắn bó với CLB lâu năm, nhất định Conte sẽ ở lại. Nhưng một số bất đồng trong chính sách phát triển của Juve đã đẩy Conte dần đi xa khỏi quỹ đạo của CLB.
* "Barcelona sẽ chiến đấu đến cùng như Tito": Đó là phát ngôn của Javier Mascherano. Vài ngày trước, nhân vật từng gắn liền với nhiều thành công của đội bóng xứ Catalan trong vài năm trở lại đây trên cương vị trợ lý cho Pep Guardiola và cả HLV trưởng, Tito Vilanova đã qua đời ở tuổi 45 do căn bệnh ung thư, để lại sự tiếc nuối vô hạn cho Barca và những người yêu mến. Đến tận phút chót, Tito vẫn không từ bỏ ý chí chiến đấu chống lại bệnh tật và đây có lẽ chính là nguồn cảm hứng, động viên to lớn cho Blaugrana trong tương lai. Mascherano bày tỏ: "Con người rồi ai cũng sẽ phải ra đi nhưng điều quan trọng, họ để lại gì cho cuộc đời, Tito luôn đối xử với tôi cực tốt nên mỗi khi có dịp, tôi luôn muốn ôm lấy ông ấy và nói lời cảm ơn. Bởi thế, Barca cần phải mang tinh thần của Tito vào các trận đấu. Đó là chúng tôi phải nỗ lực đến hơi thở cuối cùng và không được phép buông xuôi trong mọi hoàn cảnh".
* "Bổ nhiệm Ryan Giggs làm HLV trưởng chính thức là một canh bạc mạo hiểm với Man Utd": Hennig Berg, cựu trung vệ người Na Uy từng khoác áo Man Utd trong thời kỳ 1997-2000, đã đưa ra quan điểm này. Huyền thoại người xứ Wales vừa có sự khởi đầu như mơ trên cương vị thuyền trưởng tạm thời của "Quỷ đỏ" khi đánh bại Norwich City 4-0. Dẫu vậy, Berg, cầu thủ có trên 100 lần khoác áo Man Utd dưới triều đại Sir Alex Ferguson và tất nhiên biết Giggs, cho rằng người đồng đội cũ chưa đủ kinh nghiệm để làm việc lâu dài ở đội bóng: "Có thể trong tương lai, Giggs sẽ là một chiến lược gia đầy tài năng nhưng trước mắt, anh ấy còn phải học hỏi nhiều trong nghề huấn luyện đồng nghĩa Man Utd không nên mạo hiểm. Tuy nhiên, trong bóng đá thì rủi ro là khó tránh khỏi. Chẳng hạn như Man Utd mà chọn Louis Van Gaal thì chắc gì ông ta đã ở lại lâu dài bởi thực tế, Van Gaal chưa bao giờ gắn bó với đội bóng nào quá lâu. Cái tôi lo ngại nhất ở Giggs chỉ là kinh nghiệm mà thôi nhưng nếu đội ngũ giúp việc của anh ấy là những con người dày dạn mà tốt nhất là những HLV từng cầm quân ở đâu đó thì sẽ rất có lợi cho Giggs. Anh ấy không nên sử dụng những người đồng đội thân quen như Scholes, Butt hay Phil Neville bởi đơn giản, họ cũng mới chẳng kém gì Giggs".
Trên đường Pitch
Manchester United
