Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật trong buổi chiều nay.
* Luis Suarez hồi phục thần tốc: ĐTQG Uruguay vừa phát đi thông báo cho hay chân sút chủ lực hiện khoác áo Liverpool đang bình phục rất khả quan sau ca phẫu thuật điều trị chấn thương đầu gối tuần trước. Một bác sĩ của đội tuyển Nam Mỹ cho hay: "Luis đang hồi phục tốt nhưng thời điểm này vẫn là quá sớm để xác định thời gian cậu ấy có thể trở lại sân tập. Hôm nay, Luis không còn cảm thấy đau nữa, cậu ấy đang tập luyện cơ và tập nhẹ chân”. Kể từ bây giờ, Suarez sẽ tiếp tục quá trình hồi phục tại nhà, song song với trị liệu tại trung tâm. Như vậy, nhiều khả năng Suarez sẽ kịp hồi phục để cùng các đồng đội bay tới Brazil vào đầu tháng tới để tham dự VCK World Cup 2014. Dẫu vậy, chia sẻ trước báo chí, HLV Oscar Washington Tabarez cho biết ông sẽ chỉ sử dụng tiền đạo này khi sức khoẻ được khẳng định đã hồi phục hoàn toàn: "Chúng tôi không có ý định đốt cháy giai đoạn và tránh mạo hiểm. Trường hợp của Suarez cần phải vô cùng cẩn trọng bởi có thể còn nguy cơ đến cả sự nghiệp lâu dài của cậu ấy".

* Tương lai của "Thùng rác vàng" số 1 Man Utd lại tươi sáng: Cho đến giờ, Bebe vẫn được mặc nhiên thừa nhận là bản hợp đồng thất bại nhất của Sir Alex Ferguson trong kỷ nguyên dẫn dắt Man Utd. Chẳng hiểu ăn phải "bùa mê thuốc lú" gì mà nhà cầm quân huyền thoại người Scotland lại bỏ ra hơn 7 triệu bảng để mang về một anh chàng hoàn toàn vô danh tiểu tốt, thậm chí Fergie còn mau chóng đưa ra quyết định mà chẳng cần xem Bebe thi đấu bất cứ một phút nào. Rốt cục, ông đã bị cả thiên hạ cười chê một thời gian dài khi trình độ của Bebe không hơn nghiệp dư bao nhiêu và tất nhiên sao đủ trình khoác màu áo Đỏ danh giá. Thế nhưng, ở đời nào ai học được chữ ngờ. Mùa vừa rồi, khi được thi đấu ở Pacos Ferreira theo diện cho mượn, Bebe đã chơi cực tốt (ghi được 12 bàn qua 27 trận) và vừa toả sáng trong trận play-off, giúp Pacos tiếp tục ở lại giải VĐQG Bồ Đào Nha thêm một mùa. Đây chính là mùa bóng tốt nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp tầm thường của tiền đạo 23 tuổi. Nhờ vậy, tương lai của Bebe hứa hẹn sẽ sáng sủa hơn trong mùa tới. Được biết, Sporting Braga, một CLB trung bình khá của BĐN (hơn Pacos nhiều bậc) và từng lọt vào chung kết Europa League mùa 2010-2011, đang xem xét khả năng chiêu mộ Bebe. Ngoài ra, chưa biết chừng, Van Gaal sẽ triệu hồi cầu thủ này về Old Trafford trong mùa hè để đánh giá liệu Bebe đã đủ sức thi đấu cho Man Utd hay chưa.
* Ancelotti kiếm tiền chỉ thua Mourinho: Đúng như những gì đã cam kết, ban lãnh đạo Real đã quyết định nâng lương cho Ancelotti lên mốc 9 triệu Euro/mùa sau khi nhà cầm quân người Italia đưa đội bóng đến danh hiệu vô địch Champions League thứ 10 trong lich sử. Với khoản hậu đãi này, Ancelotti đã trở thành nhà cầm quân hưởng lương cao thứ 2 thế giới hiện nay sau Jose Mourinho (10 triệu euro/mùa). Tiếp theo, là Roberto Mancini (8 triệu euro), Pep Guardiola (7,5 triệu euro), Arsene Wenger (7 triệu euro), Fabio Capello (6,5 triệu euro) và Marcelo Lippi (6 triệu euro).
* Arsenal "tăm tia" thủ thành Cardiff: Do Fabianski đã quyết dứt áo ra đi còn Szczesny không hẳn tạo ra sự an tâm tuyệt đối nên mùa hè này, Arsenal dự kiến sẽ đưa về Emirates một thủ thành mới. Hiện David Marshall, thủ môn của Cardiff City, đội bóng vừa tụt hạng Premier League, được cho đang trong tầm ngắm của Arsene Wenger. Sinh năm 1985, Marshall khoác áo Cardiff từ năm 2009. Tuy chẳng phải cái tên gì đình đám nhưng thủ thành người Scotland được định giá đến 15 triệu bảng và cũng được Tottenham rất quan tâm. Nếu thực sự muốn mua thủ thành này thì có vẻ "Giáo sư" người Pháp chỉ định tìm kiếm người dự bị cho Szczesny mà thôi chứ không phải muốn thay thế hẳn người gác đền từ Ba Lan.
* Lộ kẻ “giật dây” Yaya Toure làm phản Man City: Tuần vừa qua, Yaya Toure và người đại diện khiến cả nước Anh sửng sốt khi công khai chỉ trích Man City và ngỏ ý muốn ra đi vì một lí do rất “trời ơi đất hỡi”. Cụ thể, tiền vệ người Bờ Biển Ngà cảm thấy buồn lòng vì không được Man City quan tâm, .... chúc mừng sinh nhật. Tuy nhiên, truyền thông Anh quốc mới khẳng định rằng đây chỉ là một câu chuyện “lố bịch” của Yaya Toure khi đăng tải một loạt “bằng chứng” cho thấy Man City không hề bỏ anh. Theo các chuyên gia nhận định, đây chiêu bài “vòi tiền” thô thiển của cựu cầu thủ Barca. Cuối tuần trước, Toure cho biết anh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai sau World Cup. Tuy vậy, đến hôm nay, Toure tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố “được chơi cho PSG là một vinh dự" với anh. Yaya Toure vừa trải qua một mùa giải rực rỡ cùng Man City khi ghi được 24 bàn thắng sau 49 trận đấu và góp phần quan trọng giúp đội bóng này vô địch Premier League. Do đó, việc tiền vệ 31 tuổi này được các đội bóng lớn theo đuổi là rất dễ hiểu, tuy nhiên ít ai ngờ anh có thể “làm phản” Man City một cách công khai đến vậy. Sau phát biểu mới nhất của Toure, không ít người hâm mộ Man City tin rằng chính PSG là đội đứng sau “kích động” tiền vệ này. PSG vừa thể hiện sức mạnh tài chính khủng khiếp bằng cách chiêu mộ David Luiz từ Chelsea với giá 40 triệu bảng, nên sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu đưa được Toure đến nước Pháp
Trên đường Pitch
Manchester United
