Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong buổi chiều nay.
* Arsenal được "bật đèn xanh" trong vụ Loic Remy: Tháng Giêng năm ngoái, Queens Park Rangers đã mua Remy từ Marseille với giá 8 triệu bảng, cùng một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi, nhưng 6 bàn thắng của chân sút người Pháp đãkhông thể giúp đội bóng này trụ hạng. Ở mùa giải vừa qua, Remy được Newcastle mượn và anh đã thi đấu xuất sắc với 14 bàn thắng sau 26 trận tại Premier League. Chính vì thế, anh đã lọt vào tầm ngắm của những đội bóng lớn như Arsenal và Liverpool. Cả hai đều được tham dự Champions League ở mùa giải tới. Cuối tuần qua, QPR đã chính thức trở lại Premier League sau đúng 1 mùa vắng mặt nhờ chiến thắng 1-0 trước Derby County tại trận play-off bởi thế QPR hẳn rất muốn gọi trở lại Remy nhằm phục vụ cho kế hoạch trụ hạng. Tuy nhiên, HLV Harry Redknapp đã lên tiếng. "Tôi thấy rõ là Remy không muốn trở lại QPR. Cậu ấy đã nói về ước mơ thi đấu tại Champions League. Tôi không biết cậu ấy sẽ làm gì nhưng điều khoản mua đứt hợp đồng là rất phải chăng".
* Cựu "Quỷ đỏ" Roy Keane khuyên đàn em không nên gia nhập .... Man Utd: Những fan hâm mộ lâu năm của đội bóng từng thống trị nước Anh trong hơn hai thập kỷ hẳn không thể không biết đến Roy Keane, tiền vệ vĩ đại bậc nhất của kỷ nguyên Alex Ferguson. Suốt một thời gian dài, Keane không chỉ là tiền vệ phòng ngự đáng tin cậy mà còn là người đội trưởng mẫu mực. Thế nhưng, chẳng rõ có phải do bị Fergie "tống cổ" khỏi Old Trafford vì mâu thuẫn cá nhân, khiến Keane không thể chấm dứt đời cầu thủ trong sắc áo Đỏ danh giá (chỉ vài tháng sau khi chia tay Man Utd vào đầu năm 2005, Keane đã giải nghệ ở Celtic) mà cho đến giờ, cựu tiền vệ người CH Ai Len chưa thôi "hằn học" đội bóng cũ. Thỉnh thoảng, Keane lại có những phát ngôn "đụng chạm" Man Utd. Cách đây vài hôm, có tin cho rằng, trong kế hoạch thay máu đội hình, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đã đưa tiền vệ đồng hương của Keane, James McCarthy (Everton) vào tầm ngắm. Hiện McCarthy cũng là thành viên của ĐTQG Ai Len mà Keane đang làm trợ lý cho HLV trưởng Martin O'Neil. Tiền vệ 23 này đã được Martinez mang theo từ Wigan sau khi chuyển sang dẫn dắt Everton và không mất nhiều thời gian, McCarthy trở thành ông chủ tuyến giữa Nửa xanh vùng Merseyside, vai trò từng thuộc về Fellaini, bản hợp đồng siêu thất vọng của Man Utd mùa vừa rồi. Tuy nhiên, Keane đã lên tiếng khuyên bảo đàn em không nên quyết định vội vàng về tương lai: "James McCarthy đang phát triển rất tốt ở Everton. Trong thời điểm này, M.U đang ra sức lùng sục, đàm phán và tiếp cận với vô số cầu thủ. Do đó, James McCarthy nên cân nhắc thật kỹ và Everton đích thực là đội bóng quá thích hợp với cậu ta. Do đó, McCarthy cần phải vô cùng sáng suốt và tỉnh táo".
* Oezil "tự phê" sau mùa đầu tiên khoác áo Arsenal: Được "Pháo thủ" thành London đưa về hồi đầu mùa 2013-2014 bằng mức phí chuyển nhượng trong lịch sử CLB (hơn 42 triệu bảng), Ozil từng thể hiện rất tốt trong giai đoạn đầu nhưng càng về cuối mùa, Ozil càng đuối. Tổng kết, Ozil đã có được 5 bàn thắng và 9 đường chuyền kiến tạo tại Premier League, một thành tích không quá ấn tượng. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, nhạc trưởng người Đức đã thẳng thắn thừa nhận: "Sự thật, tôi không phải là mối hiểm họa thường trực trước cầu môn đối phương. Tôi đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân mình. Mặc dù không hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một số trường hợp cụ thể, nhưng tôi đang cố gắng hết sức và sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết những điểm hạn chế phát sinh trong mùa vừa rồi".
* Howard Webb công khai tình yêu lớn dành cho M.U: Kênh Beanyman Sports mới đây đã thực hiện cuộc phỏng vấn với vị trọng tài số 1 nước Anh hiện nay. Trong đoạn video được chia sẻ trên trang youtube, Howard Webb đã phần nào tiết lộ rằng ông là một CĐV của Manchester United. Năm nay 43 tuổi, Webb bắt đầu theo nghiệp cầm còi từ năm 1989 và được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2005. Trước khi trở thành trọng tài nổi tiếng bậc nhất quốc đảo sương mù, ông từng có thời gian làm cảnh sát. Trả lời phỏng vấn Beanyman Sports, Howard Webb đã nói về đội bóng mà ông ủng hộ. Dù chỉ nhắc đến từ “United”, nhưng ai cũng biết là ông vua áo đen này đang ám chỉ tới M.U. Theo Howard Webb thì "ông cùng các CĐV Quỷ đỏ gần như đã mất hết niềm tin vào M.U khi đội bóng này còn được dẫn dắt bởi HLV David Moyes". Ai cũng biết trong quá khứ, Webb không ít lần thiên vị Man Utd khi được bắt chính những trận đấu của "Quỷ đỏ" thành Manchester.
* Neymar sẵn sàng bảo vệ Messi đến chết: Mùa giải vừa rồi, có lẽ do Barca lâm vào cảnh trắng danh hiệu mà ngôi sao số 1 Blaugrana, Messi đã phải hứn chịu không ít chỉ trích tuy nhiên những đồng đội của Messi vẫn một lòng ủng hộ anh. Hôm qua, người đồng đội trẻ Neymar đã tuyên bố sẽ bảo vệ Messi đến cùng. Theo cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất xứ sở Samba hiện nay, phải vật lộn với chấn thương và luôn trở thành tâm điểm đả kích sau mỗi thất bại của đội nhà thì siêu sao người Argentina vẫn là đầu tàu của toàn đội: "Với tôi, Messi là số 1 và chẳng ai có thể sánh bằng. Tôi chưa từng chứng kiến ai xuất sắc hơn anh ấy. Tôi sẽ bảo vệ anh đến khi chết thì thôi. Anh ấy mãi là nhân tố chủ lực chứ không bao giờ là vấn đề của chúng tôi".
* Ancelotti trước viễn cảnh mất "cánh tay phải" vào mùa tới: Paul Clement, trợ lý thân tín của HLV Carlo Ancelotti trong nhiều năm qua (đã làm việc cùng Carletto ở Chelsea, PSG và giờ là Real Madrid), đang xem xét khả năng chính thức theo nghiệp HLV trưởng từ mùa giải năm sau. Mới đây, đích thân Clement đã thổ lộ rằng ông đang lên kế hoạch chia tay Real để tập trung phát triển sự nghiệp cầm quân. Theo Clement, ông cảm thấy đã đủ kinh nghiệm và tự tin để bắt đầu trở thành đồng nghiệp ngang hàng với Ancelotti: "Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên thử sức ở vị trí HLV trưởng. Tôi đang nhìn thấy khá nhiều cơ hội trước mắt, nhưng nói thật, không dễ rời khỏi Bernabeu. Real là một CLB tuyệt vời, và Madrid là một thành phố đáng sống".