Hãy cùng cập nhật chùm tin vắn nổi bật trong bản tin chiều nay.
* Người cũ mong Chelsea bị loại khỏi Champions League: Felipe Scolari, đương kim HLV trưởng ĐTQG Brazil và từng có thời gian dẫn dắt Chelsea ở mùa giải 2008-2009 nhưng không thật sự thành công khiến ông phải ra đi sau hơn nữa mùa, vừa bày tỏ mong muốn được nhìn thấy Chelsea gục ngã trước ngưỡng cửa trận chung kết Champions League. Lợi thế đang thuộc về Chelsea sau trận hoà 0-0 trên đất TBN. Thực ra, chẳng phải vị HLV 65 tuổi này thù hằn gì đội bóng cũ mà bởi hiện có 4 học trò của ông ở Selecao (David Luiz, Oscar, Willian, Ramires) đang là thành viên quan trọng của Chelsea. Scolari bộc bạch: "Xét về khía cạnh lợi ích cho ĐTQG, tôi muốn Atletico đánh bại Chelsea, bởi khi đó chúng tôi sẽ có 4 cầu thủ được dưỡng sức (trận chung kết Champions League bao giờ cũng là trận đấu khép lại một mùa giải tại châu Âu, diễn ra vào cuối tháng 5, chỉ khoảng hơn nửa tháng trước World Cup - PV). Trong đó, tôi đã xác định David Luiz là một trong 3 thủ lĩnh của ĐTQG (hai người còn lại là thủ môn Julio Cesar và tiền đạo Fred). Tôi sẽ đợi đến khi mùa bóng tại châu Âu kết thúc để lựa chọn ra danh sách chính thức tham dự VCK World Cup 2014. Có một số cái tên sẽ chỉ được quyết định trong phút chót, nhưng phần lớn sẽ là những gương mặt quen thuộc".
* Lộ diện thêm một ƯCV cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford: Antonio Conte, HLV trưởng Juventus, được cho là cái tên mới nhất nằm trong danh sách những gương mặt được ban lãnh đạo Man Utd nhắm tới cho chức vụ HLV trưởng Man Utd mùa tới. Rõ ràng, Conte là một giải pháp không tồi. Nhà cầm quân trẻ người Italia đang đưa Juventus thẳng tiến tới Scudetto thứ 3 liên tiếp và mùa này, "Bà đầm già" còn lọt vào bán kết Europa League (vừa thua Benfica 1-2 ở trận lượt đi vào đêm qua). Hợp đồng của vị HLV 44 tuổi này với Juve còn thời hạn đến năm 2015 và hai bên chưa tiến hành thảo luận về tương lai. Theo một nguồn tin từ Italia thì gần đây Conte rất chăm chỉ học tiếng Anh. Conte còn trẻ, mà lại sớm gặt hái không ít thành tựu nên hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển dài hơi của "Quỷ đỏ" cũng như mong ước của ban lãnh đạo về một chiến lược gia có thể gắn bó lâu dài với đội bóng như Sir Alex bởi Man Utd chẳng bao giờ mong muốn thay HLV như thay áo.
* Ronaldo và Bale có thể vắng mặt vào cuối tuần này: Ở trận bán kết lượt đi Champions League 2013/14 hôm 24/4 vừa qua với Bayern (Real thắng 1-0), Ronaldo có tên trong đội hình xuất phát, nhưng anh chỉ chơi 74 phút trước khi rời sân để nhường chỗ cho Bale. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Ronaldo đã nói bóng gió về tình trạng sức khỏe không được tốt của mình. Được biết, Ronaldo đã gặp rắc rối ở bắp đùi trong suốt hai tuần vừa qua. Như vậy, nhiều khả năng, Ronaldo sẽ không ra sân ở trận đấu gặp Osasuna (đang xếp thứ 16 trên BXH) vào cuối tuần này nhằm chuẩn bị thể lực sung mãn nhất cho màn tái đấu với Bayern vào giữa tuần sau (30/4). Trong khi đó, Bale vẫn chưa hết cúm. Ngày hôm qua, ngôi sao chạy cánh người xứ Wales chỉ có mặt ở phòng tập thể lực chứ không ra sân tập luyện cùng đồng đội. Trong trường hợp cả Ronaldo lẫn Bale phải ngồi ngoài, cơ hội sẽ đến với tiền đạo trẻ Alvaro Morata. Sát cánh với chân sút người Tây Ban Nha này trên hàng tấn công vẫn là 2 cái tên quen thuộc Angel Di Maria và Karim Benzema. Ở mùa giải năm nay, Morata mới chơi 18 trận ở La Liga và ghi được 6 bàn thắng.
* Koeman sẵn sàng dẫn dắt Barca: Dạo gần đây, dư luận đã liên tục đồn ầm lên rằng Barca sẽ tiến hành thay tướng vào cuối mùa do HLV đương nhiệm Tata Martino không làm hài lòng ban lãnh đạo. Nhà cầm quân tương lai của Barca phải đủ tầm, có uy và đặc biệt cần phải am hiểu đội bóng. Với chừng đó tiêu chuẩn thì cựu trung vệ Koeman đang nổi lên như là một ứng cử viên sáng giá. Ai cũng biết, Koeman từng có 6 mùa giải (1989-1995) thi đấu ở sân Nou Camp, chơi 192 trận và ghi được đến 67 bàn thắng nhờ vào tài săn bàn tuyệt đỉnh. Ông chính là người thực hiện cú nã “đại bác” giúp Barca đánh bại Sampdoria để đoạt Cúp C1, tiền thân của Champions League, vào năm 1992. Do đó, hiển nhiên, Koeman rất hiểu Barca, và từng có kinh nghiệm làm việc ở Tây Ban Nha khi giúp Valencia giành Cúp Nhà Vua 2007/08. Ngoài ra, trong quá khứ Barca cũng từng rất thành công với các HLV người Hà Lan như Rinus Michels, Johan Cruyff, Louis Van Gaal và Frank Rijkaard. Hiện Koeman đang dẫn dắt CLB Feyenoord (Hà Lan) và không ít tâm sự rằng muốn một ngày nào đó lại được cống hiến cho Barca.
* Frank Lampard sắp gia hạn hợp đồng với Chelsea: Cùng với người đồng đội thân thiết John Terry, "Người không phổi" sẽ hết hạn hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa giải này nhưng do anh vẫn giữ tầm ảnh hưởng nhất định lên lối chơi của đội bóng cũng như duy trì được phong độ ổn định nên Chelsea muốn Lampard tiếp tục gắn bó với đội bóng, thậm chí còn hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để tiền vệ 35 tuổi này giải nghệ trong sắc áo The Blues. Bản thân Lampard cũng chưa hề có ý định rời khỏi đội bóng chủ sân Stamford Bridge, nơi anh thi đấu từ năm 2001. Hiện quá trình đàm phán gia hạn thêm 1 năm giữa hai bên đang diễn ra thuận lợi và sắp hoàn tất.
* Arsenal muốn chiêu mộ Lars Bender: Sinh năm 1989, Lars đang là tiền vệ chủ lực của Leverkusen, sắm vai trò ông chủ khu vực giữa sân (Lars còn một người anh em song sinh là Sven Bender đang khoác áo Dortmund). Ngoài ra, Lars đã có gần 20 lần khoác áo ĐTQG Đức. Theo thông tin từ tờ Metro thì Arsenal hiện rất quan tâm đến Lars nhằm bổ sung cho tuyến giữa "ốm yếu" (Mikel Arteta đã nhiều tuổi, Flamini liên tục mắc chấn thương, Diaby là thương binh dài hạn) một cầu thủ vừa trẻ vừa khoẻ, giỏi đánh chặn và cũng biết phát động tấn công. Dự kiến, Arsenal sẽ gửi tới Leverkusen lời đề nghị lên tới 17 triệu bảng dành cho Lars Bender.