Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.
* Everton tan mộng tái ngộ Deulofeu: Hồi đầu mùa giải 2013-2014, Nửa xanh vùng Merseyside đã mượn được tiền đạo trẻ sinh năm 1994 gắn mác La Masia chính hiệu từ Barcelona. Chơi không quá xuất sắc nhưng Gerard Deulofeu vẫn phần nào để lại được ấn tượng và Everton rất muốn sở hữu cầu thủ này thêm một mùa. Tuy nhiên, sau quyết định bổ nhiệm Luis Enrique làm HLV trưởng vào hôm qua, Barca đã lên tiếng khẳng định Deulofeu chắc chắn ở lại xứ Catalan bởi anh có tên trong kế hoạch chuẩn bị của tân thuyền trưởng Enriqu cho mùa giải mới.

* Man Utd rộng đường chiêu mộ Fabregas: Đã từ lâu, "Quỷ đỏ" thành Manchester rất khát khao tiền vệ người TBN từng "làm mưa làm gió" ở nước Anh trong màu áo Arsenal song chẳng thể chạm tới bởi Barca không chịu nhả. Tuy nhiên, thời thế luôn thay đổi từng ngày. Không lâu sau khi hai CLB Man Utd và Barca đồng loạt công bố tên tân thuyền trưởng thì cơ hội chiêu mộ F4 của Man Utd lại trở nên sáng sủa. Chẳng là, Luis Enrique có vẻ không ưa gì Fabregas và tính gạt bỏ tiền vệ 27 tuổi này khỏi kế hoạch chuẩn bị của ông cho mùa giải mới cùng Barcelona. Do đó, Barca đã phát đi thông điệp rằng nếu đội nào trả đủ 45 triệu bảng thì có thể thoải mái tiếp cận với Fabregas. Trong khi đó, ai cũng biết Man Utd rất cần phải bổ sung một tiền vệ trung tâm, một bộ não ở khu vực giữa sân như Paul Scholes ngày nào và đó sẽ là trọng tâm hàng đầu của Van Gaal khi chính thức dẫn dắt Man Utd vào tháng 7 tới sau VCK World Cup 2014. Không phủ nhận, vị HLV 62 tuổi này kết Toni Kroos hay Kevin Strootman hơn do đã có thời gian làm việc cùng họ tại Bayern Munich và ĐTQG Hà Lan song đặt giả thuyết, ông không thể chiêu mộ được 1 trong hai cái tên này thì Fabregas chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá. Tại Barcelona dù thể hiện khá xuất sắc qua 3 mùa giải vừa qua nhưng Fabregas vẫn không thật sự thoả mãn vì ít khi được đảm nhận vai trò dẫn dắt lối chơi sở trường mà thường xuyên phải sắm vai "tiền đạo ảo" trên hàng công.
* "Arsenal điên mới không mua lại tôi": Đó là phát ngôn đầy tự tin của Carlos Vela, chân sút người Mexico từng khoác áo "Pháo thủ" thành London. Gia nhập Arsenal vào năm 2005 lúc mới 16 tuổi, Vela được đánh giá khá cao song rốt cục, anh không thể nào chen chân vào đội 1. Hệ quả tất yếu, mùa hè năm 2012, Vela đầu quân cho Sociedad theo bản hợp đồng "mua đứt bán đoạn" nhưng kèm thêm điều khoản, Arsenal được quyền mua lại trong tương lai với mức phí chỉ 3.5 triệu bảng. Mùa giải vừa qua, Vela đã thi đấu vô cùng nổi bật ở Sociedad với 16 bàn thắng sau 37 lần ra sân. Vì thế, Arsenal được cho đang tính kích hoạt điều khoản mua lại, nhất là khi họ đang thiếu thốn chân sút giỏi. Vela cũng tin rằng rằng Arsenal sẽ mắc sai lầm lớm nếu không tiến hành việc đó. "Trong hai mùa giải vừa qua, Arsenal có vẻ không chú ý nhiều đến tôi nhưng giờ, mọi thứ hẳn đã khác. Tôi không nghĩ lại có đội bóng dại đến mức không chấp nhận mất thêm 1 triệu bảng để đưa về một cầu thủ đã hoàn toàn trưởng thành (Arsenal bán Vela cho Sociedad với mức giá 2.5 triệu bảng) và sắp bước vào thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp. Nếu Arsenal vẫn thờ ơ, đó sẽ là một quyết định thiếu khôn ngoan".
* Glen Johnson phật ý khi Liverpool chỉ định gia han hợp đồng thêm 1 năm: Kể từ năm 2009, Johnson không chỉ là hậu vệ phải số 1 Liverpool mà còn thuộc tốp đầu nước Anh. Ở tuổi 29, rõ ràng cầu thủ người Anh đủ sức chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa. Ấy thế mà, Liverpool chỉ muốn kéo dài bản hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau thêm đúng 1 năm. Chính quan điểm này đã làm Johnson không cảm thấy hài lòng và yêu cầu một thời hạn dài hơn. Chưa rõ, Liverpool sẽ suy tính ra sao nhưng có tin cho rằng, họ cũng chẳng còn quá mặn mà với Johnson khi đã ngấm ngầm theo dõi Dejan Lovren của Southampton như một sự thay thế cho Johnson tại Anfield.
* Diego Costa chưa hết cơ hội góp mặt tại chung kết Champions League: Do chấn thương gân khoeo, sát thủ số 1 Atletico đã phải rời sân ngay từ phút 16 trận ở trận "chung kết La Liga" với Barcelona mà với kết quả hoà 1-1, đội bóng thành Madrid đã giành chức vô địch. Ban đầu, Diego Costa được cho khó lòng kịp bình phục để tham dự trận derby thành Madrid phiên bản chung kết Champions League sắp tới đây. Tuy nhiên, theo những gì vừa được HLV Diego Simeone tiết lộ thì tình trạng của chân sút gốc Brazil 25 tuổi này không quá nghiêm trọng: "Phải đến cuối tuần này, trận đấu mới diễn ra nên chúng tôi chẳng việc gì phải vội vàng. Trước mắt, Atletico sẽ tích cực theo dõi tình trạng sức khoẻ của Costa lẫn Arda Turan (cũng dính chấn thương ở trận đấu với Barca). Nếu họ không kịp bình phục thì lúc đó, đến sát ngày thi đấu, chúng tôi mới tính đến phương án thay thế".
* Lionel Messi xin lỗi người hâm mộ: Mùa vừa rồi, Barca đã rơi vào cảnh trắng tay. Dù vẫn giữ được phong độ không tồi (28 bàn tại La Liga và 41 bàn trên mọi đấu trường) song Messi vẫn cảm thấy có lỗi với các CĐV đội bóng. Bởi thế, ngay trước thời điểm chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới mà nhờ đó, Messi trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất hành tinh, El Pulga đã có sự chia sẻ rất chân tình: "Tôi và Barca vừa trải qua một mùa giải khó khăn. Mọi thứ đã diễn ra không được như mong đợi. Thật tiếc khi tôi đã có cơ hội ghi bàn trong trận đấu cuối cùng với Atletico nhưng lại không tận dụng được. Qua đây tôi xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ Barca và xin hứa sẽ giúp đội bóng lấy lại ngôi vị trong mùa giải tới. Như đã nói rất nhiều lần trước đây, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được chơi cho Barca. Đội bóng này giống như ngôi nhà thứ hai của tôi. Có thể năm nay Barca không chơi tốt như mọi khi, nhưng tôi xin đảm bảo với các bạn rằng, mọi chuyện rồi sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. BLĐ Barca luôn giữ tiếng nói quyết định đến tương lai của tôi. Về phần mình, tình cảm của tôi dành cho Barca không bao giờ thay đổi. Tôi luôn muốn cống hiến những điều tốt nhất cho đội bóng này".
Trên đường Pitch
Manchester United
