Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.
* Gerrard sẽ chia tay tuyển Anh sau World Cup 2014?: Tiền vệ Steven Gerrard đã trở thành thủ quân Tam sư kể từ tháng 8 năm 2010 sau khi Rio Ferdinand bị Roy Hodgson loại khỏi ĐTQG. Mùa hè tới đây, tượng đài của Liverpool sẽ dẫn dắt đồng đội chinh chiến trên sân cỏ Brazil tại VCK World Cup 2014 và nhiều khả năng đó sẽ là giải đấu cuối cùng mà Gerrard góp mặt ở ĐT Anh bởi đơn giản, ở tuổi 34, Gerrard cảm thấy không còn đủ thể lực để cống hiến cho cả CLB lẫn nước nhà nên buộc phải có sự lựa chọn. Ngoài ra, theo Gerrard, việc anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sẽ là cơ hội cho các tiền vệ đàn em vươn lên. Kể từ lần ra mắt vào năm 2000 đến nay, Gerrard đã có tổng cộng 109 lần khoác áo ĐT Anh và ghi 21 bàn thắng. Rất nhiều cầu thủ cùng lứa với Gerrard đã nói lời chia tay ĐTQG Anh, trong đó có John Terry, Ashley Cole, Rio Ferdinand.

* Patrice Evra chỉ còn cách Juventus vài bước chân: Một loạt tờ báo tại Anh và Italia đã đồng loạt khẳng định hậu vệ trái số 1 Man Utd trong nhiều năm qua đã có mặt ở Torino từ cuối tuần trước để tiến hành thủ tục kiểm tra y tế bắt buộc trước khi ký hợp đồng với nhà vô địch Serie A 3 mùa liên tiếp. Hợp đồng giữa Evra với Man Utd sẽ hết hiệu lực vào mùa hè này đồng nghĩa, anh đã được tự do tìm kiếm đội bóng mới. Dù đã 33 tuổi, nhưng rõ ràng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của tuyển thủ quốc gia Pháp được tích luỹ qua 8 năm khoác áo Man Utd vẫn rất hữu dụng với Juventus, đặc biệt trong bối cảnh "Lão bà" muốn cải thiện thành tích ở Champions League mùa tới. Evra trước đó đã đưa ra những động thác khác để dọn đường đến Juventus khi tuyên bố anh sẽ không đầu quân cho AC Milan hay theo bước chiến hữu Nemanja Vidic khoác áo Inter. Tuy nhiên Evra được cho sẽ chưa vội ký vào bản hợp đồng với Juventus, chừng nào Man Utd chưa công bố tân huấn luyện viên cho mùa tới mà hiện Louis Van Gaal là ứng cử viên số một. Cầu thủ khoác áo Man Utd từ tháng 1/2006 dường như muốn chờ xem nhà cầm quân mới có muốn anh ở lại hay không và sẵn sàng gật đầu nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.
* Ibra được nhắm trước cho vị trí Giám đốc thể thao PSG: Dù chân sút người Thuỵ Điển vẫn đang thi đấu vô cùng sung sức trong màu áo PSG và có lẽ cũng phải 3-4 năm nữa, may ra Ibra mới tính chuyện giải nghệ nhưng ngay từ bây giờ đại gia nước Pháp đã lên kế hoạch giữ chân Ibra lâu dài. Cụ thể, PSG muốn tiền đạo này sẽ tiếp tục ở lại PSG sau khi treo giày và giữ chức Giám đốc thể thao của đội bóng. Dự định này đã được đích thân Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi thổ lộ trong cuộc phỏng vấn với báo chí mới đây: "Tôi đã nói chuyện với Zlatan và bày tỏ mong muốn cậu ấy sẽ gắn bó lâu dài với PSG và nếu cậu ấy thực sự thích thú, chúng tôi sẵn lòng để Ibra đảm nhận trọng trách Giám đốc thể thao của đội bóng. Zlatan có tố chất làm công việc đó và ai cũng tôn trọng cậu ấy. Tôi đánh giá cao con người, sự chuyên nghiệp của Zlatan".
* Liverpool đã có tân binh đầu tiên đến từ Đức: Theo thông tin từ tờ Bild, "Lữ đoàn đỏ" vùng Merseyside vừa hoàn tất xong xuôi thương vụ mua tiền vệ Emre Can từ Bayer Leverkusen với giá 12 triệu euro. Cầu thủ trẻ 20 tuổi người Đức gốc Thổ đã thi đấu rất ấn tượng kể từ khi rời Bayern Munich vào mùa Hè năm ngoái để gia nhập Leverkusen thấp kém hơn nhưng ở đây, anh mới được trao cơ hội khẳng định mình. Ở tầm quốc tế, Can cũng đã góp mặt trong đội U21 của Đức. Nhà báo Đức Rafa Honigstein mới đây cũng đã tiết lộ trên Twitter rằng HLV Brendan Rodgers có mối quan hệ rất tốt với người đại diện của Can.
* Arsenal suýt mất cúp FA: BLĐ Arsenal đã một phen tá hỏa khi phát hiện ra chiếc cúp FA mà Pháo thủ phải rất vất vả giành được bỗng dưng không cánh mà bay. Rất may là không có tên trộm nào ở đây, người khiến BLĐ Arsenal phát hoảng hóa ra lại là tiền đạo Lukas Podolski. Thực ra, Podolski không có ý gì xấu, anh chỉ muốn đùa một chút khi giấu chiếc cúp FA xuống dưới gầm bàn. Khi tất cả nghĩ rằng thảm họa đã xảy ra và nháo nhào đi tìm thì Podolski mới mang chiếc cúp ra. Dù phải trải qua những phút giây lo lắng, nhưng không ai trách cứ cầu thủ láu cá người Đức, bởi đây chỉ là một trò đùa trong ngày Arsenal ăn mừng danh hiệu đầu tiên mà họ đã chờ đợi mòn mỏi trong suốt 9 năm trời. Hôm qua, có tới 200.000 CĐV đổ ra đường chia vui với thầy trò HLV Arsene Wenger, sau khi Arsenal thắng ngược Hull City 3-2 trong trận chung kết cúp FA 2013/14.
* Wayne Rooney "phát ốm" với Paparazzi: Sau một mùa giải đầy sóng gió cùng Man Utd, Wayne Rooney đã quyết định thưởng cho bản thân và gia đình một chuyến đi nghỉ mát tại Bồ Đào Nha trước khi lên tuyển tập trung cho VCK World Cup 2014. Tuy nhiên kế hoạch thư giãn và cuộc sống riêng tư của chân sút người Anh đã liên tục bị làm phiền bởi các tay săn, khiến cho "gã Shrek" không thể không bực mình. Trên trang Twitter cá nhân, Rooney đã thẳng thắn chia sẻ sự bức xúc: "Thật ghê tởm cho truyền thông Anh. Họ cất công bay tận sang Bồ Đào Nha để theo tôi chỉ vì vài bức ảnh của tôi và con trai (bé Kai)".
Trên đường Pitch
Juventus
