* Ander Herrera mặc .... đồ bó sát để chữa chấn thương: Tiền vệ người TBN phải nghỉ thi đấu do bị rạn xương sườn ở trận đấu với West Ham cách đây 3 tuần. Dự kiến ban đầu, Herrera sẽ phải ngồi ngoài khoảng 6 tuần, nhưng có thể trở lại sớm với sự trợ giúp của… trang phục corset. Nói nôm na, corset nôm na là một dạng áo nịt ngực, ôm bó toàn thân trên, và thường được chị em sử dụng để làm đẹp. Tất nhiên, Herrera không cần làm đẹp nên ngôi sao của Man Utd sẽ sử dụng loại corset y tế, có tác dụng bảo vệ hông và xương sườn. Có thể hiểu tác dụng của corset Herrera dùng tương tự như mũ bảo hiểm của Petr Cech hay chiếc băng đầu của Wayne Rooney mùa trước. HLV Van Gaal tiết lộ: “Herrera hoàn toàn khỏe mạnh, anh ấy chỉ có một chiếc xương sườn bị rạn và chúng tôi có thể để anh ấy ra sân với một chiếc corset. Sau đó, anh ấy có thể thi đấu. Nhưng tất nhiên, anh ấy phải được tôi lựa chọn đã".
![]() |
* Man Utd đã đạt được thoả thuận sơ bộ với Daniel Alves: Theo thông tin mới nhất từ Tây Ban Nha, hậu vệ cánh phải người Brazil đã chấp thuận về mặt nguyên tắc chuyện đầu quân cho "Quỷ đỏ" thành Manchester sau khi kết thúc hợp đồng với Barca cuối mùa giải này. Từ đầu mùa, Alves đã bị liệt vào danh sách “cần thanh lý” của Barcelona nhưng rốt cục, anh vẫn được trụ lại ở Camp Nou vì Barca không mua được Juan Cuadrado của Fiorentina. Mùa này, Alves đã có 5 trận đá chính ở La Liga, 2 trận ở Champions League và thể hiện phong độ khá tốt, tuy vậy Barca không có dấu hiệu muốn gia hạn hợp đồng với Alves. Đích thân đại diện của cầu thủ người Brazil lên tiếng xác nhận: "Dani Alves chắc chắn sẽ rời Barcelona hè tới. Ngoài ra, cậu ấy đã ký bản hợp đồng sơ bộ với Man United. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì quá chắc chắn và mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót".
* David Moyes đã sẵn sàng tái xuất: Chiến lược gia người Scotland đã nghỉ ngơi hoàn toàn sau 10 tháng "thảm hoạ" dẫn dắt Man Utd và đến giờ, Moyes đã có thể bắt đầu nghĩ tới chuyện trở lại băng ghế huấn luyện: "Tôi đã sẵn sàng tái xuất. Tôi được tận hưởng đủ khoảng thời gian xả hơi, chờ đợi một lời đề nghị thích hợp và chắc chắn rằng đó là nơi tôi mong muốn nhất". David Moyes có 11 năm dẫn dắt Everton, giúp đội bóng thành phố cảng giữ được vị thế đội bóng trung bình khá tạ Ngoại hạng Anh. Sau khi HLV Alex Ferguson về hưu, Moyes được mời giữ ghế nóng ở Old Trafford và chiến lược gia 51 tuổi không thể kháng cự lại lời đề nghị hấp dẫn hè năm 2013. Moyes tự nhận xét bản thân là "giàu tham vọng" nên "đến Man Utd, một đội bóng nhiều tham vọng hơn Everton". Dẫu vậy, Moyes tại vị không được bao lâu bởi liên tục thiết lập kỷ lục ngược cũng như đẩy Man Utd lún sâu vào khủng hoảng. "Tôi nhận công việc với bản hợp đồng 6 năm", Moyes nhắc lại quãng thời gian ở Man Utd. "Đáng tiếc là mọi thứ không như kế hoạch. Tôi mong chờ mình được trao cơ hội thể hiện nhiều hơn nhưng mọi thứ không như thế. Tôi biết mọi thứ sẽ rất khó khăn khi khởi đầu. Bạn biết đấy, Sir Alex cũng khởi đầu rất chậm chạp ở Man Utd. Tôi nghĩ họ sẽ ủng hộ huấn luyện viên trong khoảng thời gian này. Sau đó, tôi hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi".
* Terry chờ đón trận thứ 500 đeo băng thủ quân Chelsea: Nếu ra sân ở chuyến làm khách trước Crystal Palace vào tối nay, trung vệ kỳ cựu người Anh sẽ đạt tới con số đáng nhớ trong sự nghiệp: lần 500 đeo băng thủ quân Chelsea. Terry có trận màn ra mắt cho Chelsea vào tháng 10/1998 và bắt đầu chiếm được suất đá chính tại sân Stamford Bridge vào mùa giải 2000/01, khi được sánh vai cùng huyền thoại người Pháp, Marcel Desailly ở trung tâm hàng thủ của The Blues. 4 năm sau, ở mùa giải 2004/05, Terry chính thức mang băng thủ quân của Chelsea, khi chính Desailly chuyển đến Qatar chơi bóng. Nói về người đàn em, Desailly cho hay: “Tôi may mắn được chứng kiến cậu ấy (Terry) trưởng thành từ một cầu thủ trẻ. Khi đó, cậu ấy luôn là người truyền cảm hứng và đã có tố chất của một ngôi sao hàng đầu. Cậu ấy luôn là người đến đầu tiên trong các buổi tập, luôn chủ động bắt chuyện với những cầu thủ lớn tuổi hơn. Dù còn trẻ nhưng Terry đã thể hiện mình là một thủ lĩnh". Chuyến làm khách của Chelsea tại Selhurst Park (sân nhà Crystal Palace) ở mùa giải năm ngoái là một kỷ niệm đáng quên cho Terry, khi anh đã có một tình huống đốt lưới nhà, “dâng” 3 điểm cho Palace.
* Ronaldo lỡ cơ hội tái ngộ kẻ khiến mình... lĩnh sẹo: Tối nay Real Madrid đụng độ Levante ở vòng 8 La Liga, song cá nhân Cristiano Ronaldo không có cơ hội được gặp lại "cừu thù" David Navarro, người đã khiến anh rách mi mắt 2 năm về trước bởi hậu vệ này dính chấn thương không thể ra sân. Việc Navarro không thi đấu hẳn sẽ khiến Cristiano Ronaldo "kém vui" bởi anh mất đi cơ hội đối mặt với người đã cho mình "ăn sẹo" trên mặt. Còn nhớ ở mùa giải 2012/13, Ronaldo lĩnh nguyên cái cùi chỏ vào mặt từ Navarro ngay những phút đầu tiên của trận đấu giữa 2 đội tại La Liga. Dù bị đau, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn thi đấu tiếp và chính anh là tác giả bàn mở tỷ số cho Real Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, CR7 không thể tiếp tục nén đau thi đấu được nữa. Cựu HLV Jose Mourinho sau đó cho biết thị lực cả hai mắt của Ronaldo đã bị ảnh hưởng bởi cú cùi chỏ khiến một bên mặt của anh dính đầy máu. Theo nhiều CĐV Real, Ronaldo cũng nên cảm thấy may mắn vì sự vắng mặt của Navarro. Bởi nếu Navarro ra sân, có khi Ronaldo sẽ lại phải lo né tránh những đòn xấu của hậu vệ nổi tiếng tiểu xảo này?
* "Aguero chơi bóng như ....Mozart": Đó là nhận định đầy hoa mỹ của Pochettino, HLV trưởng Tottenham trước thềm trận cầu tâm điểm vòng 8 Premier League với Man City. Vị HLV người Argentina không ngớt lời khen ngợi cầu thủ đồng hương: "Khi Aguero thi đấu, tôi có cảm giác như đang nghe những bản nhạc cổ điển xa xưa của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart vậy. Điều đó thật không thể tin được. Aguero là tiền đạo xuất sắc nhất trên thế giới hiện nay. Messi và Ronaldo thực tế không phải là tiền đạo thực thụ. Những điều làm nên một tiền đạo tài năng, Aguero đều có tất cả. Không phải vì Aguero cũng là người Argentina nên tôi nói tốt cho cậu ấy. Thật sự Aguero quá xuất sắc".
Trên đường Pitch

Manchester United
