Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.
* Tức tối vì Man City vô địch, Ryan Giggs yêu cầu tắt phụt tivi: Mùa giải 2013-2014 tại Premier League đã khép lại với hai cảm xúc trái ngược ở thành Manchester. Trong khi Man City hân hoan ăn mừng danh hiệu vô địch thứ 2 trong vòng 3 mùa thì nhà cựu vô địch Man Utd chìm sâu trong nỗi thất vọng bởi thành tích quá thảm hại (vắng mặt ở đấu trường châu Âu mùa sau). Được biết, sau trận đấu cuối (hoà Sunderland 1-1), khi HLV tạm quyền Ryan Giggs bước vào phòng họp báo thì nhìn thấy chiếc tivi treo trên tường đang chiếu cảnh Man City ăn mừng cúp trên Etihad. Ngay lập tức, huyền thoại người xứ Wales đã chỉ tay lên màn hình và yêu cầu nhân viên trong phòng họp báo tắt ngay lập tức rồi mới bắt đầu trả lời các câu hỏi liên quan đến Man United. Nếu Sir Alex Ferguson còn tại vị, khả năng ông cũng sẽ làm điều tương tự như cậu học trò.

Louis Laing
* Lộ diện tân binh đầu tiên của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng hè 2014: Không phải Marco Reus, Thomas Muller hay Luke Shaw mà Louis Laing, anh chàng hậu vệ còn vô danh của Sunderland nhiều khả năng sẽ là bản hợp đồng "mở hàng" cho mùa hè hứa hẹn cực kỳ bận rộn của đội chủ sân Old Trafford. Sinh năm 1993 và trưởng thành từ chính lò đào tạo của "Mèo đen", Laing được lên đội 1 từ vài mùa trở lại đây song cho đến giờ, mới được ra sân thi đấu đúng 1 lần duy nhất. Tuy nhiên trong quá khứ, Laing từng có mặt trong thành phần từ đội U16 cho đến U19 Anh. Laing chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do sau khi không được Sunderland tái ký hợp đồng và theo tờ Mirror, vài tuần gần đây, anh chàng này đã luyện tập ở đại bản doanh Carrighton của Man Utd và được cho gây được ấn tượng khá tốt đẹp. Ai cũng biết sau sự ra đi của Vidic và Ferdinand cũng vừa tuyên bố chia tay trong khi tương lai của Evra vẫn là một dấu hỏi lớn thì hàng thủ Man Utd chắc chắn sẽ cần được tăng cường mạnh mẽ. Bởi thế, kiểu gì Man Utd cũng sẽ chiêu mộ thêm 2-3 hậu vệ mới mà ưu tiên hàng đầu sẽ là những gương mặt trẻ. Chỉ có điều không hiểu sao họ lại chấm một cầu thủ "tầm thường" như Laing. Hiện tại, một số đội bóng như Newcastle, Blackburn cũng chú ý đến hậu vệ 20 tuổi này, nhưng một khi "Quỷ đỏ" kết thì xem ra, họ không khó giành phần thắng.
* Shaw và Lallana phải làm rõ tương lai trước thềm World Cup: Đó là mệnh lệnh bắt buộc từ HLV trưởng ĐT Anh, Roy Hodgson. Bộ đôi cầu thủ của Southampton vừa trải qua một mùa giải cực kỳ xuất sắc nên hiện họ lọt vào tầm ngắm của các ông lớn tại quốc đảo sương mù. Mới đây thôi, cả hai đều có mặt trong danh sách 23 tuyển thủ Anh sẽ tới Brazil mùa hè này tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Không muốn hai niềm hy vọng của nước nhà bị phân tâm, chiến lược gia 66 tuổi đã phải lên tiếng: "Tôi phải làm rõ với mọi tuyển thủ rằng, khi có mặt ở ĐTQG, cần phải bỏ hết ra khỏi đầu những câu chuyện khác mà chỉ phải tập trung cho ĐT mà thôi. Tuy nhiên tôi biết sẽ rất khó cho không ít cầu thủ còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế và họ dễ bị phân tâm bởi những thứ khác. Nên tôi mong muốn họ sẽ sớm giải quyết ổn thoả trước ngày khởi tranh".
* Shinji Kagawa giãi bày nỗi lòng: Tiền vệ người Nhật Bản lại có thêm một mùa đầy thất vọng tại Old Trafford. Thậm chí, thành tích anh có được còn thua xa năm đầu tiên khoác màu áo Đỏ (vẻn vẹn 4 đường chuyền kiến tạo và 0 bàn thắng tại Premier League). Với Kagawa, mùa bóng vừa rồi đích thực là một trong những quãng thời gian đen tối nhất của sự nghiệp. Trên Sky Sports, cựu cầu thủ của Borussia Dortmund chia sẻ: “Mùa giải vừa qua, M.U đã có sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện. Sự thay đổi đó đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn và không thể đạt được thành tích như mong muốn. Có những thời điểm tôi nghĩ tinh thần thi đấu của mình đã bị phá vỡ. Thế nhưng, tôi lại tự nghĩ rằng tôi phải tin vào bản thân mình. Mùa giải vừa qua thực sự đáng thất vọng với cá nhân tôi. Bên cạnh việc không được ra sân thường xuyên, tôi còn không thể ghi nổi một bàn thắng. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ có thái độ lơ là trong tập luyện và thi đấu. Cho tới thời điểm này, tôi đã thu được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích sau 4 năm thi đấu ở châu Âu. Trong 3 năm đầu tiên, mỗi năm tôi đều đoạt được ít nhất 1 danh hiệu cùng Dortmund hay M.U. Do đó, việc phải trải qua một mùa giải trắng tay hoàn toàn cũng giúp tôi có thêm trải nghiệm mới".
* Tim Sherwood phản ứng trước tin đồn bị sa thải: Được bổ nhiệm làm HLV trưởng Spurs thay thế Villas Boas theo bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng, Tim Sherwood đã không thể đưa đội bóng thành London vào top 4 Premier League, đồng nghĩa với suất tham dự Champions League mùa tới. Sau trận đấu cuối cùng của Spurs mùa vừa rồi (thắng Aston Villa 3-0), có tin cho rằng Tim Sherwood sẽ bị sa thải để nhường chỗ cho một nhà cầm quân mới. Tuy nhiên, vị HLV trẻ này đã đáp trả lại bằng thái độ hết sức cứng rắn: "Trước khi tôi nắm đội, Spurs chỉ ghi được 15 bàn thắng. Sau khi tôi nhận việc, thành tích đã được cải thiện vượt bậc lên 40 bàn thắng. Không có nhiều đội bóng làm được như thế. Mới cả, bắt tôi phải đưa đội bóng vào top 4 là điều không thể thực hiện được bởi đơn giản, tôi mới lên nắm quyền, chưa có nhiều thời gian nắm bắt hoàn toàn tình hình đội bóng".
* Real Madrid dùng Karim Benzema làm "mồi câu" Luis Suarez: Với những gì đã trình diễn, Suarez lại trở thành mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia TBN, CLB không mấy khi thất bại nếu đã thích mua ai. Tất nhiên, không dễ thuyết phục Liverpool chịu nhả ngôi sao số 1 đội bóng. Bởi thế, bên cạnh việc sẵn sàng chi ra khoản tiền khổng lồ, xứng đáng với giá trị hiện tại của sát thủ người Uruguay, Real còn định các thêm Karim Benzema, qua đó giúp The Kop có luôn tiền đạo thay thế khá xứng đáng. Tuy đã có sự tiến bộ vượt bậc so với mùa trước (ghi được 24 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 17 bàn tại La Liga) và kết hợp cùng Ronaldo, Bale tạo thành bộ ba siêu đẳng trên hàng công đội bóng nhưng đánh giá tổng thể, Benzema vẫn không làm hài lòng ban lãnh đạo Real. Họ cần một sát thủ đẳng cấp hơn như Suarez, "Vua phá lưới Premier League 2013-2014" với thành tích 31 bàn thắng cùng 12 đường chuyền kiến tạo chỉ sau 33 trận ra sân.
Trên đường Pitch
Manchester United
