* Danny Welbeck không dám ngồi ăn chung với các cầu thủ Man Utd tại ĐTQG: Trước khi gia nhập Arsenal, trong những lần tập trungc của tuyển Anh, chân sút gốc Ghana tất nhiên thường ngồi chung bàn ăn với nhóm cầu thủ M.U . Tuy nhiên kể từ khi rời Old Trafford, Welbeck đã chủ động tạo ra khoảng cách nhất định với những đồng đội cũ. Theo hậu vệ trái Kieran Gibbs của Arsenal cũng được triệu tập lên tuyển đợt này, trong những bữa ăn gần đây của Tam sư, Danny Welbeck đã chuyển sang bàn ăn có sự hiện diện của Acầu thủ Arsenal hoặc những CLB khác. Không chỉ do Welbeck ngại ngùng mà các cầu thủ M.U cũng không chào đón tiền đạo này ngồi cùng như trước đây. Dẫu sao theo Gibbs thì mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức đó chứ không đến nỗi quá căng thẳng hay trầm trọng. Toàn đội vẫn giữ được hoà khí chung.
* Man Utd "toát mồ hôi" trước đòi hỏi lương bổng của Daniel Alves: Mới đây, hậu vệ phải người Brazil đã thông báo sẽ chia tay Barca vào cuối mùa giải này và mong muốn được kết thúc sự nghiệp thi đấu tại xứ sương mù. Thông tin này mau chóng đến tai Van Gaal và nhà cầm quân người Hà Lan lập tức đệ trình lên BLĐ M.U kế hoạch chiêu mộ Alves nhằm bổ sung một hậu vệ phải đẳng cấp sau khi Rafael Da Silva không đáp ứng được yêu cầu và cũng chẳng có một dự bị nào xứng tầm. Tuy nhiên thương vụ mới được nhen nhóm này xem ra khó thành công bởi yêu cầu lương bổng vô lý của Dani Alves. Cụ thể, danh thủ đã 31 tuổi này muốn nhận mức lương cao thứ 3 tại Old Trafford lên tới 250 nghìn bảng/tuần, chưa kể thưởng. Hiện Wayne Rooney là cầu thủ hưởng lương cao nhất Old Trafford với 300 nghìn bảng/tuần. Falcao nhận lương cao thứ 2 với 280 nghìn bảng/tuần và đứng thứ 3 là Van Persie (kém hơn 30 nghìn bảng). Trong khi, Di Maria - cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử nước Anh - lại chỉ được nhận lương có 230 nghìn bảng/tuần. Tất nhiên "Quỷ đỏ" thành Manchester đời nào chấp nhận đáp ứng đòi hỏi quá đáng của Dani Alves. Thực ra, cựu cầu thủ của Sevilla có lý do để ra yêu sách cao ngất ngưởng tbởi ngoài M.U thì cả Chelsea lẫn Man City cũng nhăm nhe trải thảm đỏ mời anh về thi đấu. Thêm vào đó, Alves còn thuộc diện "hàng miễn phí" vì đến mùa hè 2015, anh sẽ thành người tự do sau khi mãn hạn HĐ với Barca.\
* Dàn Galacticos trước nguy cơ nhiễm Ebola: Tháng 12 này, Real Madrid sẽ tham dự FIFA Club World Cup với tư cách nhà vô địch Champions League châu Âu. Giải đấu sẽ diễn ra tại Rabat, thủ đô của Ma-rốc Dù chỉ phải thi đấu tối đa 2 trận (Real chỉ tham dự từ trận bán kết) nhưng Los Blanco vẫn hết sức lo ngại vì đại dịch Eloba đang hoành hành dữ dội ở châu Phi. Tuy đất nước Ma-rốc không bị ảnh hưởng trực tiếp từ virus Ebola nhưng có vị trí tương đối gần các nước đang nằm trong vùng dịch. Tình trạng báo động cao cũng đã được quốc gia này chính thức ban hành. Tuần trước, Ma-rốc đã đệ đơn xin hoãn các giải đấu bóng đá, trong đó có Club World Cup và CAN 2015 diễn ra vào đầu năm sau vì lo ngại lây lan Ebola, nhưng chưa được chấp thuận. Giám đốc thểthao của Real, Emilio Butragueno thừa nhận CLB này đang rất lo ngại về Ebola: "Đó là một thảm hoạ tầm quốc tế mà chúng tôi không thể không bận tâm Hiện tại vẫn còn 2 tháng nữa trước khi giải đấu bắt đầu và chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi quyết định từ những bên có liên quan. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của họ bởi họ biết chính xác những gì họ cần phải làm". Về cơ bản, Real sẽ không đơn phương tự ý bỏ giải vì Ma-rốc được xem là thị trường rất tiềm năng của họ ở Lục địa đen. Dẫu vậy, BLĐ đội hẳn sẽ rất đau đầu trong việc tìm giải pháp giữ an toàn tuyệt đối cho các ngôi sao đắt giá của họ, một khi Ma Rốc vẫn đăng cai giải.
* Hậu vệ Man City ví tân binh của Liverpool như ... quái vật: Divock Origi - chân sút trẻ mới 20 tuổi người Bỉ - được Liverpool tuyển mộ kỳ chuyển nhượng vừa rồi nhưng được tiếp tục ở lại đội bóng cũ Lille cho đến hết mùa giải năm nay để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Sau 7 trận tại Ligue 1, Origi đã ghi được 3 bàn, và trong trận đấu gần nhất tại ĐTQG Bỉ, Origi cũng đã đóng góp 1 bàn và tung ra 1 đường kiến tạo. Đội trưởng ĐTQG Bỉ lẫn CLB Man City, Vincent Kompany tỏ ra khá ấn tượng trước tài năng của người đồng đội: "Về mặt kỹ thuật, cậu ấy thật sự đúng là một con quái vật. Điều quan trọng hơn, Origi luôn rất chăm chỉ và rèn luyện điên cuồng trong các buổi tập. Thật sự mà nói, nếu cậu ấy cứ tiếp tục duy trì như vậy, tôi tin chỉ vài năm nữa Origi sẽ trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới".
* Van Gaal bắt các tân binh thuộc lòng lịch sử M.U: Ở kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, M.U đã mang về sân Old Trafford 6 tân binh đắt giá gồm Angel di Maria, Radamel Falcao, Luke Shaw, Marcos Rojo, Ander Herrera và Daley Blind. Trong số này, chỉ có Luke Shaw là người Anh nên hầu như ai cũng gặp phải những rào cản về mặt ngôn ngữ cũng như hội nhập vào cuộc sống mới tại xứ sở sương mù. Tuy nhiên, ngoài việc học thêm tiếng Anh để dễ dàng giao tiếp với các đồng đội, các tân binh của M.U còn phải thực hiện một yêu cầu bắt buộc từ chính vị thuyền trưởng Van Gaal: học thuộc lòng lịch sử đội bóng. Cụ thể, chiến lược gia người Hà Lan yêu cầu cả 6 người phải thường xuyên tới thăm bảo tàng của Quỷ đỏ nhằm hiểu biết thêm về truyền thống hào hùng của CLB giàu thành tích bậc nhất nước Anh và sở hữu lượng CĐV đông đảo nhất thế giới. Theo Van Gaal, chỉ khi nào các cầu thủ thấm nhuần lịch sử CLB thì họ mới trân trọng và nỗ lực hết mình vì đội bóng. Được biết, Di Maria là người tuân thủ nhất mệnh lệnh của Van Gaal. Sau mỗi buổi tập và mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tiền vệ người Argentina thường đến bảo tàng Quỷ đỏ Một nguồn tin nội bộ của M.U chia sẻ rằng, Di Maria đã rất xúc động và tự hào khi tìm hiểu về lịch sử của đội bóng. Cựu ngôi sao Real Madrid cũng cảm thấy rất vinh dự khi được khoác trên mình chiếc áo số 7 huyền thoại gắn liền với những tên tuổi lẫy lừng như George Best, Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo.