(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật trong bản tin sáng nay.
* Liverpool không bị ràng buộc bởi luật công bằng tài chính: UEFA đã xác nhận Liverpool sẽ không bị ràng buộc bởi luật công bằng tài chính để có thể được thi đấu tại Champions League ở mùa giải tiếp theo. Theo đó UEFA xác nhận chỉ các đội bóng đã tham gia Champions League và Europa League mùa giải năm nay mới bị ràng buộc bởi luật này mà ai cũng biết Liverpool đâu có được thi đấu ở đấu trường châu Âu do đó nghiễm nhiên họ được miễn. Đó thật sự là điều may mắn bởi mới đây đội chủ sân Anfield công bố khoản lỗ gần 50 triệu bảng. Hiện tại, với một vị trí khá chắc chắn trong Top 4 thì khả năng Liverpool trở lại Champions League mùa sau là cực lớn.

* M.U chính thức hỏi mua Arda Turan: Chắc chắn mùa hè tới, Man Utd sẽ chiêu mộ thêm không ít gương mặt mới nhằm cải thiện chất lượng đội hình để sớm trở lại thời kỳ đỉnh cao. Trong số đó, kiểu gì cũng phải từ 1-2 tiền vệ. Hôm qua, người đại diện của Arda Turan, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đang khoác áo Atletico, đã thừa nhận ông vừa nhận được một đề nghị nghiêm túc từ Premier League và nhiều khả năng nó xuất phát từ chính Man Utd. Thông tin "Quỷ đỏ" kết Turan được đồn thổi từ lâu và đôi lần Man Utd từng bí mật cử tay chân theo dõi cầu thủ này. Tiền vệ 27 tuổi từng là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ khi chuyển từ Galatasaray đến Atletico năm 2011 với giá 11,4 triệu bảng và đang là trụ cột của Atletico, "kẻ phá bĩnh" trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga. Với sở trường tiền vệ cánh trái, mang đầy đủ tố chất cần thiết của một cầu thủ chạy cánh, Turan sẽ giúp David Moyes giải bài toán tấn công biên vốn đang là điểm yếu cố hữu của đội bóng khi mà ngoại trừ Januzaj thì cả Young lẫn Valencia đều không đáp ứng được yêu cầu.
* David Moyes gửi tâm thư tới CĐV Man Utd: Được HLV Sir Alex tin tưởng giao lại chiếc ghế nóng của Man Utd nhưng David Moyes đã gây nỗi thất vọng ghê gớm từ đầu mùa. Không chỉ đối mặt nguy cơ trắng tay, Quỷ đỏ còn có khả năng mất suất dự Champions League mùa tới. Đó thực sự là nỗi đau quá lớn với các CĐV áo đỏ thành Manchester. Trước màn trình diễn nhạt nhòa của Man Utd trong thời gian dài vừa qua, HLV David Moyes đã buộc phải gửi bức tâm thư tới các CĐV yêu quý. Nội dung đại thể như sau: "Khi nhận lời dẫn dắt Man Utd, tôi biết đây là 1 thách thức lớn. Nhưng những gì đã trải qua thực sự không như tôi dự liệu. Tôi tin rằng tình hình rồi sẽ khá lên nhờ sự ủng hộ của các bạn. Đội bóng sẽ nỗ lực hết mình để đền đáp tình cảm đó. Tôi biết người hâm mộ hiện không cảm thấy vui vẻ với những gì đội bóng thể hiện, nhất là khi tất cả đã quá quen với một Man Utd thành công song thật tuyệt vời khi đa phần vẫn trung thành tuyệt đối với đội bóng".
* Jonny Evans tiếp tục vắng mặt: Trung vệ người Bắc Ai Len đã vắng mặt trong 4 vòng đấu gần đây nhất của Quỷ Đỏ tại Premier League và dự kiến ban đầu, anh sẽ trở lại luyện tập cùng các đồng đội vào cuối tuần này. Tuy nhiên theo những thông báo mới nhất từ đội ngũ ý tế của Man Utd, thì chấn thương bắp chân của Evans đã bất ngờ có chiều hướng xấu đi trong vài ngày trở lại đây, và nhiều khả năng anh sẽ phải ngồi ngoài thêm 3 tuần nữa. Như vậy, Evans sẽ không thể ra sân trong ba trận đấu rất quan trọng sắp tới của Man Utd: đại chiến với Liverpool và Man City tại Premier League cũng như trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Olympiakos.
* Wilshere chấn thương, fan Arsenal đòi phạt nặng… Liverpool: Trong trận giao hữu Anh - Đan Mạch, tiền vệ Wilshere đã gặp chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu 6 tuần. Thủ phạm gây ra chấn thương cho Wilshere chính là trung vệ Daniel Agger hiện khoác áo Liverpool. Do đó, các fan Arsenal tin rằng việc Agger “triệt hạ” Wilshere thực chất là một âm mưu đen tối của đội chủ sân Anfield hòng giúp Liverpool có lợi thế trước Arsenal. Thế là, họ quyết định gửi bức thư kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá Anh để nêu rõ quan điểm: "Chúng tôi yêu cầu những người có trách nhiệm cần phải vào cuộc điều tra sự việc vừa rồi. Trong những ngày qua, ai cũng biết biết rằng Liverpool thực hiện chiến dịch muốn hạ bệ Arsenal. Chúng tôi tin rằng Agger đã nhận được mệnh lệnh từ ông chủ John Henry của Liverpool để cố tình đốn hạ Wilshere. Đó là tổn thất quá lớn cho Arsenal và Liverpool phải chịu trách nhiệm về việc này".
* Micah Richards dứt khoát chia tay Man City: Không hài lòng với cảnh dự bị ở Etihad, hậu vệ người Anh đã từ chối gia hạn hợp đồng sẽ kết thúc vào mùa hè 2015 với Man xanh dù rằng đội bóng đã có nhã ý đưa ra đề nghị kéo dài thêm 5 năm. Trong 2 mùa giải gần đây, Micah Richards gần như không có cơ hội ra sân bởi chấn thương liên miên cũng như lực lượng của đội bóng quá dồi dào. Như vậy, với sự dứt khoát của Richards, Man City xem ra sẽ phải tính đến phương án án cầu thủ này ngay vào mùa Hè tới, tránh nguy cơ mất trắng. Trong phiên chợ Đông vừa qua, Richards từng nhận được lời mời từ phía Liverpool. Bán Richards là quyết định không khó với Man City. Chỉ có điều, thương vụ này sẽ khiến The Citizens ngày càng trở thành một đội bóng “ngoại quốc” ở Premier League. Nên nhớ, vào thời điểm này, HLV Pellegrini chỉ còn vỏn vẹn 6 cầu thủ nội (quốc tịch Anh) trong đội hình. Trong số đó, chỉ có Joe Hart có suất trong đội hình chính.
Thiên Bình - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
Manchester United
