Thứ Năm, 26/02/2026
Zalo

Bản tin Bongda24h sáng 6/9: Cựu sát thủ của Bayern đã phũ phàng từ chối Real Madrid

Thứ Sáu 06/09/2013 11:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật trong bản tin sáng 6/9.

* "Gia nhập Arsenal là lựa chọn sáng suốt và đúng thời điểm với Mesut Ozil": Đó là lời khẳng định của Norbert Elgert, HLV đội trẻ Schalke, người đã có công phát hiện và đào tạo Ozil trong quá khứ (Schalke chính là đội bóng khởi nguồn của tiền vệ này). Elgert cho hay: "Tôi lần đầu nhìn thấy Ozil vào năm 2005 khi cậu ta thi đấu "4 đá 4" trên mặt sân tennis ở một giải đấu dành cho các trường học. Tôi đã nói chuyện với Ozil và biết rằng cậu ta sinh ra ở vùng Gelsenkirchen (nơi đóng đại bản doanh của ... Schalke) nên thuyết phục được Ozil gia nhập đội bóng quê hương. Tôi không cần quảng bá nhiều mà ai cũng có thể nhận ra tài năng thiên phú của Ozil. Cậu ta sở hữu kỹ thuật siêu phàm, luôn giữ được cái đầu lạnh và không bao giờ bị áp lực chi phối. Tôi nghĩ Ozil đã quá sáng suốt khi lựa chọn Arsenal và cậu ấy ra đi rất đúng lúc. Arsenal đang rất cần một người như Ozil và tại đây, cậu ta sẽ được làm việc với một HLV vĩ đại".

mario gomez
Gomez chọn Fiorentina bất chấp được Real mời chào tha thiết

* Cựu sát thủ của Bayern đã phũ phàng từ chối Real Madrid: Kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi, không ít người đã ngỡ ngàng khi Mario Gomez, tay săn bàn số 1 của đội bóng thống trị châu Âu mùa trước, lại bất ngờ chọn Fiorentina, CLB chỉ thuộc diện "trung bình khá" tại Italia mặc cho với đẳng cấp, tên tuổi của mình, Gomez được rất nhiều ông lớn quan tâm. Mới đây, tiền đạo này cũng lên tiếng khẳng định chuyện đã được Real tiếp cận: "Sự thật là Carlo Ancelotti rất muốn tôi gia nhập Real. Tất nhiên tôi vô cùng tự hào trước sự yêu thích của họ dành cho mình, nhất là cả gia đình tôi đều rất hâm mộ Real. Tuy nhiên, sau những buổi nói chuyện thẳng thắn với Fiorentina và được họ chia sẻ về kế hoạch cho tương lai, tôi biết rằng đây mới là đội bóng dành cho mình".

* Fernando Llorente biết ơn CĐV Juventus: Từ đầu mùa đến giờ, chân sút người TBN để lại không ít thất vọng dù được chờ đợi rất nhiều. Tuy vậy, anh vẫn nhận được sự cổ vũ, động viên nhiệt tình từ người hâm mộ Juve và chính điều này khiến Llorente cảm động. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, anh đã bày tỏ: "Vô cùng cảm ơn tất cả mọi người đã đặt niềm tin vào tôi và luôn ủng hộ tôi ngay cả lúc khó khăn. Tôi muốn các bạn biết rằng tôi đang làm việc chăm chỉ từng ngày để có thể đền đáp lại thứ tình cảm tốt đẹp đó".

* Sammer bảo vệ "cộng sự" Guardiola: Dù là chiến lược gia tài năng bậc nhất thế giới hiện nay nhưng Guardiola vẫn phải gánh chịu sức ép khổng lồ khi trở thành HLV trưởng Bayern Munich bởi "Hùm xám" xứ Bavaria vừa trải qua mùa giải thành công ngoài sức tưởng tượng (cú ăn ba). Thế nên, Pep đang bị săm soi rất kỹ và do Bayern khởi đầu mùa giải mới không quá ấn tượng, lời xì xào bắt đầu xuất hiện. Trước bối cảnh đó, Mathias Sammer, cựu danh thủ người Đức hiện làm giám đốc thể thao của Bayern đã lên tiếng bênh vực Pep: "Tôi thấy vài lời nhận xét về ông ấy là không chính xác và thiếu thiện chí. Nếu bạn phân tích kỹ càng mùa giải trước khi Bayern thành công vang dội thì có thể nhận ra, đó là thành quả được xây dựng từ nền tảng của nhiều năm trước cộng lại chứ không phải thăng hoa nhất thời. Guardiola được lựa chọn cho tương lai lâu dài chứ không phải ngắn hạn và sức mạnh hiện giờ của Bayern đâu đã đủ làm nên một đế chế thống trị vững chãi. Chúng tôi chắc chắn sẽ cho ông ấy nhiều thời gian".

* Abidal quyết tâm khẳng định tại ĐTQG Pháp: Tưởng như hậu vệ trái 33 tuổi thực sự hết thời sau khi bị Barca "đá đít" không thương tiếc khỏi Nou Camp, bất chấp từng sát cánh bên cạnh Abidal lúc anh chống chọi với căn bệnh u gan hồi năm ngoái tuy nhiên nào ai ngờ, Abidal lại có thể hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo cũ Monaco. Tại đây, anh đã thi đấu rất xuất sắc, qua đó đã được trở lại Les Bleus sau thời gian xa cách. Mặc cho tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng Abidal vẫn đặt mục tiêu trụ lâu dài ở ĐTQG Pháp chứ không phải chỉ thoáng quá rồi tắt: "Tôi đã phải chiến đấu rất vất vả mới có thể tìm lại được phong độ. Giờ đây, với sức khoẻ cho phép, tôi sẽ còn tiếp tục chơi bóng và trình diễn hình ảnh tốt nhất của mình. Vào lúc này, tôi muốn được cống hiến lâu dài cho ĐTQG".

* "Serie A đang bị cầu thủ nước ngoài thống trị": Marcelo Lippi, nhà cầm quân lừng danh từng đưa Italia tới chức VĐTQG ở World Cup 2006 và hiện đang làm HLV một CLB của Trung Quốc, đã thốt lên như vậy với sự e ngại cao về tương lai của bóng đá nước nhà. Thực tế, những năm qua, các cầu thủ trẻ người Italia có rất ít đất diễn trên sân nhà bởi những CLB toàn chủ trương trọng dụng cầu thủ ngoại quốc và ĐTQG cũng bị ảnh hưởng theo. Kế hoạch kiến thiết Azzurri theo xu hướng trẻ hoá mà đương kim HLV Cesare Prandelli nỗ lực triển khai cũng không gặt hái được quá nhiều thành công. Nên Lippi rất thấu hiểu cho nỗi khổ của người đồng nghiệp: "Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Prandelli về việc có quá nhiều cầu thủ ngoại quốc đang chơi bóng tại Serie A. Đương nhiên, chẳng ai có thể cấm các đội mua cầu thủ mang quốc tịch khác nhưng nếu tình trạng này xảy ra phổ biến thì đó là một mối nguy hại ghê gớm cho bóng đá Italia. Những gương mặt trẻ đầy hứa hẹn như Manolo Gabbiadini, Marco Verratti hay Lorenzo Insigne sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chứng tỏ mình một khi không có biện pháp ngăn chặn và kiềm chế từ đội ngũ lãnh đạo liên đoàn. Tôi còn nhớ khi Ciro Ferrara đảm trách chức vụ HLV trưởng đội U21 Italia thì ông ấy buộc phải lựa cầu thủ từ Serie A hoặc Serie C bởi bói chẳng ra một sao trẻ nào ra hồn ở Serie A. Cứ thế này thì bóng đá Italia sao phát triển nổi".

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn
     

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X